1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lesbian_8283, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

    Ko thể nào giữ lại phải ko anh ? Sự bình yên chính chân em dẫm nát ! Tình yêu mà bao ngày qua anh xây đắp, em đã làm gió cuốn phăng , rồi tự ném mình về phía ko anh! Trang Web hôm nay, em lẻ loi một mình , bàn tay em ko đủ sức níu những dòng tin trôi ko điểm dừng kia ! Em ngơ ngác , em ngỡ ngàng , em ko tìm thấy cái mà mình đánh mất !
    Em mất anh ? Tất cả là tại em, con đường em đi ko có bóng dáng anh ! Em đã chọn lựa để rồi lựa chọn tất cả trước khi chọn anh ! Lỗi lầm là của em, hình phạt kinh khủng nhất đã đến rồi đó anh! Phạt em suốt đời ko đc ở bên anh ! Đừng vậy nghe anh, giọng anh trong ĐT ko còn là anh nữa rồi, đừng lạc đi như thế, hãy cứ hùng dũng như những ngày em và anh đọc tuyên ngôn !
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Anh đã ko về nhưng em lại thấy mưa rơi !
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chị iu!
    Chị nhớ là còn có iem cơ mà!
    Có nhớ hum trước mình nói gì không?
    Ngày mai ở phía trước cơ mà? Tất cả đã qua chỉ là quá khứ mà thôi!
    Hãy quên đi ngày hôm qua không đẹp đó, sống cho ngày hôm nay và ngày mai chứ? Ngày hôm nay rất đẹp mà, ngày mai sẽ còn đẹp hơn vì ngày mai có nụ cười và niềm vui mà!
    Hãy cố vượt qua quá khứ, nó đã đi xa lâu rồi, thoát khỏi nó và chào đón một ngày mới, một ngày tuyệt đẹp một ngày nắng và những nụ cười quên đi ngày mưa hôm qua!
    Hè hè!
    Chị bít ko?khi chị cười ý, trông xinh lắm đó ! Xinh như ... gì gì ý nhỉ ? Hí hí! Hãy luôn mỉm cười như thế nhé, nhưng nụ cười xuất phát từ trong tâm hồn cơ, đó mới là nụ cười đẹp nhất!
    Hãy mỉm cười cho những gì đã qua và cười thật tươi chào đón ngày mới!
    les ui, cố lên! iem iu chị nhìu nhìu lắm đó!
  4. yasashii

    yasashii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0

    Lé iu cho hôn vài cái nào. thế ai làm cho Lé buồn thía để Mon và Sachi xủ lý cho,cho chít luôn khỏi về nhể.
    khi nào nhớ đến ai đó thì gọi em và sachi nhé, chị em mình sẽ lên cầu buôn...
    chúc chị luôn vui vẻ như những bông hoa hồng này <hix, mặc dù em muốn tặng Lé hoa thiệt cơ>
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ trở về đúng nghĩa với trái tim em, với những bận rộn của cuộc sống, những rộn ràng của yêu thương , quay lại nhìn mình, em vẫn lại là em !
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0

    Ngay mai la mot ngay moi.
  7. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Vợ iu à. lang thang sang bên này lại thấy vợ ở đây.

  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Phố đông người là thế, sao mình đơn độc nhỉ ? Cả con đường nhộn nhịp, dòng người hối hả, mình em nhẹ nhàng chạy xe trên phố ! Lao qua nhanh những con đường gọi là kỉ niệm, chênh vênh em ko biết mình còn đủ sức nữa ko? Mặc dù sẽ cố gắng, ...cố gắng quên anh ...!
    Lả tả bay trên đường phố đông người !
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ ko đem mà ăn được
    Nhưng con người lại chẳng thể nguôi quên
    Dẫu bây giờ không được nắm tay anh
    Mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng đã lọc trong tro tàn quá khứ
    Có những điều đốt mãi chẳng thành tro ... !

  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Les ui cho friendship viết nhật ký với nhá ! les đồng ý rùi mà
    Lại một ngày cuối tuần bắt đầu bằng sự mệt mỏi và buồn, chẳng hiểu sao mấy hôm nay lại như vậy nữa. Chắc tại có quá nhiều việc xẩy ra cùng một lúc đã làm mình không thể đứng vững được nữa, nhưng mình vẫn có thể đứng được tất cả vẫn còn ở phía trước "Hãy cố lên nào".
    Mai đi biển cùng SC có lẽ tuần sau sẽ khác khi mình đến với biển, mình sẽ nói tất cả những gì mình đang nghĩ, tất cả những gì làm mình buồn với biển như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiểu để rồi đến với một tuần mới mà không phải nghĩ về điều gì nữa.
    @ Bạn: Hãy cố lên bạn nhá, tất cả mọi người sẽ luôn ở bên bạn trong đó chắc chắn sẽ có tớ
  10. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Les ở đâu fan hâm mộ di chuyển đến đấy.
    Les đi đâu đất nơi đấy động đậy
    Les làm gì mọi người ko thể ko phá đám
    Les cười anh ko thể ko dập tắt (cười quá đà từ cá rô thành cá ngão thì chít)
    Les bé, vui lên em, chẳng ai nhiều fan như em đâu. Đi kiếm anh khác vậy. Rồi sẽ nhìn lại kỷ niệm cũ theo cách khác.

Chia sẻ trang này