1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lesbian_8283, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Lục tìm trong mấy trăm trang mới tìm được bài này!
    Đây là bài thơ em rất thích đã được tặng, giờ em tặng lại les!
    Chúc les sớm tìm được lại tình iu của mình!
    Nhưng là một tình iu thật sự, tình iu vĩnh cửu !

    Em vẫn là em
    Có khi nào em đã khóc vì anh
    Ước mơ xưa chẳng còn xanh nổi nữa
    Dẫu con đường quen vẫn nồng nàn hoa sữa
    Bóng dáng mình em- nắng hắt bơ vơ
    Đến khi nào em mới hết dại khờ
    Hết thầm thương con người anh không phải?
    Anh ngày xưa đâu là anh mãi mãi
    Em đành lòng tìm chỗ dấu niềm đau
    Dù vẫn biết ko thể là của nhau
    Em vẫn ko quên 1 thời mình thơ dại
    Những rung cảm đầu đời đã khiến ai ngần ngại
    Sẽ mãi còn trong ký ức ngủ yên
    Vình biệt anh cùng giọt nắng đầu tiên
    Em sẽ lại là em trước những ngày anh đến! ​
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Vui ! Hình như thần kinh rung rinh, dẫm phải đinh !
    To all : Thanks ! và iu nhìu lắm !
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đến chỗ làm ! Chợt thấy yêu đời lạ lùng ! Hôm nay chắc chắn đã khác hôm qua ! Đi chút việc đã về viết sau !
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình ! ... ko biết phải đi về đâu ... ? Sẽ ko về nhà trong trạng thái này ! ... Gặp gỡ làm j cơ chứ... ! Tưởng lòng đã thanh thản ... hoá ra mình đã quá mạnh mồm ... ko như mình tưởng .... cái lạnh thốc ngược lên mũi ... cay cay ...
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    ... Những giọt nước trong veo ... mưa hay nước mắt ! Muốn gào hét thật to ... vẫn con đường đó... đèn đường hôm nay ko đủ vàng hay sao ấy ! ... Hay mắt mình nhoè đi ... khóc ... cuối cùng thì cũng đã khóc đc , dồn nén bao lâu rồi ? ... không biết nữa, ko âm thầm nữa rồi , .... sẽ không vậy nữa , tôi ơi cố lên nào !
  6. nhphuc78

    nhphuc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Em ơi!
    Nếu khóc được em hãy khóc, khóc to vào, đừng để trong lòng, những giọt nước mắt nó sẽ giúp em xoá nhoà đi các kỷ niệm buồn và chỉ lưu lại trong em những gì là đẹp nhất.
    Anh chỉ mong anh là giọt nước mắt trong em, anh sẽ giúp em làm tất cả những gì khiến em vui vẻ, hạnh phúc. Em buồn nhiều rồi mà. Em à cố lên em nhé.
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Rùi mọi chuyện sẽ qua sis à! Sis cứ khóc đi, khi mà người ta có thể khóc thì tức là người ta có thể giải toả, mọi chuyện sẽ nguôi ngoai đi dần... và một lúc nào đó sis sẽ tìm lại chính mình...em hi vọng sis sẽ tìm được hạnh phúc với 1 người mà giờ phút này đang hết lòng yêu thương và lo lắng cho sis. Cố lên sis của em
  8. cuongle83

    cuongle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Les lại thấy nhớ và thương em nhiều, mong rằng em ko nhớ anh &nghĩ về anh như cô gái lập topic này bởi anh ko đáng đc như vậy!!!!!!!
    @ Les:lúc nào buồn đi hát karaoke đi hò hét cho đỡ nhớ chứ lang thang trên đường kỉ niệm cũ trở về càng thêm nhớ!

  9. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    LES à!...
    >:D<
    E yêu LES nhiều lắm lắm (Hì... bí mật nhé). Hì!
    LES cho E bon chen vào viết Nhật ký cùng LES với nhé...
    ..."
    Ngày hôm nay, được Tũn cho ăn CHÁO ... ngon ơi là ngon, Ăn xong vẫn thấy thèm..
    Hôm nào Tũn cho anh ăn CHÁO nữa nhé.. E tài thật đấy...

  10. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Em có một fan hâm mộ rất trung thành. Chúc em gái luôn vui vẻ như những ngày vừa qua. Mong sẽ làm được một điều gì đó để em vui.

Chia sẻ trang này