1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lết bùn Trung Sơn, đo đêm Mường Lát, bát ngát đường mòn Hồ Chí Minh. Ý chí và tình đoàn kết làm nên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi MinskPro, 03/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đeo mịe sáng nay tớ tranh thủ post ảnh, được vài cái mạng "tạch" vừa cú vừa cáu he he he
    Tớ post tiếp đây
    [​IMG]
    ...
    phù mạng như phân bò í...chậm quá
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Không sao ! Chuyến sau thì thành tay lái lụa ngay ấy mà. Chả ngại gì đâu cứ cẩn thận 1 tí là xong !
    Chuyến đi Mai Châu năm xưa (1998) của bọn Tớ hồi đó DHLV là lớp trưởng dẫn 50 chục mạng 25 bánh nếp và 25 bánh tẻ (trường khác) lần đầu tiên đi Mai Châu trong tình trạng mù đường và chả có ai hướng dẫn cũng thế thôi. Cũng nhiều trò vui và kỉ niệm .
    Về sau (lúc vẫn còn sinh viên) có đi một số chuyến ở mạn miền núi phía Bắc nhưng ko hiểu sao vẫn ko có cảm xúc bằng chuyến đi Mai Châu này .
    Có lẽ tại cảm xúc đầu tiên kiểu như mối tình đầu chăng
    =====================================================
    Tặng các bạn bài thơ này khi đang đêm mọi người đi ngủ thì DHLV "hâm hâm" thức giấc làm bài thơ tạm gọi là "Trăng Mai Châu"
    Nửa đêm trăng đến Mai Châu
    Gọi ta thức dậy cùng nhau tâm tình
    Đêm nay chỉ có hai mình
    Mặc cho ồn ã xung quanh làm phiền một số đang đánh tá lả
    Trăng đi khắp nẻo cùng miền
    Có ai tâm sự triền miên thế này
    Có ai cảm xúc nồng say
    Ta gửi trăng đó trăng hay không là
    ............
    Tàn canh trăng sắp đi xa
    Mấy lời nhắn nhủ làm quà chia tay . HẾT
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Cảnh đẹp trên đường...
    lâu lâu mới nhìn thấy vó bè...
    [​IMG]
    Thủy điện Hòa Bình
    [​IMG]
  4. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ thử đi thì biết Bác ah. Ko phải tự dưng bọn tớ đẩy xeđâu. Đi đg thẳng còn trơn ngã liên tục....dốc này xe khỏe mấy cũng bay xuống vực thôi bác nhé. Chẳng ai tự dưng kéo xe cho mệt. Ngang kéo pháo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hammer 2 vào đây ko khéo cũng xuống Sông MÃ hâhah
    [​IMG]
    Đẩy tí
    [​IMG]
    Quanh co
  5. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nikon D70 có khác, ảnh ngon thế Tuấn ơi! cho anh số Acc để transfer hay là để offline thì anh gửi??
    Mấy đoạn chú thích ở trên đọc cười vỡ bụng, thêm ảnh đi nào!
  6. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh dưới sẽ không ít người thốt lên "Sao lại hâm thế, đường sạch sẽ và quang đãng thì ko đi lại chui vào vết lầy chi cho khổ". Xin thưa đoạn sạch sẽ nhìn thấy trên đó chỉ là miếng mồi cho đoạn lầy và trơn như mỡ ở phía trên, nếu ko chui vào cái rãnh như trong ảnh để tiến thì việc trượt bánh xe và lao vực là cầm chắc! @Daikatu chụp quả này đẹp ghê!
    [​IMG]
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 03/07/2007
  7. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chụp hình kỷ niệm với các chú thuộc Trung tâm điều khiển
    [​IMG]
    Và đây điểm dừng chân đầu tiên của ku T
    trích nguyên văn lời bị can
    Th....ả tôi ra....
    [​IMG]
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha chào bác, bác về có mỏi nhừu xương không, sáng nay đi làm thằng xếp hỏi hôm qua chú làm gì mà chân xoắn quẩy thế kia
    Hôm nào gặp nhau offline anh đưa em cũng được mà khà khà, mà các bác sắp xếp vụ off nhanh lên nhá.
    ảnh tiếp đây bà con ơi!
    Tặng bác moalovetoa bức ảnh này trong lúc bác đang chuẩn bị kéo pháo ...hợ hợ nghĩ lại mà khiếp...
    [​IMG]
    Không hiểu vì sao mệt thế mà lão này vẫn cười được kiểu này
    [​IMG]
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ông này nhìn gì mà khiếp thế há há há
    [​IMG]
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    @ Tuấn: Quả cười kiểu đó là tớ nghĩ đến đoạn mình về mường Lát sẽ xơi nguyên 1 con lợn mọi, tu một can bia lạnh và gối đầu lên 1 em gái Thái chân dài mượt như dốc Tả pán ở Trung Sơn để bắn 1 bi, chẹp chẹp!
    Mà Tuấn Crop cái ảnh ku Tú ở trên riêng cái mặt thôi cho nó lột tả được cái mắt mới khiếp, hé hé!
    Được moalovetoa sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 03/07/2007

Chia sẻ trang này