1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LET ME DOWN!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phuongwaittforever, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    để quên đi mọi việc tôi đã tìm quên trong học tập và trong công việc của mình,ạnh vẫn nói là tôi phải cố gắng lên để trở thành 1 bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người,và tôi vẫn luôn làm theo những gì anh khuyên,tôi đâu có ngồi 1 chỗ để tưởng nhớ về anh đâu,vậy mà tôi cũng có quên được anh đâu! có nhiều người tìm quên trong công việc nhưng thực sự họ có quên được điều họ muốn quên ko? hay lại là điều ngược lại,anh cũng vậy thôi,anh luôn làm việc bận rộn,nhưng thực sự anh đã quên được chuyện anh muốn quên chưa? chắc chắn là chưa,ko bao giờ anh quên được chuyện đó,vì đó là vết hằn trong trái tim anh rồi,anh chỉ có thể coi đó là động lực để anh tiến lên thôi.Tôi cũng đã làm như vậy đó,và giờ đây tôi mới trở thành 1 người thầy thuốc,tôi làm điều này là vì lý do gì anh biết ko? vì tôi luôn lấy anh là diểm sáng để tôi vươn lên,nhưng cuối cùng vẫn là " i can''t forget you ".Tôi ko biết rằng sẽ có chàng hoàng tử nào tốt hơn...để đến với tôi ko? nhưng tôi cũng sẽ cố gắng.Anh hãy cứ bước và cứ tiến,tôi sẽ đứng từ xa để chúc cho anh hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp
    Các bạn đã bao giờ làm được điều mà các bạn khuyên tôi chưa? " hãy quên đi" ! tôi tin rằng chưa 1 ai làm được điều đó cả,đó là điều chăc chắn đấy,khi nào các bạn làm được thì các bạn hãy nói với người khác như vậy nhé.Bởi bản thân tôi đây cũng là 1 người cứng rắn_ theo ý kiến của những người bạn đã tiếp xúc với tôi nói vậy,vậy mà tôi còn ko thể quên được vậy thì tôi tin là cạc bạn cũng như tôi thôi.Cám ơn mọi ý kiến đóng góp từ phía các bạn,rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến hơn nữa
    " ...GIẤC MƠ ĐÃ QUÁ XA RỒI,CUỘC TÌNH RA ĐI VỘI VÀNG,CON TIM NÀY ĐÀNH VỠ TAN..."

    "... TRÁI TIM EM THẬT LÒNG,CHÚC CHO ANH HẠNH PHÚC.."
    " SOMETIME,IT''S WRONG! IF I SAY I DON''T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON''T THINKS SO!! "
  2. nguyendung_hd

    nguyendung_hd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc đi đọc lại bài viết này của em và anh nhận ra rằng em đang yêu bằng một tình yêu thực sự, tình yêu thực sự luôn là một tình yêu đẹp thế nhưng sẽ là vô nghĩa khi một tình yêu đẹp lại chỉ dừng lại ở một phía. Em hãy làm điều gì đó mà con tim em mách bảo, cho dù điều đó có sai đi nữa. Đừng cố ôm lấy nỗi đau mà chi, như thế sẽ chẳng mang lại cho ai cái gì cả.
    Anh chỉ nói thế thôi chứ nếu thực sự chuyện đó rơi vào bản thân anh thì không biết sẽ sử lý như thế nào nhưng anh tin rằng bằng vào sự va vấp nhiều trong cuộc sống anh sẽ không làm mình đau như em đâu. Tất nhiên ai cũng phải có lần đầu nhưng nếu mình đã xác định quên đi người ta thì còn gì để mà tiếc nuối-để mà đau khổ nữa chứ? Đừng khư khư ôm giữ những kỷ niệm làm gì em nhé cho dù những kỷ niêm đó rất đẹp!
    Thực sự khi thấy em quằn mình trong nỗi đau anh thấy lòng mình buồn lắm, tại sao cuộc sống không mang lại cho con người ta những niềm vui khi người ta đã sống hết mình chứ?
    Khi nào rảnh anh em mình sẽ gặp nhau nhé!
    Hãy cố vui lên em ạ, anh và mọi người vẫn luôn ở bên em mà!
    Nguyen Dung
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    ý ý nè nè, hình như ở đây chẳng có ai khuyên đằng ấy fải quên cơ mà, chuyện này cũ rích và bàn nhiều lần rồi, nhưng cuộc sống thì có gì là mới đâu cơ chứ. Tình yêu hay là nỗi nhớ hay là cái gì đại loại tương tự đã được cố giáo dạy Sinh của tụi này định nghĩa là 1 con cẩu thực sự đấy. Đuổi thì nó chạy mà chạy thì nó đuổi, đứng trợn mắt nhìn nó thì nó sủa pậy pạ mấy câu biến liền....
    Thật ra người rơi vào hoàn cảnh như đằng ấy chả ít đâu, dạo một vòng box này hoặc sang tâm sự là gom thành 1 đống liền (heo con không có ý xúc fạm đâu nhưng mà ngôn từ kkhông được tử tế lắm, thông cảm)
    Chả ai chạy được cảm xúc của mình bao giờ, không thể bắt con tim nghe lời lý trí bởi 1 lẽ đơn giản thần kinh cũng cần máu mà tồn tại, máu từ tim đi khắp nơi. Thế cho nên, buồn cứ buồn, quên làm gì, cố vui làm gì, cứ để mình thoải mái là được, cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn, nỗi nhớ nhung đi, thú vị lắm, và rồi tự hào 1 điều, mình vẫn còn là người tử tế cơ đấy, nếu tồi tệ đã vứt fắt moithứ sang 1 bên, không suy nghĩ tới roài, hiểu chứ.... Ê, đọc truyện tranh ý, rất hay có biểu tượng giơ 2 nắm đẩm và hét tướng "CỐ LÊN" rất tiếc ở đấy ko có biểu tượng nào như thế
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thành thật như em,sẽ chẳng thiếu gì người muốn,anh tin rồi em sẽ quên được,anh biết hiện nay em biết người ta đang có một mối tình mới,vì thế em mới như thế này,nhưng thực sự em không thể nào hiểu hết được giá trị của tình cảm khác giới dành cho nhau,sao vậy nhỉ,em là người cứng rắn,vậy thì tai sao lại không làm được cái việc là quên người ta đi,em không quên được người ta,em nghĩ người ta cũng sẽ vui lắm sao,nếu như em giống như những người con gái khác chỉ biết đến vật chất và hình thức,thì anh tin việc em có quên được người ta hay không thì anh cũng mặc kệ,vì những ngwười như vậy không đáng để cho mình phải quan tâm,nhưng vì em rất thật,điều này không hẳn ai cũng làm được như em đâu,vì thế nó rất có giá trị,em nhìn vào người ta làm một cái đích để cho em phấn đấu,anh nghĩ đó cũng là điều tốt,chỉ có điều em không hiểu,ngoài chuyện tình cảm ra còn khối việc mình phải bận tâm đến nó,cái tuổi như ở giai đoạn này anh nghĩ cung chỉ là thích nhau thôi chứ chưa chắc hẳn là tình yêu,vậy thì tại sao mình lại phải khổ sở với nó như thế,với một điều nữa,đừng nhìn vào cái gương này học tập,trên đời này còn nhiều tấm gương khác nữa.Anh chúc cho em sẽ sớm vượt qua được,chỉ khi nào em quên được điều này thì mới làm cho người ta không băn khoăn đến nữa,hãy đến với nhau bằng một tình bạn,vì người ta muốn thế.Nhân dịp 8_3,chúc em mọi điều tốt lành.Caravat của em đẹp lắm,người ta sẽ đeo nó khi đến cơ quan.
  5. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    em biết rằng khi em chưa quên được anh thì anh sẽ rất khó xử,chính vì vậy em mới ko muốn anh biết được tâm sự của em,bởi biết được điều này anh sẽ lại suy nghĩ,ngại em,và em sợ sẽ mất tình bạn giữa anh và em từ lâu nay,em cũng ko muốn như vậy đâu.Em cũng luôn biết anh vẫn muốn em là bạn thôi,chỉ là bạn thôi,như vậy anh sẽ ko phải suy nghĩ nhiều,đúng ko?em cũng muốn làm điều đó lắm anh ạ,hãy giúp em làm điều đó bằng cách anh phải sống thật hạnh phúc nhé,chỉ cần như vậy thì em tin rằng em sẽ quên được anh.Anh cũng ko cần phải nghĩ về chuyện của em làm gì đâu,anh chỉ cần biết em coi anh là bạn ,vậy là được rồi,anh ko cần quan tâm đến những gì em nghĩ đâu,em làm được thì em cũng sẽ chịu được,đúng là em ko hiểu được tình cảm của người khác giới dành cho mình,nhưng em ko tin rằng đây chỉ là tình cảm bộc phát .Bởi nếu chỉ là tình cảm bộc phát thì có lẽ em đã quên anh từ lâu rồi.Em sẽ ghi nhận những lời khuyên từ nơi anh và bạn anh ,ghi nhận tình cảm của mọi người dành cho em.Chỉ cần anh hiểu được mọi tình cảm của em dành cho anh từ trước tới giờ là được rồi,như vậy em đủ cảm thấy vui rồi.Người con gái mà anh chọn thật là hạnh phúc,anh cũng hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc đó nhé,đừng làm người ta buồn.Cám ơn vì anh sẽ sử dụng tới món quà em tặng,hãy coi đó là 1 món quà tặng kỷ niệm để chúc cho anh luôn thành công và hạnh phúc của 1 người bạn luôn mong cho anh hạnh phúc.
    Em ko biết em làm vậy là thế nào,nhưng đối với em vật chất và bề ngoài ko quan trọng bằng điều mình có thể hiểu được 1 con người như thế nào,và em chỉ đến với mọi ngươig bằng 1 tình cảm chân thành mà từ nơi em có.Cám ơn anh nhiều khi đã cho em lời khuyên chân thành đó. Chúc mọi người luôn hạnh phúc và thành công
    " SOMETIME,IT''S WRONG! IF I SAY I DON''T LOVE YOU,BECAUSE MY HEART DON''T THINKS SO!! "
  6. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng,rồi em sẽ làm được.Với lại,anh nghĩ,em nên dùng nhiều thời gian cho việc học tập và công việc của em,hơn là dành quá nhiều thời gian vào mạng.
  7. river_ltg

    river_ltg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy đi chơi và hưởng thu_có biết bao nhiêu thứ còn hấp dẫn hơn là chuyện tình yêu này ấy chứ .Em đừng có suy nghĩ nhiều em gái nhé .Cái gì đến sẽ đến, nghĩ làm gì cho nhanh già .Em là người sống chân thật , rồi sẽ gặp đươc một chàng hoàng tử của mình . Hãy để tình yêu đo'' vào kỷ niêm(như chị vây)hihi
  8. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lộn xộn,lần sau đừng có vô hòm thư người khác để đọc,lần cuối cùng có thể nói được như thế này đấy,nếu hòm thư này bị mất pass lần nữa thì chỉ có em lấy thôi.Nếu còn muốn giữ tình bạn thì đừng xen vô chuyện riêng của nhau.
  9. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cô "phuongwaittforever" có lẽ đã yêu thật sự rồi.khi Người ta yêu thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.Tình yêu là nguồn gốc của mọi sự tiêu cực lẫn tích cực.(mà hình như tiêu cực có phần lấn át tích cực)
    dam me...dam me...cuong si.....tinh

Chia sẻ trang này