1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lesbian_8283, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá bay, con đường vắng
    Ôm vai em hát một mình
    Làn gió kia đừng hờn nữa
    Con tim em trót dại khờ
    Người có hay ngồi đếm lá rơi đầy
    Con tim em buốt giá
    Ánh mắt theo dấu chân người
    Em luôn nhớ anh từng ngày
    Sóng cuốn trào xóa tan cát bờ
    Xua tan bao nỗi nhớ

    Em đã bước qua bao cuộc tình
    Và em chỉ mãi mang theo bóng hình
    Nhớ anh nhiều lắm
    Vắng anh vẫn nhớ khi đôi ta bên nhau
    Em chẳng biết anh mong đợi gì
    Và em chỉ biết yêu anh thật nhiều
    Em mong là gió, cho anh là mây

    Thôi xin tan giấc mộng
    Cho dù bão tố muôn trùng sóng vỗ
    Ta sẽ mãi luôn bên nhau
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Noel rồi đấy anh! Mùa đông thật lanh, cái lạnh đến nao lòng. Không biết lúc đấy anh đang ở đâu nhỉ? Em chỉ hỏi vậy thôi chứ em biết đêm Noel anh không thể nào đi chơi cùng em được nữa rồi.
    E m cũng cầu mong, dù không còn là gì của nhau nữa, thì nay mai trên đường đời chúng ta có gặp lại nhau, cũng không phải tránh né, để nói với nhau rằng chúng ta đã sống và yêu hết mình, nhưng không đánh mất mình, đánh mất bản lĩnh, cách sống và cách yêu của mỗi chúng ta.
    Giờ đây đối với em công việc là trên hết còn chuyện tình cảm thì cứ từ từ đã.

    Được lesbian_8283 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 09/12/2006
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Les à, chị không nghĩ les cũng yếu đuối và nữ tính thế này đâu, chúc cho Les mau hết cô đơn và thôi nghĩ về quá khứ.
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chút thôi chị à!
  5. soulfullygirl_6_1

    soulfullygirl_6_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Buồn ,chán nản.Ước gì, mình đã ko thật thà đến mức đứa bạn đưa tài liệu cho mình trong phòng thi mà mình ko lấy.Giờ thì phải thi lại rùi,mà ko, mình thi lại rùi mà, giờ thì phải tìm lớp để học lại chứ nhỉ?.Trời, học mấy mấy bạn lớp dưới. Ui, xấu hổ quá
    Mai, thi tiếp nữa rùi.Hôm nay, bài toán cao cấp đó đễ ợt lại sai, hic, mình đã quá chủ quan vì tưởng cô ko ra chứ, tức...quá, cả trưa ngủ ko được.Nhức cả đầu..........
  6. foetus_vn

    foetus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ les nha
  7. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Contact me now
    hí hí, Les cũng mỏng manh thật đấy, có khác với những đi hết mình đập phá
  8. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trên phố 1 mình ! Lạc ! Gặp mấy người quen cũ ! Những câu hỏi bâng quơ nhưng cũng đủ làm Ta cay nồng mắt ! Năm nay anh có về không? Về ư ? Có anh về đấy ! Hiện diện trước mắt đó, nhưng xa,... xa quá hà !
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thương 1 người không phải là dễ ! Em đang tập yêu hay em đang ... giả vờ yêu ???
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em làm sao thế nhỉ? Trước mặt bạn bè đồng nghiệp em tỏ ra bản lĩnh như chưa hề có chuyện. Vậy mà cứ mỗi khi đêm về, nhất là luk này đây khi đối diện với chính lòng mình em không sao dối lòng được,....

Chia sẻ trang này