1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LET ME DOWN!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongwaittforever, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi ko hiểu vì sao mọi sự cố gắng của tôi đều trở thành vô nghĩa,đến giờ thì em ko còn hối tiếc điều gì cả anh ạ,vì em đã yêu hết mình với tình yêu rồi,nếu có hối tiếc cũng chỉ là sự thành thật từ trái tim của anh thôi,phải chăng số phận muốn trêu tức em? cho em có anh để rồi lại lấy anh đi như chưa từng là của em.Vâng! em mãi là người đến sau,vì vậy em đã phải chấp nhận tất cả những gì khó khăn nhất hay đau khổ nhất em đều chấp nhận được,em ngỡ tưởng rằng làm như vậy thì chúng ta sẽ cảm nhận được giá trị của tình yêu khi mọi cơn sóng gió qua đi,nhưng khi tất cả qua đi thì cũng là lúc em mất thêm anh 1 lần nữa,chỉ vì em quá hiểu và yêu anh sao anh? em ko biết vì sao em mãi chỉ là người đi bên đời anh,chứ ko phải là người đi cùng với anh trong cuộc đời này,nhưng dù sao thì đến giờ em cũng ko muốn trách móc hay hỏi vì sao nữa,giờ đây anh đã có hạnh phúc của riêng mình rồi,em sẽ lại là 1 ngươi bạn tốt của 2 người,để chúc phúc cho 2 người,anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé,anh sống ko hạnh phúc thì em sẽ ko thể quên được anh đâu.
    Đã có lúc ngỡ rằng quên được anh rồi,nhưng thật sai lầm vì em càng bước đi em càng cần có anh ở bên,em càng bước đi em càng nhận ra rằng với em anh thật có ý nghĩa,,ko còn anh tất nhiên em vẫn phải sống,em cũng sẽ phải sống sao cho hạnh phúc hơn anh,nhưng ko biết rằng cuộc sống sẽ có ý nghĩa gì hơn ko khi ko còn anh,bạn em đã nói đúng bởi vì anh hơn nhiều người quá nên em ko thể quên anh,vì em hiểu anh nhiều quá nên em ko thể bắt đầu lại từ đầu được như khi chưa có anh.Nhưng em tin rồi em sẽ làm được 1 điều đó là phải quên anh,1 điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ đến,nhưng giờ thì em lại phải làm điều đó.Chắc anh cũng chẳng buồn đâu anh nhỉ?tiếc gì 1 thứ mà mình ko muốn,phải ko anh? Em sẽ cố giữ anh vào trong tim để biết rằng em vẫn luôn còn có anh ở bên

    " SOMETIME,IT''S WRONG! IF I SAY I DON''T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON''T THINKS SO!! "
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hì, hì, Xin lỗi đã cười như thế nhé bởi vì heo thấy ngớ ngẩn quá đi mất,,, tại sao lại phải cố giữ để có anh bên cạnh nhỉ? Càng nghĩ càng không hiểu, nếu mà đã không giữ nổi người rồi thì không giữ được hình ảnh là điều tốt chứ sao. Đằng này lại đi cố để mà giữ hình ảnh ông anh nào đó trong tim khi mà đại ca ý biến đằng nào mất tiêu rồi thì nói làm quái gì. Hơ hơ, cố giữ đại ca ấy trong tim thế đến lúc hoàng tử nào đó đến lại tống cổ đại ca kia ra nhét hoàng tử mới vào à??? Tim người ta bé lắm, đừng có cố, chết lúc nào không ngáp nổi đâu.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    nếu như tôi có thể quên và chấp nhận được 1 chàng hoàng tử nào đó như bạn nói thì có lẽ tôi đã ko nói những tâm sự đó rồi,tôi ko biết đến bao giờ tôi mới có thể làm được điều đó,nhưng nếu ngày đó đến thì tôi cũng sẽ thành thật và nói cho hoàng tử đó biết rằng anh ấy thật là giỏi khi giúp tôi quên được hình bóng đó,nhưng tôi nghĩ đó chỉ là mơ ước,còn sự thật thì ko biết đến bao giờ hay là sẽ chẳng bao giờ có ngày đó.Đây chính là điều tôi sợ,nhưng nếu chấp nhận yêu tôi thì người đó sẽ phải chấp nhận được cả quá khứ của tôi,còn nếu ko thì sẽ ko có hoàng tử nào như bạn nghĩ đâu bạn ạ.Chính vì trái tim nhỏ bé nên mới có chuyện như thế này chứ,phải ko bạn?
    " SOMETIME,IT''S WRONG! IF I SAY I DON''T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON''T THINKS SO!! "
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ừ, thôi được roài, đằng ấy hiểu sai ý tớ rồi, nhưng mà không tranh cãi khi mà người ta đăng lên cơn điên. Thật sự thì với bọn con gái, hiện tượng này chỉ là điên thôi, 1 time sau là khỏi ngay ý mà. Tớ chỉ muốn nói đừng có cố cái quái gì hết, vứt miẹ nó sang 1 bên có fải là thanh thản cuộc đời hơn nhiều không. Tự nhiên đến ắt tự nhiên đi, tự nhiên đi ắt tự nhiên tìm về.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có lắm người họ muốn tìm đến công việc để quên đi mọi thứ,giống như tôi bây giờ chẳng hạn.Một bước lùi để tiến mấy bước đấy em ạ.Rồi em cũng sẽ tìm được một chàng hoàng tử tốt hơn rất nhiều.
  6. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tội tình gì mà phải níu kéo cái đã không thuộc về mình cơ chứ . Hãy để thời gian quên đi và tìm niềm hạnh phúc khác .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  7. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, làm gì phải khổ thế?.
    eros -cupido-amor

  8. sweet_acid

    sweet_acid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mọi người thường "hô hào" nhau cái kiểu "cố quên di ... ráng quên nó đi..." khi họ chứng kiến một tình yêu tan vỡ. Nếu đó là một tình yêu đẹp thì "quên nó đi" là một sự lãng phí vì cuộc đời một người không có nhiều kỷ niệm đẹp như thế lắm đâu. Hãy xếp nó vào một ngăn nhỏ trong tim... Trân trọng... Theo thời gian... Rồi sẽ có lúc bạn có thể mở ngăn kéo ấy, nhìn lại nó và ... mỉm cười !!!
    "Có những điều đốt mãi chẳng thành tro". Đừng cố gắng làm một điều không thể, bạn nhé !!!
    Chúc luôn vui.
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy !
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
  9. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sống mà giữ những kỷ niệm đẹp đó thì đừng hỏi tại sao ngày nay có nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn .


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dù gì thì đó cũng là người mình từng thương yêu nhất,va` có những giờ phút vui vẻ bên nhau thì bây giờ chia tay,mình hãy cố gắng thành bạn tốt cũng được chứ sao.
    Ước gì.......

Chia sẻ trang này