1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Kothe nhớ CL à?? Thế mới hay tình cảm con người phức tạp thật.
    To UotMi: Chị ủng hộ bé, bé biết suy nghĩ với tinh thần xây dựng FC, nhảy hay , thân thiện, từ lời nói đến việc làm đều rất đáng iu, chị vote cho bé tý ** nhé.
    Rảnh rỗi post vài hình lên cho topic thêm màu mè, mấy kiểu tạo dáng đẹp mắt nè:
    Tình iu và đam mê với dancing...
    [​IMG]
    Khâm phục thay!!!!!
    [​IMG]
    Tư thế mở???
    Người người có thể học nhảy, nhà nhà có thể phổ cập dancing, cho dù bạn gầy hay bạn béo, cho dù bạn lùn hay cao
    [​IMG]
    Vẫn ra dáng lắm
    và cho dù partner của bạn là ai đi nữa:
    [​IMG]
    1 động tác tình tứ:
    [​IMG]
    Shall we dance
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dirty dancing - Havana night
    [​IMG][​IMG]
    Rất bốc lửa:
    [​IMG]
    cụ cố cái cuối cùng nào:
    [​IMG]
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị điên rồi. Công việc, học hành, bài vở... cứ loạn xạ ngậu hết cả lên. Nếu ko phải năm 4, thì chắc tớ cũng treo một năm vạ vật đi chơi. Bao giờ thích lại way lại học tiếp. Chán như con gián
    tớ theo C1LY đây!
    Bibi TDC. Tớ treo nick. Hôn chụt từng người, từng người một....Ai yêu thương nhắn gửi gì thì qua điện thoại nhé. Ăn chơi nhảy múa j cũng wa đt lun. Thứ 7 vẫn ko bỏ FC đâu.Kekeke
  3. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    em xin đề nghị các bác dành 1 buổi hướng dẫn anh em cách dắt gái.học 1 kiểu lên sàn thấy nhảy 1 kiểu, lại còn mỗi người học 1 chỗ nên chẳng bít đâu mà lần.Hình như cũng có vài người chưa bít dắt như em vì thấy các bác cũng chẳng chịu nhảy j cả ( ko bít có fải cao thủ dấu nghề ko) .
    Vậy nên xin các cao thủ dắt gái bớt chút thời gian hướng dẫn cho anh em
  4. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    đọc lại những ngày đầu của FC, những trang đầu tiên anh STD mở topic, kêu gào khản cổ, rồi bị vài người cho rằng topic spam, STD mở ra để câu bài . Rồi theo từng trang , số người tham gia vào danh sách càng tăng , rất nhiều người chưa biết nhảy, thế là rủ nhau đi học, thế rồi các câu lạc bộ cũng tiện thể quảng cáo luôn. hi hi đúng là một không khí rất mới , rất háo hức và ...rất spam, (chắc tại phần lớn là người mới vào diễn đàn, chưa quen ai và chưa biết gì để nói) nhưng những câu nói chuyện đò đưa ấy khiến mình cứ phải ngày ngày vào đọc. thế mới lạ chứ. cái cũ hình như mới hơn cái mới. Hôm nào phải đến làm mới mình với cái mới thôi, mình cũ quá rồi.
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhớ, ... ngày đầu tiên cô ấy đến với FC. Cô ấy ngồi bẽn lẽn một mình, ... cô đang do dự. Rồi một anh chàng tiến lại gần tiếp chuyện, hỏi han, và động viên cô tham gia giao lưu. Từ đó, cô xuất hiện thường xuyên với FC, ... không ai biết tại sao cô muốn tham gia vào FC, nhưng điều quan trọng là cô đang ở đây, đang tham gia và khiêu vũ cùng ... FC.
    Bây giờ sự tự tin của cô cũng tăng dần lên, những vũ điệu có thể chưa chuyên nghiệp nhưng rất tự tin, ...
    Hóa ra cô ấy vẫn nhớ, ... người đầu tiên cô nói chuyện khi đến FC ... Cảm ơn cuộc sống ...

    Nóng quá ... !!! [​IMG]
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Yếu lĩnh dắt gái đã được post rất nhiều lần nhưng thông thường các cao thủ toàn thíc nói tiếng Tây kiểu "lít" với "phô lâu", giảng giải thì lằng nhằng phức tạp người bình thường ko hiểu đc đâu, có hiểu cũng chả có thời gian đọc cho hết. Mà bài post lên phần lớn dịch từ sách tây nên chính kẻ post lên chưa chắc đã hiểu, trách gì thiên hạ đọc như đọc luống cày. Maseo tuy thất học nhưng từ kinh nghiệm dắt gái thực tế có thể truyền cho bạn 01 số bí quyết như vầy:
    01. Yếu quyết nằm lòng là "Chị em ko bao giờ nhảy sai, chỉ có anh em dẫn sai!". Nếu chị em ko đi được theo mình thì phải thay cách dẫn của mình hoặc thay chính mình.
    02. Cặp nhảy là 1 thực thể duy nhất -> có 04 chân -> giống con bò -> ta tạm coi cặp nhảy là 01 con bò. Trên con bò cái đầu nằm ở vị trí cao nhất, khi nhảy đầu nam cũng ở vị trí cao nhất -> đầu nam đóng vai trò đầu bò -> tai nam mắt nam đóng vai trò tai bò mắt bò, tức là tai và mắt cặp nhảy, tai để giữ nhịp cho đúng nhạc, mắt để nhìn đường.
    03. Xét về mọi khả năng chị em đều hơn anh em, trong đó có sự dẻo dai, vì vậy anh em nếu có dẫn mạnh tay 01 tí cũng đừng lo ngại, ko làm chị em đau đâu. Mà nếu có đau 01 tí thì sự quảng đại vị tha của chị em cũng rất cao, cứ yên trí.
    04. Bước nào biết rõ hẵng dẫn, đừng dẫn những bước lằng nhằng quá, nhảy cơ bản mà đẹp còn hơn chán vạn kẻ thể hiện đủ thứ trên sàn mà trông như khỉ. Nếu muốn thử nghiệm bước mới thì nên báo trước cho chị em bằng mồm miệng and/or tay chân.
    05. Đừng quan tâm đến mình, ko ai khoái nhìn 01 thằng đực rựa uốn éo vung tay vung chân hết, cặp nhảy đẹp hay ko là ở chị em. Vì vậy mọi hành vi của bạn là làm sao phục vụ chị em thật tốt chứ ko phải nhảy bước mình sao cho đúng như thầy dạy.
    Tạm thời thế đã, Maseo kiến thức lỗ mỗ, văn hoá lùn nên ngôn ngữ hơi có phần thô lậu, mong các bác đặc biệt là quý chị em thông cảm. Hi vọng kiểu hướng dẫn này làm bác viking11 và các anh em quan tâm dễ tiếp thu hơn.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Riêng về khoản lead (Dạ! Dùng chữ kia e ko wen...), e phải gật gù với anh maseo, tuy rằng cái kiểu của anh chẳng giống ai, và cái đầu bò của anh thì ngất ngưởng thật. (Dưng mà anh thấy vui, bạn nhảy của anh thấy vui, e thấy vui là được.... giải trí chứ có phải thi đấu đâu...). Lúc nào anh seo dẫn, dù trình độ bập bõm nhưng e vẫn lẫm chẫm theo được hết điệu khá trôi chảy, tự tin, ko ngại ngùng ... Vẫn nhớ dư âm điệu slow waltz tối wa!
    (hehe! Tối wa ăn chơi bất thình lình. Có maseo, yellow lys, deny me, khongthe, C1LY, HKM, MP..... Các anh chị tường thuật lại đeeeeeeê)
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    viking học hỏi anh maseo ở bên ngoài nữa đi, đảm bảo anh ấy ko thiếu nhiệt tình chỉ dẫn đâu . hi, mình chưa kịp vẽ đường cho hươu chạy.. đến siêu dắt gái thì đã xuất hiện rùi

    nhìn ảnh vinci up lên lại nhớ ngày xưa trên discovery có đôi vợ chồng già. Bác trai bị tật chân thì phải..nhảy là để hoạt động đôi chân... nhiều khi chỉ đứng im cho bác gái tự do nhảy, nhưng hai người vẫn say sưa.. Đáng khâm phục ở tình yêu của họ.
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 11/04/2006
  9. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mời các thành viên FC tham gia vụ đi picnic tại TamĐảo, cơ hội dance, buôn dưa, và tìm hiểu nhau hơn để gắn kết hơn nữa giữa các thành viên và các thành viên với TDC.
    Các bạn hãy vào topic và để lại ý kiến, chúng tôi sẽ dựa theo ý kiến của các bạn và tổ chức cho hợp lí.
    Hoan nghênh mọi người, FC chưa bao giờ đi picnic cả.
    to Maseo: hi....rất thích đọc bài viết của anh, đọc thấy rất funny nhưng chính xác, chăm vào đọc và viết nhé anh.
    Vẫn thích cái Avatar cũ hơn, nhìn không bị đau mắt và thích cái chữ H = Huệ
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Vụ này OD lo đặt phòng đi nha, không đến gần ngày đó là không có phòng đâu, anh Ted dự đoán thì vào những ngày đó, chắc khoảng 300K gì đó cho 1 phòng thường.

Chia sẻ trang này