1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Les cũng làm Nhật ký ! ^_^ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lesbian_8283, 17/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0

    Một chút xót xa !
    Một chút nuối tiếc !
    Một chút dại khờ !
    Một chút mong manh !
    Tất cả tạo nên em và anh của hiện tại !
    Khuôn mặt anh vẫn cười đấy, nhưng em biết chúng chỉ để em vui mà thôi! Sao anh lại thế hả anh? Sao anh để em trơ vơ giữa những yêu thương ngày ấy? Sao bây giờ, khi mọi chuyện đã an bài, anh lại vỗ về những đau đớn trong em? Xót xa gì nữa? Nuối tiếc, Dại khờ, Mong manh, ... tất cả chỉ còn là Khói ! Mà lại là Khói trong Mây !

  2. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Chị làm cái quái j thế ? Cho tôi yên đi chứ !
    Có bằng Ma. rồi mà sao hành động như 1 kẻ không có não thế nhỉ?
    Sử dụng cái phần còn lại bé tẹo có tên là ÓC CON NGƯỜI trong cái đầu của chị đi , sao lại để phí thế?
    Đừng hỏi tại sao thời gian qua tôi không nói j !
    Đừng hỏi tại sao tôi không hành động!
    Bởi vì tôi quá chán con người chị, cái đầu của chị ! Tôi mà nói j, hay hành động 1 cái j đó hơn thế nữa thì Tôi có hơn j chị đâu cơ chứ !
    Chị tức giận gì chứ ? Chị phải biết chị đang đối diện với ai chứ?! Mk ! Những lời chị nói Tôi không thèm nhớ đâu, vì những câu nói đó xuất phát từ phần CON !
    Thương thay tấm thân đó của chị !

  3. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Em đi... , em tìm chút j đó cho riêng mình ! Vui đó, nhưng về đến HN rồi, em lại thấy đau hơn bao giờ hết !
    Gặp anh, đối diện với anh em đã dối lòng mình rất, rất nhiều ! Em luôn nói, luôn cười hồn nhiên , nhưng có những giọt nước trong veo chảy xuôi theo kí ức ngày nào, và chảy ngược lên với hiện tại chênh vênh hôm nay ! Sau này, chúng mình sẽ còn gặp nhau rất khó, khó cho anh và khó cả cho em! Em hok chịu nổi! Em hok phải sắt đá đâu anh !

  4. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đau quá! Có ai như Ta hok nhỉ ? Nhưng mà chả sao, ... thấy anh cười là hạnh phúc rồi! Đi loanh quanh khắp phố phường Hà Nội, chợt nhận ra Ta bị ng ta nhìn nhầm , '''' Tưởng 2 vợ chồng đi sắm Tết '''' ! Đau ! Ta cũng cùng anh sắm đồ cho chị ! Nào là mua sữa tắm nè, nào là mua quà mừng tuổi cho chị, nào là mua cái ghế chị thik, ... Nào là giục anh về sớm để chị khỏi mong, nào là dặn anh đi xe cẩn thận, ... Thấy nhói, thấy đau ! Ta ơi , bao giờ mi mới trưởng thành ! Ta như 1 kẻ hư đốn !
  5. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Merde ! Giá như ta có thể khóc !
    Anh ta nói đúng ! Ta không bao giờ làm đc ! Không bao giờ làm được và có được thứ mà ai ai cũng có ! Bất kể ai! Già trẻ hay gái trai ! Ta ngu lắm ! Cực kì ngu ! Mk!
    Không còn đâu nhé ! Những giọt nước mắt muôn đời vẫn là xa xỉ !
    Không còn đâu nhé ! Những vòng xe trên phố cho đời bớt buồn thiu !
    Không còn đâu nhé ! Những thắc mắc, những câu hỏi lớn dần trong đêm vắng trằn trọc !
    Không còn đâu nhé ! Những ......
    Không còn đâu nhé !
    Không còn đâu !
    Không còn !
    Không !
    Muốn chửi !
    Muốn hét lên !
  6. lesbian_8283

    lesbian_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Đã định viết 1 cái j đó thật dài! Nhưng rồi, ... lại xóa!
    Trăm năm 1 chữ yêu làm đảo điên bao kẻ dại khờ!
    Ai ơi, 1 chút yêu, 1 chút thương ta giữ cho bền lâu!...

Chia sẻ trang này