1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

let the music heal your soul

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi VoBeckhamhp, 15/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fire_eyes

    Fire_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ANH XIN LỖI KIÊN LẦN SAU CỐ GẮNG PHÁT HUY CÓ THỂ SƯU TẦM NHƯNG O ĐƯỢC ĐI CÓP ĐÂU NHÉ. CHÚC VĂN THƠ CHÚ CÀNG NGAY CÀNG HAY
    [​IMG]
    Trái tim anh chia làm 2 nửa.
    Nửa cho em và nửa cho Man
  2. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ôi đúng là LET THE MUSIC HEAL YOUR SOUL
    Hàn gắn tâm hồn...hàn gắn cả 1 trái tim tan vỡ.....hichic
    Từ giờ trở đi mình tự hứa sẽ tâm huyết hơn với cái topic này!!!
    Em vẫn biết em là kẻ đến sau...dù đến rồi vẫn là kẻ ra đi tay trắng...
  3. Nuthanbongdem

    Nuthanbongdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ''I'M WITH U''_MỘT AVRIL BẤT MÃN VỚI CUỘC ĐỜI_
    Bạn hãy nghe ca khúc này dù chỉ là một lần,bạn sẽ thấy tôi đúng khi xếp nó là cái đáng để nhết vào lỗ tai nhất khi buồn đau hoặc thất tình.
    Cô bé ấy lang thang không mục đích trên một chiếc cầu vĩ đại và nhìn bao quát ra xung quanh mình.Xung quanh cô bé ấy có gì nào??? Bóng tối?Mưa rơi?Vâng,cả hai.Không nhứng thế,lại không có nổi 1 bước chân vang vọng,không 1 âm thanh,không 1 khuôn mặt,1 hình bóng con người.Cô bé ấy nghĩ rằng ''người ấy'' lẽ ra phải đang ở bên cô lúc này....
    Sao nữa nhỉ???
    Đó là một đêm địa ngục vô cùng lạnh lẽo,cô bé ấy lại lặng lẽ tìm hiểu về cuộc đời này,ko có ai dang tay ra đón cô,đưa cô về nhà hay tới một nơi nào khác hết.Rốt cục,cco nhận ra rằng cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp hết,tất cả đều chỉ là một mớ hỗn độn.NHƯNG CÔ CŨNG NHẬN RA RẰNG KHÔNG 1 AI LẠI THÍCH CÔ ĐỘC CẢ.Vậy mà trong thực tại,cô đang có ai,có gì bên cạnh nào???KHÔNG GÌ HẾT!!!
    TÔI CHẲNG BIẾT BẠN LÀ AI NHƯNG TÔI ĐANG Ở BÊN BẠN...THẾ THÔI....THẾ THÔI....THẾ THÔI...
    Chán cả đời không thèm kí làm gì nữa...

Chia sẻ trang này