1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên 1 "Hành Kh

    Một hành trình phải nói rằng ... chẳng biết dùng từ nào để diễn tả độ "phê" của nó nữa. Thôi thì chỉ còn cách nhìn và cảm nhận.

    Ảnh Hành trình Ngày và Đêm xin phép được bắt đầu.

    Màn khởi động trước một hành trình dài

    [​IMG]

    ....
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn nhà ta đây
    [​IMG]
    Hoành tráng wá!!1
  3. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá Tuấn ơi,
    cho anh số tài khoản VCB or TCB anh transfer 200K nhé, Tks!!!!
    Anh chị em ta ơi, ảnh ọt đâu hoành tráng lên phát nào!!!!
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn nhà ta đây này ... khí thế ngút trời
    [​IMG]
    ...
  5. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ta nhanh chân quá nhỉ?Đề nghị các bác tập trung đưa ảnh lên và cổ vũ cho bài này của chúng ta cái nhi?.Em la thành viên mới toe.Bi về trước 1 ngày buồn không tài nào tả xiết đây....
    Nhớ đưa cai mặt em lên với nhé.hihi
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái giọng thì hình như là vợ chồng nhà này thì phải , hì
    [​IMG]
    Nếu đúng thì cô chú cám ơn cái đèn hậu dẫn đường của anh đi nhé, mời anh bữa là OK, hehee
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện post một vài gương mặt thành viên nào!
    Đây là K, một trang nam tử, chân đội trời, đầu đạp đất, he he , đi khoẻ như trâu điên. Cám ơn chú vụ kéo xe khỏe đến nỗi lết cả con quào quào của anh trên dốc!
    [​IMG]
    Còn dưới đây là nụ cười như mùa thu tỏa nắng của em gì gì là "nàng" của DAIKATU. Nàng cười mà chưa biết ngày sau sẽ là những ngày không thể quên trong đời của mình!
    [​IMG]
    Chú T này gian quá đi:
    KHÔNG CÓ CHỖ NÀO KIN KÍN NHỂ....!
    [​IMG]
  8. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hi hi chao bac nam vo chong nha cun bong day ( quan mai )
  9. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Bác Nam là chuyên gia có khác.Đoán chuẩn thê không biết.
    Gì chứ mấy vụ cũng ok hết.
    Nhưng bác cũng phải cảm ơn vợ chồng em chứ nhỉ?Nếu không bác đã ném con quào quào của bác xuống vực rồi
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Xe ta bon trên dặm đường.
    2 vợ chồng nhà chú T "điên"- gọi là T "điên" vì chạy điên cuồng quá, chú này chạy xe ban đêm anh nể quả lên dốc, cứ phằm phằm phát nào ăn phát nấy, nhưng nể nhất vẫn là quả cắm cả đầu cả xe xuống khe đá của suối bản Lát. Phao câu chổng trời nhưng vẫn tươi. cô H thì cực kỳ chu đáo, xứng đáng là thủ quỹ cứng của đoàn, không những thế còn lo lắng cho bữa ăn giấc ngủ của 17 con người. Thay mặt cả đoàn cám ơn 2 cô chú!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này