1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let me decorate your life!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _Honey_, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Honey_

    _Honey_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Let me decorate your life!

    Anh nhé!
    Có được không anh?
  2. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hê, chẳng hiểu ý nghĩa câu đầu tiên là gì, để ta về ta tra từ điển lại cái đã.
    Ô, nhưng em là con gái hả? Vậy thì có gì mà chẳng được hả em ơi.
    Plz, dịch hộ anh cái câu đầu là gì cái nèo.
  3. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Honey, I''m ready!
  4. _Honey_

    _Honey_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Let me decorate your life !
    Hãy cho em là một phần cuộc đời anh
    Một phần dịu dàng và êm đềm nhất
    Để mùa đông qua lửa mắt em làm tan giá lạnh
    Để mùa thu là không rơi, lá chẳng lìa cành...
    Hãy cho em là một phần cuộc đời anh
    Một phần dịu dàng và êm đềm nhất
    Một phần nhỏ thôi nhưng bất tận
    Hình như anh cũng mải miết kiếm tìm....
    Hãy cho em là một phần cuộc đời anh
    Em sẽ làm cho căn nhà thành ấm áp
    Sẽ là người đón anh đi làm về mỗi tối
    Và bếp sẽ lung linh tiếng em cười....
    Hãy cho em là một phần cuộc đời anh....
  5. idvalid

    idvalid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Cái câu đầu tiên thì không hiểu .
    Có ai dịch hộ cái được không?
    Nhưng bài thơ thì lại rất có lòng.
    Đang có hứng xin reply một cái.
    Cuộc đời anh có biết bao mảnh nhỏ
    Cái góc dịu yên đã đánh mất lâu rồi
    Mùa đông nào không giá lạnh em ơi
    Mùa thu lá vàng, không rơi thì xấu lắm...
    Em bước vào đời anh, anh sợ lắm
    Bởi vợ anh cầm tinh con sư tử hà đông
    Cái góc cho em là cái nó dek cần
    Nên có mất cũng không nhìn đến nữa....
    Em ơi nói bao lần em mới vỡ
    Nhà của anh không thể ấm được đâu em
    Đi làm về là quét dọn... sửa bóng đèn
    Lăn vào bếp và mang ra bữa tối....
    Em ơi có điều gì em cứ nói......

Chia sẻ trang này