1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les co duoc quyen song nhu moi nguoi khac khong ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huynhtkhang, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhtkhang

    huynhtkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tu khi gia dinh biet toi la Les , thi cuoc song cua toi toan nhung bi quan va dau kho , that ra Les co phai la mot cai gi xau xa trong xa hoi khong ??? khi biet ban than minh la Les toi luon luon phai dau tranh voi ban than rat nhieu de co the song hoa hop , de duoc song nhu nhung nguoi khong giong minh , phai co song vui ve voi cuoc song...toi da co gang rat nhieu , rat nhieu ...vay ma tai sao gia dinh toi khong hieu va thong cam cho toi tai sao vay ??? hay cho toi loi khuyen that ra toi phai lam sao day ???
  2. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Les hay gay thì cũng đều là người, đều có quyền tự do và bình đẳng như những người khác. Chỉ tiếc là mọi người lại hay có định kiến không tốt về les và gay. Con người ta sinh ra cũng có người thế này, có người thế kia. Chẳng ai có thể tự quyết định được mình sinh ra phải là người thế này hay thế kia. Là les hay là gay chẳng có gì là xấu, người bình thường chắc gì đã tốt hết đâu. Bạn cứ sống bình thường đi, không cần phải cố gồng mình lên làm gì cả. Tất nhiên sẽ không dễ dàng gì, nhưng lâu dần rồi sẽ bình thường thôi, mọi người cũng sẽ quen và chấp nhận bạn là chính bạn. Hãy nói thẳng những suy nghĩ cũng như những tình cảm của bạn với gia đình bạn, như vậy mọi người mới có thể hiểu bạn hơn và giúp đỡ bạn được. Còn nếu bạn cứ âm thầm tự chịu đựng nhiều khi lại làm cho mọi người càng hiểu sai hơn và không có được sự thông cảm với bạn. Chúc bạn sớm có một cuộc sống vui vẻ và gặp nhiều may mắn!
    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...

Chia sẻ trang này