1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

les = cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi les_82, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có tất cả mà không có tình yêu cuộc sống đâu còn gì thú vị. [​IMG]
  2. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    hi les, bạn đang yêu đấy còn gì.
    yêu đơn phương cũng có cái hay của nó.
    cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay với tình yêu đó đã.
    ngày mai như thế nào thì cứ để ngày mai
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Có tất cả mà không có tình yêu cuộc sống đâu còn gì thú vị
    To:les
    Làm cho người mình yêu hạnh phúc cũng là hạnh phúc của chính mình .
  4. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Hai bạn thử đọc truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh xem, mình nghĩ đọc xong các bạn sẽ không còn cho ý kiến đó là hay nữa.
    http://www.blviet.com/truyen_nna_matbiet001.html
  5. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con miu trong avatar của bạn les mà thấy nó vừa buồn, vừa cô đơn, lại vừa đáng yêu....thật đúng là hiểu được mình còn quá khó, làm sao hiểu được người cơ chứ, các em các chị kết bạn với les đê cho bạn ý có cơ hội nào! À hay les thử làm bạn với con trai xem sao? thôi thì làm les chưa được thì làm bi trước vậy em ạ. Chứ yêu đơn phương mà có người kêu là hay nữa thì pótay òy, còn gì khổ bằng yêu mà ko đc đáp lại, yêu mà phải nhìn người mình yêu đi với người khác thì còn khổ hơn kìa.
  6. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải cùng cảnh với bạn mới có thể hiểu đc bạn.
    Tôi gay, và cũng giống bạn thôi, tôi cô đơn...
  7. xiro109

    xiro109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương cũng có cái hay của đơn phương chứ nhỉ ... một tình yêu đơn phương khác với tình yêu của Ngạn ... vì Ngạn là boy, còn les là les.
    Tình yêu của les- gay ko như các cặp nam nữ bình thường. Họ sẽ bị cấm đoán, ko phải vì gia cảnh khác nhau, ko phải vì cha mẹ hai bên ko ưa gì nhau, ko phải do cách biệt tôn giáo hay khác biệt dân tộc, ... mà vì họ giống nhau, ừm ... girl-girl, boy-boy.
    Chẳng cần biết họ có yêu nhau thật hay ko thì vẫn bị cấm đoán.
    Yêu là khổ! Đúng! Nhưng ai cũng cần có tình yêu ...
    Ưm ... Khi chỉ là tình đơn phương, tự do, mặc sức ở bên cạnh người đó, ko lo lắng gì cả. Vì ... người đó có nói yêu tui đâu, thế nên chẳng ai có lí do gì cấm tui và người đó đi với nhau cả. Ngay cả khi tui và người đó muốn sau này sống chung một nhà thì cũng chả có lí do gì để cấm cả. Vì tụi tui sống với nhau như những người bạn thôi mà. Nhưng đúng là cũng có chút gì đó buồn buồn. Có chút gì đó khao khát, muốn, rất muốn người đó thử một lần nói yêu mình.
    Để rồi khi đã có, đã được yêu ... Vui lắm! Nhưng cũng có nhiều thứ để lo, để buồn.
    Sợ mọi người biết được, quá sớm, rồi sẽ bị cấm đoán, rồi phải end.
    Rồi cứ suy nghĩ hay ko yêu nữa, hãy làm bạn như trước, để có thể tốt cho người đó. Nhưng vẫn ko thể bỏ được, vì mỗi khi nghĩ đến chuyện đó thì thấy xót trong dạ.
    Rồi nhiều lúc buồn kinh khủng, khi thấy quanh người đó có rất nhiều đuôi, nhiều lúc ghen hờn y như trẻ con, nhiều lúc thấy mệt mỏi, nhiều lúc thấy vui vui vì sự ghen hờn đó ...
    Yêu có cái khổ của yêu. Nhưng nếu như đã muốn yêu àa quyết định yêu thì phải cố gắng, ko bỏ cuộc. Thử thách của les và gay rất lớn trong tình yêu ...
    Nếu như les_82 đã có thể sống tự lập, ko lệ thuộc và ai thì hãy can đảm lên, nếu người les_82 yêu ko ngại, ko ghét gì les_82, ko dị ứng với les thì chị hãy thử, từng bước chinh phục tình cảm của người ấy ....
  8. tendangnhap

    tendangnhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói sao đây nhỉ!!!!
    Em hiểu cái cảm giác đó của chị.Chắc chắn em hiểu.......
    Thật ra cái chúng ta cần chính là sự đồng cảm.Liệu em có thể chia sẻ với chị được ko.Cũng như gíup chính em lúc này
    Chúng ta chấp nhận....phải chấp nhận,va vui vẻ chấp nhận nó.ko có gì là ko thể.Tôi vẫn tin...luôn luôn tin!!!
    Em có thể làm bạn với chị chứ.NHư một người chị,vì chúng ta có thể hiểu nổi đau của nhau....chờ câu trả lời của chị
    ----------------
    Chẳng thể lèo lái con thuyền của riêng ta...vì nó đã mắc cạn trên sa mạc
    --------------------------------------------------

  9. f5

    f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Dường như cảm nhận rõ rệt sự cô đơn của les mà chính tên bài les_82 đã nêu. tò mò hỏi Les có baby k ?
  10. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    o

Chia sẻ trang này