1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Tình hình 1: kăng quá anh em ơi.
    Già này phải đi SG sáng CN nên nếu đi từ 2h+ít cao su chiều T7 thì e là không tham gia kịp được rồi. Vậy anh iem có thể đi sơm sớm hơn 1 chút để già vác thêm bà lão đi cùng được ko?? Muốn đú quá nhưng thời gian như thế không đú cả đôi được!
    Tình hình 2: Lại có thêm 1 chai rượu nữa sẽ đc vợ chồng già quẩy theo, trong trường hợp ko thể đi sớm hơn đc thì già sẽ mang chai rượu này ra Bách Thảo gửi các anh em luôn.
    @All: Cóa ai còn cầm của già 2 cái bộ đàm (dùng để cưỡi trâu chụp ảnh cho oai) thì hôm tới mang đi giúp già nhá! Tks
  2. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn dc nhiều nhiều. Tuy không phượt với bùn nhưng phượt relax cuối tuần mà
    Hì, giơ ba cái nắm đấm sợ quá
    Mà giờ giấc có rồi, cứ thế ra đấy bám theo mọi người thôi. Sao lại phải liên hệ gì nữa hả dc ơi.
    Quên mất, cho tôi hỏi luôn là tổng thiệt hại khoảng bao nhiêu để còn ôm theo. Nhà nghèo nên cần biết trước để còn nhịn ăn mấy bữa, mong ae thông cảm cho.
    cám ơn mọi người đã không đuổi
    cheers
    newbie
  3. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    @ Già làng Moa : Tình hình là em sẽ mang trả anh cái bộ đàm. Tối nay sẽ có buổi họp bàn để xem có tổ chức đi sớm hơn đc ko ? Mọi người sẽ cố gắng xê dịch tí để anh em có cơ hội vui cùng nhau. Em nói vậy nghe nó có lọt cái tai ko nhỉ già làng Moa
    @ Niu bia : cậu có nhiêu mang bấy nhiêu, kể cả chả có gì, vác đc cái xác đi + tha đc cái xác về cũng ok
    @ All : Cả nhà xem xét tình hình để cố đi sớm chút cho già làng Moa có cơ hội đc phè phỡn với anh em nhể
  4. maninviolet

    maninviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nhàn rỗi như mình cũng sướng, đi càng sớm càng tốt cả lò nhá, mà đi từ sáng càng okie =)). Tình hình là 2 ngày hôm nay bụng dạ mình hơi có vấn đề, đang uống Tràng Vị Khang cố gắng để bt lại chứ đi xuyen V mà cứ Tào Tháo đuổi thì xuyen kiểu giề , chắc hôm đấy em phải bỏ qua món tiết canh quá huhu
  5. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thế hả? Hôm đó mình sẽ nhồi cho bằng chết =)) =)) =)) Nhà mình thống nhất là 2h chiều thứ 7 tại công viên bách thảo nhe. Wait to see you again!
  6. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Đang busy ~~> ko biết có đi đc ko nữa. Hiz hiz ~~> bùn quá
  7. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Lịch mới..nhữngai đọc được thì cứ y hẹn..ko thì sẽ có alô tới tận nơi..buổi tối hôm nay có 11người đi off kết hợp xem bóng đá và đua xe :)) ..kết quả như sau..
    Thống nhất 6h-6h30 tối ngày mai(thứ 6) tập trung ở nhà hát lớn ..dời lại 1 ngày để bác nam còn vác chị nhà và còn đi côngtác..anh em thì dễ nên thôi cứ du di cho bác tiện..cả nhà nhể..
    đúng 7h tối xuất phát..khoảng 10h có mặt nhà kiên..xắp xếp gà qué đốt lửa trại xuyên đêm..ngày hôm sau cứ theo plan về nhà e câu cá trê ..ok..
    Nhà bác tú hôm nay ko đi ko bít tình hình thế nào..thiếu mỗi nhà bác..còn nhà anh vinh và nhung thì busi ko đi được..
    thế nhé..còn sau đây là bài mường lát và hậu mường lát..mời các bác đọc :))
  8. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ..Khi đã ngồi đến mòn cả mông trong căn nhà nhỏ, nơi 23 năm nay mình vẫn ngồi..Gần 10 ngày rời xa Mường Lát và nhóm phượt, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác bồng bềnh trên những cung đường hiểm trở..Còn nguyên những xúc cảm về tình bạn, về cái đói, về những bữa cháo tình thương giữa núi rừng heo hút..Trên hết là nỗi nhớ vùng cao , nhớ cái lòng dân bản đến nao lòng..chẳng biết đến bao giờ sẽ được sống lại những ngày như vậy nữa..
    ..Nhớ lắm..
    ?Mường Lát là 1 huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa..giáp ranh biên giới Lào với đồn biên phòng Tén Tằn..nơi đây là điểm nóng về buôn lậu ma túy..ngoài những gì thuộc về tệ nạn quốc gia..đường từ Trung Sơn đi Mường Lát còn là cung đường phượt rất đẹp..nhưng chỉ đi được xe máy..phải trèo đèo vượt núi ..men theo những lối mòn bên bờ vực thẳm..Ở đây bạt ngàn tre...tre dăng khắp nẻo..xanh ngút tầm mắt níu chân người..tre mọc khắp núi rừng..có những đoạn uốn cong vòm thành 1 đường hầm che nắng cho khách phượt dừng chân..
    ..Tôi cũng ko muốn tả 1 cách chi tiết..1 cách cụ thể hành trình của tôi..bởi thiết nghĩ chẳng có đủ lời văn hay câu chữ nào lột được chính xác những gì đã diễn ra suốt 4 ngày phượt đấy..thôi đành để nhiếp ảnh nói hộ phần nào..
    ..Về phần tôi..cái đọng lại ở tôi là sự vất vả trên cung đường , ờ thì cũng hiển nhiên thôi..đi phượt..đi bụi là đi kiếm những sự vất vả hành xác mê lòng người..dốc cao..vực thẳm..bùn lầy ngập bánh xe..trơn trượt và ngã liên toánh toạch..những đêm hành quân dưới ánh nguyệt..bánh xe cầy nát đá..đá phá giầy..phá chân..đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường rộng 30 xăng ti mét, nói đường có quá chăng hay chỉ là lối mòn do dân đi rừng phát quang mở lối,..dò dẫm dò dẫm đi..cảnh vật thì quá tráng lệ mà con người thì nhỏ bé..bên phải là vách sừng sững..thi thoảng trút xuống vài tảng đá hộc sau cơn mưa..cây rừng và cỏ dại um tùm..bên trái là vực sâu thăm thẳm..nơi có con sông Mã mùa mưa nước ngầu đỏ cuộn tung bọt trắng lòa..sông to là vậy..giờ dưới chân khách phượt chỉ như 1 sợi chỉ vắt vẻo dưới chân..bên kia là những dẫy núi cao sừng sững mây che mất đỉnh..chỉ thấy xanh rất xanh..Ấy thế mà chẳng ai dám ngắm cảnh..chỉ chăm chăm cùng xế ngắm đường..bụng ôm đồng suy nghĩ..chệch tay lái thì bye bye mặt đất ta cùng xe bay..thi thoảng nghĩ lại cũng giật mình thích thú..
    ..Vẫn còn nguyên sự hoang mang tuyệt vọng khi lạc đoàn giữa rừng mênh mông không sự sống..lác đác có vài nóc nhà sàn điện đèn không có nằm ảm đạm trong 1 góc khuất của những sừng sững núi đồi..những dốc cao , cao đến mức xe oằn mình trong số 1 inh tai vẫn phải dùng chân đạp đá để xe thêm đà..rồi những dốc đá..xe lao xuống mà hình như phanh không tác dụng..chỉ lo trong đêm tối phanh đứt thì mạng người cũng đứt dưới những đen ngòm hố thẳm..
    ..Vẫn còn nguyên cảm giác mừng rỡ..reo hò khi bắt gặp ánh đèn xe của đoàn bên những sườn núi xa xa..hò reo như dân lầm than chào ngày độc lập..
    ..Và sẽ chẳng bao giờ quên những giây phút 17 con người cùng nhau kéo xe lên dốc..những con dốc dài vô tận và cao vô cùng..xe nặng ..thừng thô nhưng chẳng ngăn nổi sự đoàn kết của con người..
    ..Có quên được không hả bạn ơi..những đêm lang thang tìm nhà dân xin đặt nhờ lưng bẩn..mười mấy tiếng đi 1 ngày.đạp trên cỏ khô cây đổ..rẽ suối vượt cầu..để giờ ngồi quây bên bếp lửa háo hức chờ nồi cháo chay nhạt thếch phả vị khói khê khê cùng dăm ba chồi măng đắng..biết bao giờ mới được ăn bữa đêm đơn giản nhưng chan đầy tình cảm đến nhường vậy..
    ..Bạn ,bạn cũng đừng quên những đêm dài lượt phượt..Dừng trên suối khỏa nước tắm tiên..chúng mình dùng chung 1 bánh xà phòng gội đầu , dùng chung 1 khăn tắm ..ngồi giữa Hà nội xa hoa..có khi nào bạn thấy nhẹ người đến như vậy..
    ???..Tôi nhớ nhất những bữa rượu tầu nhanh..chai thì nhỏ mà sự thèm thì quá lớn..chưa súc miệng thì mồi với tửu đã bay..nhớ những que kem núi rừng 500 1 phát..vị ngọt đường hóa học không xua nổi cái nóng nhưng cái mầu vàng đó bám tôi mỗi giấc ngủ..theo tôi vào mọi cơn mơ..
    ..Trong những cơn mơ..
    ?.Tôi vẫn thèm cái cảm giác tuyệt vọng về 1 cung đường dường như không bao giờ kết thúc..nó cứ dài mãi..dài mãi..cứ hết dốc này lại sang dốc khác..qua khúc cua này lại là 1 vực sâu tiếp..thi thoảng..gặp dăm người dân tộc cầm dao đi rẫy..ú ớ dăm câu tiếng Kinh chỉ đường..nhưng kì thực chỉ là sự ngăn cản :?Khó đi lắm, ko đi được đâu.quay lại đi..đi đến đêm cũng không tới được đâu..?..nghĩ lại càng thấy nhớ đến điên khùng..
    ?.Tôi thèm phượt trên những con đèo bát ngát mây..chiều biên giới biển mây lờ lững..mây che những nóc sàn ẩm mốc..che con suối thiếu nữ tắm trần..mây che lũ trẻ con nghịch đất..đừng khẽ nhăn mày chê bẩn..nó chả nghịch đất thì nghịch gì..bất chợt gặp ánh mắt em thơ nhìn xe qua khe cửa..nó ước gì nhỉ..công viên với kẹo bông hồng tím..hay siêu nhân hoặc gấu bông mềm mại..Nực Cười..
    ?Thèm quá những khi trời sụp tối..mây che mắt khách đi đường..pha xe chổng ngược đục ngầu những khúc cua tay áo..rồi những lúc mắt díp lại vì bùn ngủ..vì đói..bất giác nhận được cái tát của ôm..chợt tỉnh táo đôi chút rồi lại du dương thèm chợp mắt..
    ..Cả chặng đường tôi đã qua , cả quãng thời gian tôi đã sống, có thể không là mãi mãi..nhưng tôi sẽ nhớ lâu đấy, những bài học cuộc đời..bài học về tình bạn ..bài học về tình người!
    Part 2: Đoàn phượt cung Mường Lát, Cái nhìn phía sau 1 chuyến đi..
    ?Đã rất lâu từ khi chia tay mọi người..nhớ mọi người đến da diết..Bệnh nghề nghiệp nổi lên bắt tôi vác máy ảnh còi đi tác nghiệp..phần nào giúp mọi người biết nhóm người này, họ đã làm gì sau chuyến đi, họ sống ra sao và hơn hết, đam mê phượt của họ có còn?..
    ..Người đầu tiên tôi gặp là Mr Tú ..phải vất vả lắm mới xin phép trụ trì chùa nơi anh đang tu nghiệp để được thấy anh..Anh còi đi và mặt thoáng có chút buồn..Ra là sau khi phượt xong muộn mất 1 ngày so với lịch trình xin phép bố mẹ..đại ka tú đã bị cấm cung và đẩy lên chùa tụng phật..Đáng buồn thay cho 1 kiếp người..đáng buồn cho cô bạn Quỳnh..duyên ta nay đành chia cắt từ đây..
    [​IMG]
    ..Lại nó đến Quỳnh, Gặp quỳnh đang cười tươi như mùa thu tỏa nắng trên những con phố lắt léo nơi Hà nội phồn vinh..cũng mừng cho Quỳnh vì sau buổi phỏng vấn muộn..Quỳnh đã kiếm được 1 công việc ổn định :D
    [​IMG]
    Còn Dương..cậu bạn với cặp kính cận dầy cộp..ôm của tôi dọc cung đường tre suối muống..giờ cậu đã có 1 gia đình hạnh phúc và 1 cậu con trai y xì đúc..nhưng ..đam mê phượt vẫn còn và đang ngấm dần vào thằng nhỏ..
    [​IMG]
    Đáng nói nhất là chủ nhân 2 chiếc xe minsk và cào cào chiến..2 thủ phạm của những buổi kéo xe vượt dốc nhớ đời..Giờ đây có lẽ do sức oằn của tuổi tác..2 anh đã không thể cùng xe về Hà nội..họ đành ở lại với núi rừng Tây Bắc khỏa sóng nước Mã giang anh hùng..nhưng dù sao..ánh mắt họ vẫn ngời lên tình yêu với phượt..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhung và Hậu cũng có những khoảng trời riêng hạnh phúc..Hậu cũng tình nguyện ở lại làm dâu Mường Lát và có 1 ku con khá kháu khỉnh..Nhung bỏ nghiệp buôn lợn để sống cuộc sống chí tại bốn phương..ăn cơm nhà hàng(thừa) và ngủ (thềm)khách sạn?âu cũng là 1 cách hồi ức lại quá khứ anh hùng ăn rừng ngủ bản xa xưa..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mai..ai cũng tưởng sẽ trở thành vợ của Quân..nhưng cô này lại kết hôn với 1 dũng sỹ trong bộ trò chơi kinh điển Fantasy..Tiếc là hôm đám cưới mình bận đi trồng tu cầu bản Lát nên ko dự được..đành gửi bồ câu chúc phúc 2 người..
    [​IMG]
    ..Còn Quân..duyên cớ gì chia cắt 2 người..chúng ta phải quay trở lại quá khứ những ngày đoàn cùng nhau chiến đấu..căn cơ chính do lây bệnh lưỡng tính của tôi và 2 thằng kiên nên giờ đây..Quân đã gia nhập nhóm người mẫu bản Chìeng Nưa..với sự góp mặt của 3 siêu mẫu Thái kenzo..Kiên Ocao và Kiên con..
    [​IMG]
    Tùng cũng kiếm được 1 công việc nông nhàn..tha hồ tung hoành bốn phương..công việc đồng áng tuy vất vả nhưng nụ cười vẫn đượm trên nét mặt anh..khi được hỏi về Huyền..anh ko giấu được vẻ buồn chán..hóa ra khi mất bidong nước trị giá 500k..Huyền thẫn thờ và luôn mồm lẩm nhẩm..chân lang thang vô định..giờ ở phương nào ko hay?nên ko có ảnh tư liệu..chán chết..
    [​IMG]
    ..Còn vài người ẩn dật nên tôi đành chịu ko đưa ảnh cho các bạn update..đành tóm tắt như sau..Bác Vinh sau khi về vẫn công tác đều và bây giờ đang mở 1 sạp sửa máy bơm nhỏ ở chân suối muống..Thảo thì về Bình định lấy chồng và mở võ đường dậy học..đêm đêm vẫn mơ về kiên con và những pha bắt ếch..
    Nói chung là ổn..Mọi ng vẫn giữ liên lạc với nhau = thư bồ câu và phi ngựa đến nhà nhau chơi?vì chúng ta còn gặp nhau mà..còn Hà giang..còn Tây côn lĩnh nữa..quên sao được..nhẩy..mọi người..
    Cuối cùng là ước mơ của tớ
    [​IMG]
    Được ckone85 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 12/07/2007
  9. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    link ảnh gốc ở đây.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/717635/trang-15.ttvn
    Cậu này lắm chuyện, không những ăn cắp ảnh của bác Dugia post lên blog, mà còn xuyên tạc láo lếu nội dung nữa, thật quá tệ . Không chịu rút kinh nghiệm cứ nổ mãi thôi. Chán.
    Có lẽ nhiều chữ mà óc ngắn????
  10. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy bác cần làm 1 bài để lên án hàng tỷ bức ảnh tràn lan trên internet sử dụng shop để góp vui cho mọi người..ý tôi là vậy thôi..nếu cứ sử dụng ảnh của ai cũng phải đi tìm ng đó để xin phép thì chắc ngàn năm sau cũng ko làm ***ất..Cá nhân tôi chỉ search ảnh này trên google chứ chẳng biết ai chụp cả..sorry nếu óc em ngắn hơn óc bác..
    @pm riêng với bác..nếu sợ ng khác dùng ảnh của mik thì đừng post lên internet ..ng ta chỉ lên án ai ăn cắp văn..thơ..nhạc..chứ dùng ảnh của ng khác trên net thì e thấy cũng ko có nặng nề gì lắm đâu..đã có 1 câu 1 chữ nào e nhận là e chụp những bức ảnh này chưa mà bác nói em ăn cắp..cái này chắc óc e cũng ngắn nên bác đừng chửi em..
    @all : mọi người ***hế nhể..6h chiềumai..đừng quên..
    vợ chồng bác tuấn cố gắng đú cùng mọi ng nhé

Chia sẻ trang này