1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let it be.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meo_luoi_tham_lam, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thế là người đi đã được 3 ngày rồi. Những thứ mình đang cảm thấy đương nhiên giống cảm giác của bao người con gái bình thường khác khi chờ đợi người họ yêu. Thời gian như dài ra..

    Hồi xưa có người chạy theo mình, quan tâm và luôn muốn được ở bên cạnh mình. Còn mình cũng chạy, làm người vô tâm, không muốn nhận những thứ đó. Còn bây giờ.. ngược lại. Mình đã hiểu sâu sắc tình cảm, suy nghĩ, và nỗi buồn của người kia.

    Đời thật trớ trêu

    7 tháng quen nhau trong bận rộn. Mối quan hệ ít ỏi sự quan tâm, những lời tình cảm, ít ỏi cả yêu thương.. Và 3 năm chờ đợi ư? Nặng quá. Đủ sức không?
    Chờ đợi là một nhẽ. Kết quả của sự chờ đợi đó như thế nào mới là quan trọng. Con người ta lúc nào chả muốn người mình yêu ở bên cạnh, cùng chia sẻ buồn vui. Với mình thì ý niệm đó rất là mạnh mẽ.. với người hay nghi ngờ và hay suy nghĩ lung tung hầm bà lằng thứ như mình...Tất nhiên, mình mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. 3 năm sẽ qua nhanh thôi.. Ai cũng bảo vậy. Có điều khi mùi hoa sữa nồng nàn.. khi thời tiết chuẩn bị chuyển sang mùa mình yêu thích thì người đó đi.. Lại chẳng có một vòng tay ôm trong cái lạnh căm của mùa đông HN. Sinh nhật lẻ loi.. chẳng có nến và bánh gatô

    Thôi, let it be..

    When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
    speaking words of wisdom, let it be.
    And in my hour of darkness she is standing right in front of me,
    speaking words of wisdom, let it be.

    Let it be, let it be, let it be, let it be.
    Whisper words of wisdom, let it be.

    And when the broken hearted people living in the world agree,
    there will be an answer, let it be.
    For though they may be parted there is still a chance that they will see,
    there will be an answer. let it be.

    Let it be, let it be..

    And when the night is cloudy, there is still a light, that shines on me,
    shine until tomorrow, let it be.
    I wake up to the sound of music, mother Mary comes to me,
    speaking words of wisdom, let it be.

    Let it be, let it be..
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Con mèo ở avatar của bạn có cái nốt ruồi trông ngộ ha
    Sao nhiều người sống trong mòn mỏi thế... tốt nhất đừng xác định đợi.. cái gì đến sẽ đến, cái gì của mình sẽ là của mình... chồng người yêu chỉ là cái nhất thời thôi
  3. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hà, thứ 5 tuần trước kêu đi ọp lần cuối cùng để gặp mọi người, cũng là chia tay người ta. Nhưng hôm nay lại đi tiếp. Mình đúng là.. Tốt nhất không nên nói trước điều gì, kẻo bước không qua. Cơ bản anh zai rủ đi. Thế là quãng đường đi đi về về có người nhận ngồi an ủi không công . Nào là cái vĩ đại nhất trong cuộc đời một con người là niềm hi vọng. "Đợi chờ và hi vọng".. Chẹp, anh zai ơi, cá kiếm chị nào về giới thiệu em để hai chị em tâm tình đi, 30 tuổi rồi chứ ít gì mà kén thế Em sẽ ổn thôi mà anh <cười một cái> Em gái của anh trông thế mà khá là mạnh mẽ đấy nhá!
    Hờ hờ.. tối thứ bảy không có người yêu, cũng khá ổn, tâm trạng thoải mái vui vẻ rồi
    @nice4days: À, nốt ruồi duyên đó mà Cám ơn nhé, người đầu tiên chia sẻ những dòng tâm sự với tớ. Hiện giờ thì tớ cũng xác định là what ever will be will be rồi. Chủ yếu là tin và yêu mà Mà có 3 ngày cũng có thể gọi là "sống trong mòn mỏi" hả .

    Được meo_luoi_tham_lam sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/09/2006
    Được meo_luoi_tham_lam sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 16/09/2006
  4. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong giấc mơ thấy mình giận dỗi, thương yêu rồi lại giận dỗi.. còn người ta thì đi theo làm lành đến tội
    Nhớ
  5. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Oh, vừa vào đã thấy một topic cũng có trùng tên với cái góc nhỏ xíu của mình. Còn có cái mặt ^_^ khá quen thuộc nữa. Có lẽ hôm nào rảnh vào đọc xem bạn binhminh tâm sự những gì ha. Mình viết bài đầu tiên trong khi đang nghe Let it be của Beatles.. Hôm qua đi học về muộn quá. Người ta gọi điện về thì không có ai ở nhà Thấy bảo mọi thứ cũng đã tạm ổn rồi. Ừ, yên tâm một chút.. Mấy hôm chẳng thấy liên lạc gì cũng lo lo.
    Hôm qua còn bị đứt mạng nữa chứ Mấy tháng nữa mình lĩnh lương thì lắp một đường dây mới cho bõ tức. Share mạng mà bọn kia cứ rút modern kiểu này thì phí cả tiền. Hmm, giờ giá cũng giảm hơn trước nhiều lắm rồi. Có lẽ mình đủ sức chi trả. Hix, tiền với chả nong. Không bị dis thì được nói chuyện với người ta rồi
    ... Đọc bài của anh zai trong 4r sao mà buồn thế. HA sắp vào Sài Gòn, mặc dù ổng miệng luôn mồm game over rồi nhưng mà mình hiểu là.. nhớ thương vẫn còn.. Thôi, anh zai cố lên, em gái nhỏ chưa va chạm nhiều nên có thể không hiểu được nhiều lắm, những gì cần nói em đã nói hết cả rồi. Thời gian chưa chắc đã giải quyết được tất cả mọi thứ đâu..
    Hì, đi học về muộn quá. Đã 12h10 rồi. Mình nấu cơm chắc cũng chả kịp, mà lười quá. Mì xào thôi Măm măm..
  6. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người đi trống một khoảng không...
  7. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm đổ vỡ nhiều thứ..
    Chẳng lẽ chỉ là những mảnh vỡ chắp vá thôi sao?
    Rạn.
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  9. meo_luoi_tham_lam

    meo_luoi_tham_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hơ, vào profile của mình lại thấy topic này.
    Đã được 1 năm rồi cơ đấy ^^.. Có những thứ người ta không ngờ lại có thể xảy ra với chính bản thân mình ..
    Đúng là let it be
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0

    hôm bữa mới viết vài cảm xúc về bài này ,hì hì .let it be

Chia sẻ trang này