Sau 1 hồi lười không được, lại cũng không chịu được tò mò, tôi tự tìm thông tin về album này trên mạng vậy. Đúng là mạng, cái gì cũng có... chẹp!!! Đại khái là như thế này: Khi album Let It be ra đời (5/1970), nhiều người cho rằng nó không giống cái mà các thành viên ban nhạc đã làm. Lỗi đổ lên đầu nhà sản xuất Phil Spector. Người ta cho rằng ông này đã làm cho các bài hát không giống như ý định ban đầu của Fabs (ví dụ: I Me Mine, The Long and Winding Road & Across the Universe). Lúc đó, John thì đang ?ovỡ mộng? với ban nhạc. Lại thêm tác động của Yoko & heroin nên John hoàn toàn thờ ơ. Paul thì ghét chuyện này đến mức đã coi nó như 1 nguyên nhân khiến Paul đưa đến quyết định giải tán ban nhạc. Sau 30 năm sống với cảm giác khó chịu vì sự khác biệt này, các thành viên còn lại của ban nhạc đã quyết định tạo 1 version mới cho Let It Be với mong muốn nó phản ánh chính xác hơn ý định ban đầu của họ. 1 dự án hẳn hoi đã được tiến hành trong đó người ta đã tập hợp những bản gốc thu thanh ban đầu tại Abbey Road studio, sau đó dùng các công nghệ hiện đại để khôi phục và xử lý. Và Let It Be... Naked ra đời. (Thú thực tôi nghe chẳng thấy khác ở đâu, chắc tại tai mình ?otrâu? quá. Đồng bào thử nghe xem sao...)
Hix, John kay kú với Spector bởi bài Across the universe của mình bị đá thẳng cánh cái vèo từ single xuống làm 1 bài trong album. (Hình như hồi đầu John muốn Ac.. trở thành single thay cho "Lady Madona" thì fải). Phil cho rằng bản thu cũ của John nhanh wá nên làm chậm lại và cho thêm dàn dây phụ trợ => thế là John George thì cũng có lí do để nổi doá lên với Phil bởi bài I me mine" của anh vốn chỉ dài khoảng 1 phút rưỡi thôi nhưng lúc gần hết rồi thì Phil đã cho lặp lại lần nữa. Thế là I me mine dài ngoằng mà chúng ta được nghe rốt cuộc chỉ là 1 bài hát mà lặp lại 2 lần. Theo em nghĩ thì Paul ghét Let it be cũ bởi vì Phil Spector đã chỉnh sửa rất nhiều trong bản The long and winding road. Một bài hát vốn mang âm hưởng Jazz mà lại bị hoà âm chung với một dàn nhạc giao hưởng thì . Cãi nhau ầm ầm như dội b52 mãi cũng không xong, thế là Paul cắt đứt phựt - Beat teo luôn
Không biết Beat mà không "teo" và John mà không bị assasinated thì số lượng người yêu Beat sẽ nhiều lên hay ít đi nhỉ Hey...