1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let it be

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi unliving, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thewalrus ha, tui tồn tại hay không, liệu cậu có thể biết? Biết đâu unliving chỉ là một phần nhân cách của người nào đó? Biết đâu unliving chỉ là một cái nick của, ờ, của PaulLennon chẳng hạn?
    Uh, triết học là khoa học của mọi khoa học. Câu nói này hơi cổ rùi, và nó không còn chính xác nhw ngày xưa nữa. Triết học, nhất là triết học marxist, mang ý nghĩa như một công cụ nhận thức thì chính xác hơn. Nó giúp ta nhìn nhận cuộc sống đúng đắn hơn. Dường như Beatles cũng có thể giúp mình hiểu đời hơn thì phải.
    Life is ours, we live it our way.
  2. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa đầu tiên của tháng 11
    những tiếng lộp bộp hoà lẫn với giai điệu november rain thật là tuyệt vời.Chẳng muốn rời khỏi ghế nữa nhưng cũng phải vậy thôi . Ra ngoài đường không khí như la tết ấy thế mới hay chứ không biết thế nào trong đầu lại cứ cất vang giai điệu "Speaking words of wisdom Let it be" va nghe chính tiếng hát nho nhỏ của mình cứ như ngày nào lần đầu tiên nghe nó vậy.Mà cứ nghe Let it be la nhớ đến không khí tết thế mới hay ho chứ
    IMAGINEJ.LENNON
  3. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại Let it be, thấy âm hưởng bài hát ấy chẳng có gì bi quan cả, chẳng có gì bức bối cả. Nội dung thì vẫn thế thôi, nhưng giai điệu của nó đoạn đầu thì dịu dàng như một lời an ủi với tiếng piano nhẹ nhàng, khoan thai. Tiếng hát cũng rõ ràng, bình thản, như nhắc lại một chuyện đã qua, mặc dù đó là "Time of troubles" nhưng nhắc lại thì rất bình thản. Rồi dần dần tiếng hát mạnh dần lên, với tiếng nhạc đệm cũng mạnh mẽ hơn. Đoạn nhạc giữa bài hát thì đúng là hơi gây căng thẳng, nghe đến đấy, có thể thấy lại cảm giác của những ngày khó khăn cũ nhưng mà let it be. Let it be được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã có bao giờ có ai đó nhắc với bạn câu ấy hàng chục lần chưa? Đó chẳng phải là lời khuyên để giải quyết được các vấn đề của bạn, nhưng nhiều lúc đúng là chỉ nó là còn có ích. Đó là lúc bạn phải chấp nhận thực tại không như ý, phải quên giấc mơ của mình đi vì nó làm cho bạn đau nhiều quá, vì nó xa vời quá, chẳng có cách gì với tới. Nói là thế thôi nhưng cũng thật là buồn dù biết mình ngu ngốc. Mặc kệ!
    Không hiểu tại sao tiếng piano trong bài này lại làm tôi liên tưởng tới tiếng nhạc trong nhà thờ. Chẳng biết có đúng không, tôi cũng chẳng có cơ sở gì đâu, nhưng vẫn thích cái cảm giác lắm.
    "...trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em..."
    thử thành thật
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại Let it be, thấy âm hưởng bài hát ấy chẳng có gì bi quan cả, chẳng có gì bức bối cả. Nội dung thì vẫn thế thôi, nhưng giai điệu của nó đoạn đầu thì dịu dàng như một lời an ủi với tiếng piano nhẹ nhàng, khoan thai. Tiếng hát cũng rõ ràng, bình thản, như nhắc lại một chuyện đã qua, mặc dù đó là "Time of troubles" nhưng nhắc lại thì rất bình thản. Rồi dần dần tiếng hát mạnh dần lên, với tiếng nhạc đệm cũng mạnh mẽ hơn. Đoạn nhạc giữa bài hát thì đúng là hơi gây căng thẳng, nghe đến đấy, có thể thấy lại cảm giác của những ngày khó khăn cũ nhưng mà let it be. Let it be được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đã có bao giờ có ai đó nhắc với bạn câu ấy hàng chục lần chưa? Đó chẳng phải là lời khuyên để giải quyết được các vấn đề của bạn, nhưng nhiều lúc đúng là chỉ nó là còn có ích. Đó là lúc bạn phải chấp nhận thực tại không như ý, phải quên giấc mơ của mình đi vì nó làm cho bạn đau nhiều quá, vì nó xa vời quá, chẳng có cách gì với tới. Nói là thế thôi nhưng cũng thật là buồn dù biết mình ngu ngốc. Mặc kệ!
    Không hiểu tại sao tiếng piano trong bài này lại làm tôi liên tưởng tới tiếng nhạc trong nhà thờ. Chẳng biết có đúng không, tôi cũng chẳng có cơ sở gì đâu, nhưng vẫn thích cái cảm giác lắm.
    "...trong cơn mơ là cuộc đời thức dậy
    Con ong vàng bé nhỏ đến tìm em..."
    thử thành thật
  5. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Nghe mọi người nói tới tiếng piano, quả thực nó mang một âm hưởng thật kỳ lạ. Tiếng piano nghe bao giờ cũng vậy, gợi tả một cảm giác lạnh lùng với âm điệu ngân vang. Không hiểu sao tôi thấy tiếng piano rất kiêu kỳ, nhwng cũng rất gần gũi.
    Yeah, let it be. Khi mọi chuyện đã qua rồi, nó chỉ là một cách để mình tự an ủi thôi. Nhwng tôi nghĩ rằng, nếu mình đã cố hết sức để làm việc gì đó thì thất bại không đáng sợ nữa rồi, phải không ah.
    Life is ours, we live it our way.
  6. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Yes, yes, nhwng cơn mưa tháng 11. Năm nay không lạnh, nhưng có thật nhiều những cơn mưa tháng 11( tui nhớ năm ngoái Hà Nội có mỗi một trận mưa ). Tháng 11 gợi cho tôi rất nhiều kỉ niệm buồn. Hì, năm nay... cô đơn hơn năm ngoái.
    Không sao, việc gì đến sẽ phải đến, khi trái tim tan vỡ, hãy lắng nghe âm thanh của chân lý, let it be, phải không bạn.
    Life is ours, we live it our way.
  7. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Xin cho hỏi, có ai bít một phát hiện vĩ đại trong ngành khảo cổ học được lấy tên là Lucy không?
    If I die before I wake, hope I don't come back a slave.
  8. juliajulia

    juliajulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Có biết, đó là việc các nhà khảo cổ tìm thấy 1 bộ xương hoá thạch của một cô gái thời tiền sử ở Ethiopia chính xác vào ngày 30/11/1974.
    Lý do lấy tên LUCY cho bộ xương này bởi vì trong buổi tiệc ăn mừng, họ đã nghe đi nghe lại bài Lucy in the Sky With Diamonds của Beatles và họ quyết định lấy tên Lucy
    Chị chỉ biết vài nét sơ qua vậy, còn nếu unliving muốn tìm hiểu thêm về LUCY thì vào web này :
    http://www.asu.edu/clas/iho/lucy.html#found
    Hôm lâu rồi hình như gặp unliving trên TVQG, kô biết có đúng không, thấy em đọc sách về lịch sử huh ?
  9. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Sao các bác cứ phức tạp hóa vấn đề lên thế nhỉ??? Các bác nghe, các bác cảm nhận theo cách của riêng mình, để rồi sau đó chia sẻ các cảm xúc đấy với mọi người. Đừng lôi kéo những vấn đề vĩ mô của triết học vào trong một bài hát đáng yêu như "Let it be". Tôi chắc là John cũng chẳng muốn "được" hay "bị" thần thánh hóa tác phẩm của mình đâu.
    Bài hát này, cũng như cuộc sống, đơn giản hơn nhiều. Sao cứ phải quấy rối chúng lên thế nhỉ? Hãy nghe và tự cảm nhận nhé, bạn sẽ tìm được một điều gì đó mà John gửi gắm. Đừng tìm đâu xa, hạnh phúc ngay trong tay mình thôi!!!

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  10. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dạ Let it be là tác phẩm của Paul ạ
    YEH YEH YEH​

Chia sẻ trang này