1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

les = cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi les_82, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    les = cô đơn

    les = cô đơn???
    Có phải là như thế không khi mà 25 tuổi đầu tôi vẫn cô đơn trên mạng, tôi thèm một bờ vai để dựa để chia sẻ những buồn vui ... nhưng tại sao thật khó??? Người khác giới chỉ biết có lạnh lùng, người cùng giới lại chẳng dám nói lời yêu, chỉ có những mối tình lặng câm ... buồn và đau khổ ...
    Tình yêu đến với mọi người thật dễ... còn với tôi ... nó là cả một nỗi niềm...
    Giá như có thể khác...
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chưa một lần? Biết đâu gặp tớ cậu lại thích. Tớ thấy thích cậu rồi đấy!
  3. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cô đơn đây , nhưng hình như cậu gì có vấn đề thì phải
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Tìm một đứa để mỗi lần online thì nó online cùng đê, dễ ợt !
    Muốn dựa dẫm, muốn chia sẻ thì tớ giúp được !
    Yêu đương chắc
    Bạn bè cũng chia sẻ được mà
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói thế nào ấy chứ, bao nhiêu người ko les mà 30 tuổi vẫn làm lại từ đầu như thường. Nếu bạn les thì bạn phải cố gắng tìm những người cũng les như bạn ấy, ngồi đấy mà kêu đâu giải quyết được gì đâu.
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Les và Gay là lũ bệnh hoạn.Làm thui chột thế hệ trẻ Việt Nam.
  8. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Giá mà chú này bị gay thì tuyệt. Chú đặt mình vào hoàn cảnh của người ta xem cái miệng của chú còn ngoác ra không? Cái cách suy nghĩ của chú mới làm thui chột thế hệ trẻ. Mà chú có đáng được xếp vào thế hệ đó không nhỉ?
  9. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đó là giải pháp à?
    Bao nhiêu người ko les... làm lại từ đầu nên "như thường" là phải. Em gái này sẽ phải cố gắng và vất vả hơn nhiều.
    Nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mà xin lỗi, tôi nói thế chắc thừa. Chú này hẳn ko biết "nghĩ".
    Được Ngu_Thi_Chet sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 13/05/2006
  10. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vàng phai đi mùa thu để lá hoa bớt phiền muộn ... Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh...
    Mình không phải là một đứa bi quan cũng chưa từng có những hành động mà người đời cho là "bệnh hoạn" Mình chỉ biết buồn cho bản thân... chỉ thế thôi, mặc dù có những lúc công việc cuốn mình đi ra khỏi hết thày những nỗi muộn phiền, nhưng cuộc sống không tình yêu ...khi chỉ còn một mình đối diện với chính mình mới thấy thật là trống rỗng.

Chia sẻ trang này