1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

les = cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi les_82, 13/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  2. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Coá người muốn tâm sự với les rồi kìa. (nguoidangnhap)
    Còn cái bạn ngayphale này, đừng có quảng cáo như thế chứ, chỗ người ta tâm sự, mà cái gì viettel to đùng, nhìn chẳng ra làm sao hết, bạn sang box rao vặt đi. mà viettel mạng thì như dở hơi, quảng cáo làm j`
  3. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Không có ngôi sao nào ... trò chuyện cùng em đêm nay, không có thoảng gió nào ... thì thầm cùng em đêm nay, chỉ có bóng tối, vây quanh căn phòng em ở, chỉ có bóng tối vây quanh khoảng trống em nhìn... Bóng tối đen như ly cà fê, bóng tối đắng như ly cà fê... "
    Một ngày qua đi, mình lại ngồi đây đối diện với chính mình, đối diện với những gì sâu thẳm nhất... vẫn trên chiếc ghế này, căn phòng này, ... Mình không dám tắt điện... mình sợ bóng tối sẽ làm mình tan biến... Mình nhớ T
    [​IMG]
  4. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là Boy nhưng tôi giống Ngạn ... Chờ đợi vô vọng cô bé Hà Lan ...
    Tôi cũng muốn chinh phục người ta nhưng hình ảnh người ta trong mắt nhiều người khác là một người tài giỏi và địa vị cũng đâu thua kém ai, tôi ko muốn mình lại là người phá đi cái hình ảnh đẹp ấy... Tôi vẫn mong người ta lập gia đình và hạnh phúc hơn là đáp lại tình cảm của tôi... Vì thế tôi âm thầm nhớ...
  5. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc của mình trong một ngày trọn vẹn cũng thật là phức tạp, vui, buồn, cô đơn ... có lúc lại háo hức vội vàng đến lạ.
    Hôm nay lần đầu tiên dạo chơi trên TTVN lâu thế, đi khắp các chủ đề trên box tâm sự thấy cuộc sống online thật đa dạng và sôi động. Ở đây cũng có nhiều topic buồn, ngược lại cũng có những topic tranh luận dữ dội ví dụ như: Hỏi đáp -.....
    Mình cũng đã hồi âm những lá thư của những người bạn mới, họ thật dễ mến và có lẽ mình phải cảm ơn họ nhiều...
    Ừ mà thêm nữa mình còn thấy một điều là timmaikhôngthay hình như là tìm đâu cũng thấy. Chủ đề nào mình cũng thấy có bài của cậu ta
    Mà tóm lại hôm nay nói chung là một ngày online vui vẻ. Có lẽ mình nên đi ngủ lúc này thì hơn... thức lát nữa biết đâu ... lại khác...
    G9 to All
    Được les_82 sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 19/05/2006
    Được les_82 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 19/05/2006
  6. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar con mèo của bạn trông đến là yêu nhưng nó buồn và cô đơn quá
    Cảm thông, chia sẻ... Chúc les_82 luôn vui vẻ. Cố lên nhé
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hì timaikhongthay chỉ có 1 chữ "m" thôi nghen, không khéo là lầm đoá, les đừng để ý làm gì, tôi thích bon chen (vì cũng rỗi việc ý mà) cho đỡ buồn, ai cũng có nỗi buồn les ạ, nhưng khác nhau là ai biết quên đi hoặc chung sống hoà bình với nỗi buồn của mình. Tôi vẫn vô đọc xem les dạo này thế nào đấy nhé, buồn quá là tôi mắng đó, sợ không?
    "Tất cả chỉ kết thúc khi bạn bỏ cuộc"
  8. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lặng im đâu phải binh yên
    Để Chao bên ấy, để nghiêng bên này
    Để thành tê lạnh hồn say
    Để quên đâu phải thế này là quên???
  9. les_82

    les_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    @tendangnhap: Chị đã tránh kể nhiều về T trên diễn đàn, vì cũng không muốn khơi gợi nhiều về qk, mỗi lần vào đọc sẽ lại chỉ thấy buồn.
    T biết rất rõ tình cảm của chị, thời kỳ SV là thời kỳ khủng hoảng của cả hai. T là người nổi tiếng ở trường ... vì thế chuyện tình cảm giữa hai người càng trở nên khó khăn, có lẽ nhiều người trong lớp biết, cũng có người vun vào cũng có người chẳng để ý đến. Chỉ có cả hai mới hiểu được cái tận cùng của đau khổ ? mà không ai dám nói ra? mà cũng vì thế nên mọi chuyện đều lỡ cả.
    Sau khi ra trường chị cũng đã quyết định sẽ không gặp lại T nữa, không bao giờ quay lại ngôi nhà nơi T đã ở, bởi vì ngôi nhà đó có T và có quá nhiều kỷ niệm ...
    Bây giờ có lẽ nếu như không còn một chút duyên nào đó nữa chị sẽ không bao giờ gặp lại T, nếu có lúc nào nhớ đến thì cũng chỉ dành nỗi nhớ đó cho mình. Chị để cho T bình yên trên con đường mới... còn chị chắc một ngày nào đó rồi cũng sẽ bình yên.
    Giờ chị lại đang rất bận rộn với công việc, khoảnh khắc buồn và nhớ người ta cũng không còn nhiều như ngày xưa nữa. Phải tranh thủ lúc này để quên đi qk
    Timaichangthay nói đúng ai cũng có những nỗi buồn, và chính mình chứ không ai khác sẽ là người phải vượt qua để tiếp tục cuộc sống, than vãn mãi cũng chẳng ích gì, nó chỉ khiến mình mệt mỏi và chứng tỏ mình là con người yếu đuối
    Topic này chị đã lỡ tay mở nó ra trong cái lúc chị cảm thấy cô đơn nhất khi đối diện với chính mình? nhưng chắc có lẽ hết ngày hôm nay chị sẽ không viết gì vào đó nữa, cả những trang nhật ký và những vần thơ ?ođiên? chị sẽ đem đốt hết, sẽ để nó cứ trôi dần cũng như chị cũng đã quyết định sẽ quên đi. Chị đã quá mệt mỏi?
    Scarlet đã nói: Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới ?" Có lẽ chị cũng nên tin như vậy.
    Chúc em và mọi người vui vẻ, tạm biệt topic này. Mình sẽ quay lại box và sẽ có những dòng vui vẻ

Chia sẻ trang này