1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lesbian_8283, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đạp đê
  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Nghe những gì Anh nói , Ta vui cho Người ấy! Người ấy đang hạnh phúc, hạnh phúc cực kì ! Biết nói j? Chỉ chúc phúc cho anh mà thôi ! Có ai như TA hok ? Ngày ngày đối diện với những dối trá, ngày ngày đối diện với : "Rồi sẽ nhìn lại kỷ niệm cũ theo cách khác." ! Nhìn thế nào đây???
  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không muốn mình đem tâm sự chia sẻ với tất cả mọi người nhưng có như vậy mới làm em thoải mái hơn! Như thế này là em đã cảm thấy có ai đó đang chia sẻ cùng em và có thể em sẽ cảm thấy bớt đi phần nào nỗi đau đang khắc khoải trong em. Tạm biệt anh! Em sẽ sống lạc quan hơn như anh vẫn nói :" Sống không phải cho mình mà sống cho cả những người khác nữa! " Em sẽ sống vì những người thân yêu và những người yêu em! Trời hôm nay rất lạnh em sẽ đi về phía không anh và sẽ bắt đầu cho một cuộc sống khác cho dù em biết là rất khó nhưng em sẽ cố gắng !!!

    Được lesbian_8283 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 09/01/2007
  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc lú lẫn quá! Tuần trước đi xem film Accepted với cậu bạn trên Vincom, tuần này đi xem film mới nhưng lại ngồi hì hục kể cho hắn nghe về nội dung bộ film này, và gân cổ lên cãi với hắn : Tớ xem film này ở net ùi, à không đĩa chứ ! Rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời ! mẹ ới! Tìm đất nẻ mà chui xuống thôi !
    ẤY : Tớ xin lỗi !

  5. Wanker

    Wanker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ...hê hê!! Sin lỗi nhầm người rồi
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé ! Chiếc khăn ấm lắm ( Lông thỏ cơ mà :P) ! Hiếm có đôi tình nhân nào khi quay lại 2 chữ tình bạn ( tất nhiên với anh là tình bạn ùi ), được như em và anh nhỉ ? Cảm giác quan tâm, và đc quan tâm làm em thấy hạnh phúc rất, rất nhiều ! Từ trước đến giờ em quen đc nhận trước khi kịp cho ai cái j đó ! Còn bây giờ thì đã khác, ... cám ơn anh ! Anh đã dậy em cách quan tâm đến người khác và nhất là những ng đang bên mình, như em và anh luk này !
  7. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    " Sợ ư? Vì hình bóng cũ, kỷ niệm cũ vẫn còn quá nhiều, nó ám ảnh trong tâm trí bạn, trong mỗi góc phố, con đường hay quán xá, nó làm cho bạn trở nên k còn muốn bắt đầu hay có 1 quan hệ mới nữa. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.........."
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Les iu quý
  9. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Hiểu quá đi chứ ! Tất cả chỉ thế mà thôi !
  10. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Kiểm soát ? Tự do ? Thoải mái ! Người ta nói cái quái j thế nhỉ ??? Thật ra ng ta muốn cái j ở tôi ?
    Tôi chả làm đc như những j Ng ta mong muốn ! Uh thì thôi, đường ai nấy đi !

Chia sẻ trang này