1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 03/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windyday

    windyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ mọi người quá rồi
  2. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Cái này gửi mod..vì dài quáko thể pm riêng được.Mong mod đọc rồi giúp đỡ a e thực hiện yêu cầu sau đó xóa bài này đi cho rộng đất.
    Cả nhóm đã bàn bạc và nhất trí .Để tiện việc các bạn muốn tìm hiểu kĩ cung đường tre suối muống này(theo e là rất hấp dẫn và đáng để đi)..đỡ mất time lục tìm các trang và các thông tin ko liền mạch.E làm 1 bài tổng kết lịch trình.chi phí + review của cả đoàn e và đoàn trước.Mong mod chèn vào trang đầu tiên và đổi dùm tên topic để tiện cho việc quản lý danh sách các chuyến đi sau của nhóm ..thành "ML Group :Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên 1 "Hành Khúc Ngày và Đêm" - copyright by moalovetoa (Đường tre Suối muống P.1)"
    Sau đây là đoạn nhờ mod paste .thk mod nhiều và mong hồi âm của mod:
    "Tổng hợp của CKone85 :
    Để giúp các bạn tìm hiểu lịch trình + chi phí + kinh nghiệm + review cung này..xin phép được tập hợp tất cả tại đây để mọi người tham khảo cung Đường tre-Suối Muông

    Đây là topic của nhóm chị yếm đào (đi 4 người ) : http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/927207.ttvn
    Review của nhóm chị yếm :
    Hòa Bình - Mường Lát: Chạy dọc sông Mã, qua khoảng 10 quả núi, vượt vô số suối và sông cạn, chạy qua nhiều cung đường một bên là vực thẳm, một bên là rừng cháy. Đường không một bóng người, không thể đi oto. Dốc dựng ngược với đá trượt, đường qua vực cát lún, dốc thăm thẳm chạy bộ xuống. Chạy phê và nguy hiểm
    Cảnh quan: Sơn thủy hữu tình, có sông có suối, có thác có rừng, có đi xuyên rừng, có đi ven bờ vực, đi quanh các quả núi mà nhất quyết vẫn bám sông không rời, có qua đò đơn sơ bắc qua sông, có chim kêu vượn hót, có kem 500 ngon ngọt, có một đoạn đường 40km được che phủ bởi những thân tre uốn cong vòng, có trời xanh mây trắng, sông cuồn cuộn chảy uốn khúc hay vắt ngang qua những cung đường
    Hiện trạng: đường dốc đá và nhiều cát. Đường mòn không quá 30cm. Thử thách tay lái và phanh xe cộ với những đoạn dốc sẵn sàng trượt xuống vực hay lao không thể phanh. Chẳng may gặp mưa xin mời khóc tiếng Mán mà ngồi đó, không thể tiến hay lùi.
    Dân tình: đôn hậu và mến khách. SẴn sàng cho xin đầy bình nước, cho chợp mắt giấc ngủ ngắn dọc đường hay quạt mát hết công suất cái máy phát điện chạy bằng sức nước. Nhà ở không mất tiền cấp sổ đỏ đen
    Lưu ý: Không nên chạy cung đường này khi có mưa
    Mang đầy đủ nước, đồ ăn và dụng cụ sửa xe
    Không hỏi ngươì dân về đoạn đường còn bao xa, chỉ biết là còn xa lắm, không áng chừng nổi
    Thông tin mới nhất: đường sắp xây vì dự án Xây dựng thủy điện Sông Mã đã bắt đầu khởi động
    Lời cảm ơn đặc biệt: đến Nuirung06 và Dôcc vì đã giới thiệu không tiếc lời về cung đường phê cực, đẹp cực này mà quên không báo cho anh em cái mức độ xấu cực, khổ cực của cung đường này
    Thời gian cho 70km đường phủ phê = 12 tiếng
    Nhận định cá nhân: Sướng
    (nhóm chị này đi 4 người chủ động + không mưa nên 1 mạch mất có 2.5 ngày)
    Còn đây là lịch trình đi của nhóm tớ (do huyền thư ký soạn):
    Tổng kết
    Thành viên:
    _ 17 người/ 9 xe
    Xe 1: Vinh & Nhung.
    Xe 2: Vợ chồng bác Tuấn.
    Xe 3: Vợ chồng Quân Mai.
    Xe 4: Duơng & Hậu.
    Xe 5: Thái & Cao Kiên.
    Xe 6: Kiên & Thảo.
    Xe 7: Huyền & Tùng.
    Xe 8: Bác Nam.
    Xe 9: Vợ chồng Tú Quỳnh.
    Hành trình:
    Ngày 1(thứ 6) :chiều 3h xuất phát chạy HN-Hòa bình-Mai châu Nghỉ tối Mai châu (Cung này độ 150km) Không còn thức ăn vì qúa muộn nên đành mỳ cốc.
    Ngày 2(thứ 7):6h xuất phát.7h sáng chạy đến chợ mai châu sau1 hồi lạc đường. hỏi đường đi trung sơn.tới trung sơn hỏi đường đi Mường lý và tiếp tục hỏi đi Mường Lát (hỏi ít thôi vì hỏi ai cũng sẽ trả lời là ko đi đc đâu xa lắm..khó đi lắm) may thì đến chiều tối (nếu ko mưa) sẽ đến được mường lát + thuê nhà nghỉ ở ML (có 1 cái duy nhất) (cung này 70km..toàn tre là tre.. nhưng khó đi vô cùng.nhóm tớ chạy mưa từ 7h sáng đến 11h đêm phải ngủ nhờ dân bản chèng nưa cách Mường lát 18km vì ko thể đi tiếp :D)
    đoạn này nguy hiểm, khó khăn , đi mãi ko tới nơi, đường tre rậm rạp +vực , đá?v?v?---à tinh thần đoàn kết tuyệt vời của anh em đc thể hiện.
    6h sáng ngày hôm sau (chủ nhật) lên đường đi Muờng Lát
    đáng lẽ nếu ko mưa + ko ham nhậu nhẹt có thể đi ngày 3 như sau (chạy 1 mạch nhé):Mường Lát -Tén tằn-Hồi xuân-Quan hóa-Bá Thước-Cẩm thủy-chạy mòn hồ chí minh về HN.(cung này độ 300km hoặc hơn ko rõ lắm)
    Nhưng vì đoàn đông.lại tới Mường lát qúa muộn nên bọn tớ đi thế này
    Ngày 3:Mường Lát_Hồi Xuân (90km chạy trong mây mù và mưa)
    ( 5h chiều Chủ nhật xuất phát ,khoảng 9,10h tối tới Thị trấn Hồi Xuân)
    Vưà tới Tam Trung(gần sát Mường Lát ) là bị các chú Biên phòng hỏi thăm ngay..xem chừng các chú muốn?.may mà có người quen--à thoát nạn.
    Hồi Xuân_ Cẩm Thuỷ(50-60km chạy trong mưa đêm..buồn ngủ và đói)
    (khoảng 9,10h tối chủ nhật tới 1,2h sáng thứ 2 tới Cẩm Thuỷ -Ngủ hotel ở đây vì kiệt sức..trễ 1 ngày so với dự kiến)
    Cẩm Thuỷ_Hà Nội (150km đường đẹp phóng tít)
    ( khoang 12h trưa xuất phát,5,6h chiều về tới HN)
    Nói chung là nếu đoàn ít người + trời ko mưa thì chạy độ 2.5 ngày..còn nếu đoàn đông sẽ lắm phát sinh + mưa thì khả năng 3.5-4 ngày là rất cao :)
    Kinh phí:
    _Đóng góp : 200.000VNĐ/1 người.
    _TC: 200.000VNĐ * 17 người = 3.400.000VNĐ.
    Chi:
    1 _Lương thực:
    +Quân Mai nhận.
    + TC: 500.000VNĐ.
    2_Dụng cụ cần thiết đi đường :
    + Đồ nghề : Dương mang.
    + Mua thêm xăm xe ,dây thừng.
    Tùng nhận.
    TC: 76.000VNĐ.
    3_Y tế:
    +Huyền nhận.
    +TC: 35.000VNĐ.
    4_Uống nước hôm offline: 165.000VNĐ.
    5_Thứ 6:
    +Nhà nghỉ Mường Lát +nước : 170.000VNĐ
    +Vé xe ,tham quan nhà máy Thuỷ Điện : 20.000VNĐ.
    6_Thứ 7:
    +Nghỉ ở Chiềng Nưa.
    + Thức ăn :khoảng 100.000VNĐ.
    + Trả thêm cho chủ nhà 100.000VNĐ.
    +Qua đò : 80.000VNĐ/8 xe
    +Vé qua cầu :20.000VNĐ.
    7_Chủ nhật:
    +Nghỉ ở Mường Lát.
    +Mua gà : 320.000VNĐ/5 con.
    +Rau: 8.000VNĐ.
    8_Thứ 2:
    +Ăn đêm ở Cẩm Thuỷ :130.000VNĐ.
    +Tiền Nhà nghỉ : 300.000VNĐ.
    +Ăn sáng (bún chả) : 130.000VNĐ.
    +Dưa hấu : 25.000VNĐ.
    +Vé qua cầu đi suối cá : 48.000VNĐ.
    +Vé vào cửa : 100.000VNĐ/12 người.
    TC : 2.327.000VNĐ.
    Còn lại : 1.073.000VNĐ.
    Kinh nghiệm là nếu chạy có trời mưa thì xác định đi đến bao h ko còn lết đc nữa thì hãy dừng..và đừng cố theo kế hoạch..kể cả phải nghỉ làm cũng đành chịu vì ..ko còn cách nào khác..
    Không nên đi xe côn + xe côn quá cao (cào cào..v.v) vì dốc đá cao và hiểm trở --> khó chống chân + hay cháy và đứt côn..rất nguy hiểm..cứ rim wave là an toàn nhất
    Đến mường lát sẽ được các chú biên phòng hỏi.Khéo mồm thì qua ko lại bi các chú cò quay đấy
    viết sẵn danh sách các thành viên gồm tên ,tuổi,địa chỉ,sdt,nghề nghiệp hay trường học và photo sẵn mấy bản.để bị biên phòng hỏi chỉ phải nộp ko mất time viết lại như nhóm tớ
    Mua mỳ tôm và đồ ăn nhẹ đầy đủ.vì có thể ko thể kiếm đc cái gì ăn trong nơi rừng rú này đâu..
    dây thừng.đồ sửa xe.đèn phin và áo mưa đầy đủ..Có gì thắc mắc các bạn cứ post ở topic nhé.chúng tớ sẽ giúp
    Và..lên đường..
    Đến bây giờ..Khi đã ngồi đến mòn cả mông trong căn nhà nhỏ, nơi 23 năm nay mình vẫn ngồi..Gần 10 ngày rời xa Mường Lát và nhóm phượt, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác bồng bềnh trên những cung đường hiểm trở..Còn nguyên những xúc cảm về tình bạn, về cái đói, về những bữa cháo tình thương giữa núi rừng heo hút..Trên hết là nỗi nhớ vùng cao , nhớ cái lòng dân bản đến nao lòng..chẳng biết đến bao giờ sẽ được sống lại những ngày như vậy nữa..
    ..Nhớ lắm..
    ?Mường Lát là 1 huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa..giáp ranh biên giới Lào với đồn biên phòng Tén Tằn..nơi đây là điểm nóng về buôn lậu ma túy..ngoài những gì thuộc về tệ nạn quốc gia..đường từ Trung Sơn đi Mường Lát còn là cung đường phượt rất đẹp..nhưng chỉ đi được xe máy..phải trèo đèo vượt núi ..men theo những lối mòn bên bờ vực thẳm..Ở đây bạt ngàn tre...tre dăng khắp nẻo..xanh ngút tầm mắt níu chân người..tre mọc khắp núi rừng..có những đoạn uốn cong vòm thành 1 đường hầm che nắng cho khách phượt dừng chân..
    ..Tôi cũng ko muốn tả 1 cách chi tiết..1 cách cụ thể hành trình của tôi..bởi thiết nghĩ chẳng có đủ lời văn hay câu chữ nào lột được chính xác những gì đã diễn ra suốt 4 ngày phượt đấy..thôi đành để nhiếp ảnh nói hộ phần nào..
    ..Về phần tôi..cái đọng lại ở tôi là sự vất vả trên cung đường , ờ thì cũng hiển nhiên thôi..đi phượt..đi bụi là đi kiếm những sự vất vả hành xác mê lòng người..dốc cao..vực thẳm..bùn lầy ngập bánh xe..trơn trượt và ngã liên toánh toạch..những đêm hành quân dưới ánh nguyệt..bánh xe cầy nát đá..đá phá giầy..phá chân..đoàn xe nối đuôi nhau trên con đường rộng 30 xăng ti mét, nói đường có quá chăng hay chỉ là lối mòn do dân đi rừng phát quang mở lối,..dò dẫm dò dẫm đi..cảnh vật thì quá tráng lệ mà con người thì nhỏ bé..bên phải là vách sừng sững..thi thoảng trút xuống vài tảng đá hộc sau cơn mưa..cây rừng và cỏ dại um tùm..bên trái là vực sâu thăm thẳm..nơi có con sông Mã mùa mưa nước ngầu đỏ cuộn tung bọt trắng lòa..sông to là vậy..giờ dưới chân khách phượt chỉ như 1 sợi chỉ vắt vẻo dưới chân..bên kia là những dẫy núi cao sừng sững mây che mất đỉnh..chỉ thấy xanh rất xanh..Ấy thế mà chẳng ai dám ngắm cảnh..chỉ chăm chăm cùng xế ngắm đường..bụng ôm đồng suy nghĩ..chệch tay lái thì bye bye mặt đất ta cùng xe bay..thi thoảng nghĩ lại cũng giật mình thích thú..
    ..Vẫn còn nguyên sự hoang mang tuyệt vọng khi lạc đoàn giữa rừng mênh mông không sự sống..lác đác có vài nóc nhà sàn điện đèn không có nằm ảm đạm trong 1 góc khuất của những sừng sững núi đồi..những dốc cao , cao đến mức xe oằn mình trong số 1 inh tai vẫn phải dùng chân đạp đá để xe thêm đà..rồi những dốc đá..xe lao xuống mà hình như phanh không tác dụng..chỉ lo trong đêm tối phanh đứt thì mạng người cũng đứt dưới những đen ngòm hố thẳm..
    ..Vẫn còn nguyên cảm giác mừng rỡ..reo hò khi bắt gặp ánh đèn xe của đoàn bên những sườn núi xa xa..hò reo như dân lầm than chào ngày độc lập..
    ..Và sẽ chẳng bao giờ quên những giây phút 17 con người cùng nhau kéo xe lên dốc..những con dốc dài vô tận và cao vô cùng..xe nặng ..thừng thô nhưng chẳng ngăn nổi sự đoàn kết của con người..
    ..Có quên được không hả bạn ơi..những đêm lang thang tìm nhà dân xin đặt nhờ lưng bẩn..mười mấy tiếng đi 1 ngày.đạp trên cỏ khô cây đổ..rẽ suối vượt cầu..để giờ ngồi quây bên bếp lửa háo hức chờ nồi cháo chay nhạt thếch phả vị khói khê khê cùng dăm ba chồi măng đắng..biết bao giờ mới được ăn bữa đêm đơn giản nhưng chan đầy tình cảm đến nhường vậy..
    ..Bạn ,bạn cũng đừng quên những đêm dài lượt phượt..Dừng trên suối khỏa nước tắm tiên..chúng mình dùng chung 1 bánh xà phòng gội đầu , dùng chung 1 khăn tắm ..ngồi giữa Hà nội xa hoa..có khi nào bạn thấy nhẹ người đến như vậy..
    ???..Tôi nhớ nhất những bữa rượu tầu nhanh..chai thì nhỏ mà sự thèm thì quá lớn..chưa súc miệng thì mồi với tửu đã bay..nhớ những que kem núi rừng 500 1 phát..vị ngọt đường hóa học không xua nổi cái nóng nhưng cái mầu vàng đó bám tôi mỗi giấc ngủ..theo tôi vào mọi cơn mơ..
    ..Trong những cơn mơ..
    ?.Tôi vẫn thèm cái cảm giác tuyệt vọng về 1 cung đường dường như không bao giờ kết thúc..nó cứ dài mãi..dài mãi..cứ hết dốc này lại sang dốc khác..qua khúc cua này lại là 1 vực sâu tiếp..thi thoảng..gặp dăm người dân tộc cầm dao đi rẫy..ú ớ dăm câu tiếng Kinh chỉ đường..nhưng kì thực chỉ là sự ngăn cản :?Khó đi lắm, ko đi được đâu.quay lại đi..đi đến đêm cũng không tới được đâu..?..nghĩ lại càng thấy nhớ đến điên khùng..
    ?.Tôi thèm phượt trên những con đèo bát ngát mây..chiều biên giới biển mây lờ lững..mây che những nóc sàn ẩm mốc..che con suối thiếu nữ tắm trần..mây che lũ trẻ con nghịch đất..đừng khẽ nhăn mày chê bẩn..nó chả nghịch đất thì nghịch gì..bất chợt gặp ánh mắt em thơ nhìn xe qua khe cửa..nó ước gì nhỉ..công viên với kẹo bông hồng tím..hay siêu nhân hoặc gấu bông mềm mại..Nực Cười..
    ?Thèm quá những khi trời sụp tối..mây che mắt khách đi đường..pha xe chổng ngược đục ngầu những khúc cua tay áo..rồi những lúc mắt díp lại vì bùn ngủ..vì đói..bất giác nhận được cái tát của ôm..chợt tỉnh táo đôi chút rồi lại du dương thèm chợp mắt..
    ..Cả chặng đường tôi đã qua , cả quãng thời gian tôi đã sống, có thể không là mãi mãi..nhưng tôi sẽ nhớ lâu đấy, những bài học cuộc đời..bài học về tình bạn ..bài học về tình người!
    By CKone85"
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí, máu lên
  4. Tinhban6868

    Tinhban6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đọc thêm lần nữa vẫn thấy hay, mọi người vui thật, thật tuyệt vời Cám ơn bác ckone85 đã tường thuật lại
  5. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hờ Mod hãy lock nick ckone85 vì bài hay đê ehheh.
    Công nhận là đọc lại mấy làn thấy nhớ thật. Mưa, ngã, dốc lên dốc xuống vậy mà mặt mọi ng lúc nào cũng tươi.
    Đợt Hà Giang này ~~> phải kiếm đủ tài chính mới đc ~~> hiz!
  6. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Vì thời gian cũng ko còn nhiều, tớ đề nghị mọi người bắt đầu lên danh sách mà chốt đc rồi. Nói chung chủ yếu là ML Group and Friends thôi, hạn chế việc thu nạp thêm thành viên mới vì tớ thấy với số lượng đấy là cũng kha khá rồi.
    Điểm danh nhá :
    1, 2 : Mr and Mrs Overlove195
    3,4 : Mr and Mrs Tuấn
    5,6 : Mr and Mrs Thái
    7.8 : Mr and Mrs Quân Mai
    9. Kiên con
    10. Kiên to
    11, 12 : Mr and Mrs Hạnh
    13. Vinh
    14. Nhung bông hoa
    15, 16 : Mr and Mrs Tú Quỳnh
    17, 18 : Huyền and friend
    19. Thảo
    20, 21 : Mr and Mrs Dương Hậu
    22. Già làng Moa ( có kèm bà xã ko để iem còn thêm vào )
  7. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @Tùng
    anh đi 1 mình thôi, nhưng đăng ký thêm 1 cô gái nữa, người Nhật nhé (bạn của bạn anh). Cô này ko cao, nhưng rất duyên, nói tiếng Việt và tiếng Anh tốt! Không dám nói là xinh nhưng mà cực kỳ ưa nhìn.
    Như vậy anh có 2 người nhé, tuy nhiên anh cần 1 người xế cho cô người Nhật, anh em nào xung phong dần đi nhé!
  8. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Thế " đối tác người Nhật " của anh tại sao lại ko ngồi sau xe anh
    Nhìn danh sách kia thì những người đi lẻ là :
    2 thằng Kiên, Vinh, Nhung, Thảo, Già làng Moa, 1 người Nhật, Thảo
    Tức là 7 người, vì lý do gì anh Nam ko đèo đc " đối tác người Nhật " kia thì hẹn hò cu Kiên Lớn đi, vì Kiên con đi với Thảo rồi, Vinh - Nhung thì vẫn thế nhỉ
    Giá như thân này xẻ làm đôi đc
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Danh sách dài quá nhỉ. Cần chốt triệt để, không để trường hợp phình tướng lên như lần trước. Về phía các bạn độc thân (tớ là một trong số đó) cần hoán đổi vị trí không nhỉ. Đi thế mới mở rộng được, biết đâu về không còn độc thân nữa. Lần trước đi cùng em Bông Hoa, đi thế nào, về vẫn nguyên như thế - chẳng cải thiện được tình hình chút nào cả..
    Lần này đi có cả cô gái người Nhật cơ à. Có dịp luyện lại mấy câu tiếng Anh mà em đã trót đánh rơi mất một ít
  10. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    e quân đây.chuẩn bị cho kì đi hà giang sắp tới e coliến lạc với e huyền.e huyền bảo mỗi người đóng 300 k là đủ. tiền để cho a e ăn uống ngủ nghỉ và catiền xăng nữa.sáng nay gọi cho e huyền e ý bảo e đang lên hà giang hic hic..với 300k /1 người là đủ mọi chi phí.chứ đóng nhiều quá lại thừa thăi nhiều vả lại đỡ tốn xiền cho các bác he he he.như vậy mọi người thống nhất là 300k nhá. còn tiền đóng để mua áo là 20 k ( chưa có in tên nhóm ở sau lưng) ai mua thì hôm off tới e sẽ thu của từng người.
    1 vấn đề nữa là mọi người tiến hành làm logo áo tên nhóm đi của mình nhé để e còn đặt in cho mọi người.mặc như thé mới khí thế hề hề.... còn cờ đuôi nheo e xin tặng mỗi bác 1 cái hi hi

Chia sẻ trang này