1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế là kiếm đc xế mới rồi đấy hử ?
    @ bac Vinh : Thế mới có ngày nghỉ dài, bác hiểu ko ?
    Nhân đây tớ pọt mấy cái ảnh về tư thế ngủ của các thành viên trong chuyến đi Bắc Giang, âu cũng là để tránh cái tiếng Sì pam
    Mọi người cố gắng mỏi cổ tí nhá
    Cu Dương nài
    [​IMG]
    Tiếp theo là bộ 3 Thái hậu thảo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cu Kiên Con nài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vợ chồng bác Hạnh ( Thế này luệu các cụ có nhận ra con gái ko nhể
    User Image Posted
    Vợ chồng Quân - Mai
    [​IMG]
    Thằng Kiên Lớn - Ngây thơ dek chịu đc
    [​IMG]
    Em Huyền nài
    [​IMG]
    Tình hình là thấy em Huyền với cu Kiên ngủ hơi giống nhau, ngây thơ và hồn nhiên như đang ngủ
    Được overlove195 sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 20/07/2007
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đi đầu tháng có 2 lý do
    Lý do 1:Đi Hà Giang mất đến 5 ngày.Nếu đi đúng đợt 2/9 ,đúng vào đợt cuối tuần vì vậy sẽ được nghỉ thành 3 ngày,như vậy là sẽ phải xin nghỉ phép 2 ngày thôi.Thế có phải dễ hơn ko
    Lý do 2:Mừng ngày quốc khánh trên cột cờ Lũng cú với áo đỏ sao vàng(ý kiến của tộc trưởng Moa)
    Đấy anh liệu xin nghỉ phép nhá or nhờ ai làm hộ vụ giao ban đi.Hee ,ko đi là tiếc đấy.
    Thấy mọi người bàn bạc là đều thống nhất đi từ chiều tối t5 ngày 30/8 sau đó sẽ nghỉ đêm ở Tuyên Quang như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian đồng thời tha hồ được ngắm cảnh.Mọi người cho í kiến nhá
    À em post lịch trình nhà FTR đi HG đợt 30/4 để mọi người tham khảo,để fix thời gian củ thể dễ hơn
    Lịch trình cụ thể:
    Ngày 1: 26/4: Hà Nội - VĨnh Yên- Tam Dương- Sơn Dương- Tuyên Quang- Hà Giang- Quản Bạ
    Xuất phát 6h30 tại chân cầu Thăng Long với 4 xe, 8 mem 4 nam, 4 nữ
    7h30 đến Vĩnh Yên,
    11h đến Tuyên Quang ăn trưa, 12h tiếp tục đi lên Hà Giang ( tiền ăn trưa và share tiền quà, tiền thuốc là 30k/ người )
    16h vào suối nước nóng Thanh Hà ( 14k/ người ) 5h tiếp tục đi
    17h45 Hà Giang
    19h20 nhà nghỉ ủy ban Quản Bạ ( 20k/ người ) ( 10km cuối bị gặp mây mù và mưa, tầm nhìn ko có đèn là 5cm, tầm nhìn có đèn là 50cm )
    20h ăn tối tại Hạ Sơn Quán ( 30k/ người )
    tổng cộng ngày 1 chạy khoảng 380km, hết 94k/ người
    Ngày 2: 27-4 Quản Bạ- Núi Đôi, Cổng Trời - Nghĩa Thuận- Lùng Tám- Yên Minh- Phó Bảng ( khoảng 130km )
    8h ăn sáng trong chợ ( 15k/ người mà ăn chẳng có gì, thấy bữa này ăn đắt mà dở nhất trong 5 ngày )
    8h 45 lên Cổng Trời chơi
    10h lên đến Nghĩa Thuận, các máy thi nhau tác nghiệp, đường đẹp, thũng lũng nhìn xuống ruộng bậc thang đẹp mê hồn, 2 bên nhà dân lác đác có phong lan
    11h 45 ăn trưa ở Hạ Sơn Quán ( 17k/ người )
    13h15 đi Lùng Tám, khung cảnh thanh bình, rất nhiều trẻ con theo bố mẹ lê la ra đồng làm việc, trên đường có 1 đoạn bị lở đường được khá nhiều nguời nhảy xuống chụp ảnh. Gặp 1 em bé 4 tuổi mà vác cuốc đi băng băng, người thì nhỏ xíu
    14h20 rời Lùng Tám đi Yên Minh, đường đẹp, cảnh đẹp, chạy dọc theo sông yên bình lạ, trên đường gặp 1, 2 chỗ đang làm đường
    14h 50 vào Bạch Đích ngoài, định vào cả Bạch Đích trong nhưng sợ muộn giờ nên đi luôn
    17h 30 Phố Cáo: gặp 1 đại gia đình đang đãi quặng chì, các nhà ven đuờng đều có hàng rào đá bao quanh nhìn rất đẹp. Xung quanh đuờng đi thì toàn đá, đúng là cao nguyên đá
    18h Phó Bảng: liên hệ chỗ ăn ngủ okie xong lại chạy tiếp lên cửa khẩu Phó Bảng, gặp mấy em bé đi gùi là, nguời thì bé mà gùi lá thì rõ to
    18h40 quay lại Phó Bảng ăn ngủ chúc mừng SN sumisan
    ( tiền ăn tối, ngủ đêm, ăn sáng ở Phó Bảng là 42k/ người )
    21h dạo quanh Phó Bảng, quay lại nhà hát karaoke đến 11h30 ( may mà nguời dân ở đấy hiền )
    Tổng cộng 130km, 74k/ người
    Ngày 3: 28-4 Phó Bảng- Nhà Vương- Lũng Cú- Đồng Văn
    6h40 chụp ảnh hoa tam giác mạch ở Phó Bảng, hoa đẹp và dễ thương, cây vẫn thấp lúp xúp chỉ khoảng 30cm, hoa đang có màu trắng phớt hồng
    7h 59 nhà Vuơng, ngồi đợi nguời nhà Vương lên mở cửa cho vào, gặp lại a Canhrgv và a Minh xoăn
    9h 40 đồn biên phòng Lũng Cú, vào xin phép, hỏi thăm các chú rồi chạy lên cột cờ, khoảng 10 fút sau thì bắt đầu bị mưa đến tận lúc lên cột cờ Chụp ảnh tạo dáng
    14h Về Đồng Văn nghỉ nhà nghỉ Lũng Cú ( 30k/ người )
    ăn trưa ( 25k/ người )
    trời mưa to, nằm nhà ngủ đến tối ra quán bà Lan ăn cơm. Giao lưu với đoàn a Long, bữa tối có 15 mem tất cả ( 20k/ người ).
    Hết 75k ngày thứ 3
    Ngày 4: 29-4 Đồng Văn- Mèo Vạc- Yên Minh- Quản Bạ- Hà Giang
    7h đi ăn sáng ( 10k/ người ) , ra chợ Đồng Văn chơi, người Kinh nhiều hơn đồng bào dân tộc hik
    10h 30 rời Đồng Văn, 11h 20 chợ Bò Mèo Vạc, gần như ko có người Kinh, toàn các đồng bào dân tộc ngồi ăn uống, nói chuyện. Mọi nguời trong đoàn đều thích chợ Mèo Vạc hơn Đồng Văn, quang cảnh chợ rất thú vị, nhất là mấy chú ỉn con, nhìn rất dễ thương.
    Ăn trưa với xôi, giò, muối lạc tại chợ Mèo Vạc
    12h 10 chạy tiếp 1h 50 về đến Yên Minh nghỉ uống nước .
    14h 40 từ Yên Minh đi, 4h 20 về đến Quản Bạ. Lên cổng Trời ngồi ăn nốt xôi và giò, ai đi qua cũng nhìn
    17h20 xuất phát từ cổng Trời,
    18h đi từ Cổng Trời 7h 30 về đến Hà Giang
    Nghỉ lại ở khách sạn Đức Giang 200k/ fòng 4 giường khá đầy đủ tiện nghi
    ăn tối ở quán cơm gần khách sạn
    ăn trưa, ăn tối, ngủ đêm và ăn sáng ngày thứ 5 hết 78k/ người
    Ngày thứ 5: 30-4 Hà Giang- Tuyên Quang-- Sơn Dương-
    Tam Dương-- VĨnh Yên-Hà Nội
    9h30 xuất phát, 9h45 rẽ vào chùa Sùng Khánh, 10 h lại chạy tiếp
    Mọi nguời bảo có rất nhiều điểm bắn tốc độ nên đoàn chạy chậm hơn hẳn so với lúc đi, tốc độ còn có 60km/h, túc tắc chạy về HN
    13h đến quán cũ ở Tuyên Quang ăn trưa ( 30k/ người )
    14h15 xuất phát
    17h30 quán nước ở Vĩnh Yên
    19h chia tay nhau ở Ciputra, hoàn thành an toàn chuyến HG

    Tổng cộng 351k/ người cho 5 ngày 4 đêm, tiền xăng xe thì xế và ôm tự chia
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 19/07/2007
  3. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    eo nhìn mấy bức ảnh buồn cười quá.
    mình xin có ý kiến thế này sẽ đi vào 29 nhé đi vào tối 29 là vào tầm thứ 5 đấy rồi đi đến thứ 2 hoặc thứ 3 là vềđược không mọi người vì vợ chồng nhà mình chỉ xin nghỉ trước mùng 2 -9 được thui. như bác tuấn nói hội mình đi vào tối đến tuyên quang rồi ngủ ở đó là ok.các bác thấy có được không.
  4. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    anh nghĩ nên ngủ tối ở Hà Giang thì sẽ tiện hơn, lý do như sau:
    - Đường đi Hà Giang cũng không xấu, đi nhanh do vậy nên đi từ HN tới HG luôn, nghỉ trưa ở TQ, ngủ đêm ở HG (vì đoàn mình đông nên không thể đi nhanh như bình thường đc)
    - Đường từ HG đi Lũng Cú không quá xấu nhưng đèo dốc nhiều, có nhiều khả năng sẽ phát sinh linh tinh, cự ly chừng 150-160km nên đi cũng mất chừng 4-5 tiếng với đoàn đông như mình, do vậy nên tới Lũng Cú sớm để còn lên cột cờ vì sau 6PM thì ko đc lên cột cờ (tất nhiên xin xỏ vẫn đc nhưng tầm đó tối rồi không ngắm và chụp đc nhiều cảnh đẹp), đi lên Lũng Cú sớm để trên đường về cho sớm sủa hơn.
    Nên cân nhắc vì khả năng đoàn hôm đó sẽ khá đông mà!
  5. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ôiiii mọi người đây rồi, oa oa oa bà kon đây rồi cả làng nhà ta đây rồi ...mừng quá
    Mọi người ơi! Lên kế hoạch Hà Giang đi thôi
    Ý kiến của mình thế này nhé
    Chúng ta sẽ đi vào tối thứ 5 30/08/2007 xuất phát lúc 7h30, địa điểm tập trung tại Nhà Hát Lớn.
    Phi thẳng một phát lên Thị xã Tuyên Quang luôn (dự kiển đi khoảng 4 tiếng), check in vào nhà nghỉ khách sạn nào đấy tắm giặt, lau chùi người ngợm, kiểm tra lại xe cộ, ăn khuya, chơi và ngủ thân mật.
    Sáng dậy phi một phát lên Quản Bạ luôn
    Chú ý: để lộ trình đi thật chính xác kịp tiến độ đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người, nên cử ra vài bạn lo việc lộ trình và đời sống của cả đoàn.
    Một nhóm sẽ đảm trách việc "Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa xe cộ"
    Ý kiến mọi người thế nào
    Bắt đầu bóng bàn đi là vừa.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tình nguyện vào nhóm sửa chữa xe cộ với cu Kiên (hôm nhìn cậu này móc lốp chuyên nghiệp thật).
    Để chuyến đi lần này được gọn gàng, như đã nói với mọi người mình sẽ chụp lại cái xe mà nó có hai cái giá đèo hàng cực kỳ chuyên nghiệp. Nó chở hai cái túi khoảng 50 lít/túi, chống nước, 2 người ngồi thoải mái, người ngồi sau chỉ khóac thêm cái balô nhỏ.
  7. newbi0

    newbi0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @Over: Nhờ nhà chú gỡ ảnh bà nàng xuống hộ anh với. Đấy là lần cuối cùng bà nàng đi lang thang trước khi đoạn tuyệt với quá khứ
    @ all: Có lẽ nên đi theo đường Làng - Hòa Lạc qua Trung Hà - Lâm Thao thì hay hơn vì đường 2 đoạn Đông Anh - Vĩnh Yên đang sửa bụi kinh hoàng. Nếu đi theo đường này thì tập trung ở BigC có lẽ là hợp hơn
    Có cần off chuyến nữa không làng ơi
  8. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    không nhất thiết phải đi nhiều ngày như thế mà, việc đi 5 ngày là nhiều đó. Ta chỉ đi đến những nơi nào đẹp, thử sức chứ những nơi như chợ thì cũng chỉ tạt qua để tiếp tế thôi. Điều này cho một chuyến đi hấp dẫn hơn là kéo dài thời gian.
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Lịch trình tóm tắt thế này;
    Hà Nội - Lũng Cú - Cao Bằng (Thác Bản Giốc) - Hà Nội (5 ngày là quá đẹp)
  10. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu nghe giang hồ đồn thổi Hà Giang đẹp nhất vào tháng 9 mùa lúa chín với rượu gì gì đấy uống phê lắm.
    Đi Hà Giang mùa này quá ổn bà kon ạ

Chia sẻ trang này