1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. latin_fire82

    latin_fire82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    FC đã lập ban :''lôi kéo, kêu gọi, mời moc, đón tiếp và đánh đập........... rồi sao chưa thấy ban này trổ tài gì nhỉ?hơi nghi ngờ khả năng của cái ban này đó.FC cần phải xem sét lại đi nhé!
    Tối thứ 5 cả nhà mình lại OFF trên DQ đi.buồn quá trời luôn không ăn chơi ở tuổi trẻ thì về già hối hận đó............

  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có con gà béo chán đời đang lơ ngơ kìa. Ban ôm hôn đón tiếp đâu??? Bắt vào cắt tiết, vặt lông, luộc làm 1 đĩa nhậu chơi....
  3. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ối chị ơi, gà này cắt sạch cả tiết rồi còn đâu, chị e mình đi kiếm con khác về cho ban đón tiếp nhà ta vặt lông đi thôi
    hẹ hẹ, nói thế mấy bạn mới vào, xem ko biết có sợ quá chạy mất ko nhỉ
  4. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, Sem SÉT lại đi ku em. Tiếng đồn về ku em quả không XAI. Khực khực.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    super kều, em nhận ra rồi đấy
    bên FC này buôn chuyện sau lưng giỏi lắm nhỉ
    nhưng cũng thấy vui khi mình vẫn ở trong trái tim mọi người
    T5 dancing queen đi
  6. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là đi OFF. hehhe, T5 mà đi thì nhớ gọi em theo nha.
    Dạo này đang có thời gian, chứ để đến tháng 6 là thi tẹt ga rồi
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    MẶC VÁY ĐI NHẢY, NÊN HAY KO NÊN?
    Mấy bữa nay thấy chị em FC ồn ào về vụ rủ nhau cùng mặc váy đi nhảy, đến lúc đi thật lại rất ít người dám, người nào dám thì được các chị em còn lại hết sức ngưỡng mộ, điều này chứng tỏ nhiều chị em chưa quen thậm chí chưa từng mặc váy đi nhảy. Maseo viết bài này ko có ý dạy bảo chị em phải mặc gì đi nhảy, chỉ xin nhắc quý chị em hết sức chú ý, đây ko phải là đứng ngồi hay ưỡn ẹo đi vài bước mà là NHẢY, mặc váy mà chưa quen có thể dẫn tới 01 số ảnh hưởng sau:
    01. Ảnh hưởng đến mắt: Trừ phi trình độ nhảy của quý chị em cùng là trình độ dẫn của thằng nhảy cùng quá phọt phẹt đến nỗi chỉ đi cơ bản với nhau thì ko nói làm gì, các bước hơi cao cấp phức tạp tí thường có các màn quay tít hay đá cao hay bước dài hay te đổ, mặc váy có thể làm Nghĩa Lộ 01 số thứ ko cần thiết nếu ko biết cách. Xin chị em nên tự vấn lương tâm trước khi để toàn thể anh em xếp hàng trước cổng Viện Mắt Bà Triệu sau mỗi buổi đồng phục váy vủng hoành tráng của quý chị em.
    02. Ảnh hưởng đến chân: đối với những người chưa quen mặc váy, cảm giác gió lùa giữa 02 chân là 01 cảm giác hết sức kỳ quái, cảm giác mình và mọi người đều nhìn rõ từng nốt muỗi đốt trên đùi mình cũng là 01 cảm giác kỳ quái ko kém, để chống lại sự kỳ quái đó, chị em có xu hướng khép chặt chân, bước ngắn lại và giảm các chuyển động từ đầu gối trở lên, cách chuyển động như vậy là hoàn toàn ko phù hợp đối với bộ môn nhảy đầm.
    03. Ảnh hưởng đến tay: Càng là các bước phức tạp càng cần đến cả 2 tay, 1 là để giữ thăng bằng, 2 là để túm lấy thằng nhảy cùng, tuy nhiên do lo ngại vấn đề Nghĩa Lộ, phản ứng đầu tiên của chị em thường là dùng tay giữ váy, vậy là cứ những bước càng cần 2 tay thì chị em lại càng nhảy 1 tay. Cái này rất nguy hiểm, 1 tay ko chắc và ko cân, nhẹ thì làm giảm khả năng thăng bằng, nặng thì có thể tự vặn sái tay mình.
    04. Ảnh hưởng đến cột sống: Do còn thiếu kinh nghiệm trong việc mặc váy, ko biết lúc nào thì nó bay đến đâu nên chị em luôn phải để mắt đến nó. Về mặt cấu tạo cơ thể người, đặc biệt là cơ thể phụ nữ, giữa mắt và khu vực mặc váy có 01 số chướng ngại vật, vì vậy muốn nhìn thấy nó cột sống chị em qua X-quang sẽ có hình như thế này . 01 bài nhảy dài 5'', 01 buổi nhảy dài 2h mà chị em luôn giữ tư thế như vầy sẽ làm giai đoạn Bà Còng của quý chị em tiến gần 1 cách đáng kể.
    Kính thưa toàn thể quý chị em, chị em mặc váy hay quần anh em cũng đều thấy đẹp cả, Maseo xin thay mặt anh em gửi tới quý chị em lòng ngưỡng mộ thông qua bài thơ sau đây của 1 tác giả khuyết danh:
    NGƯỜI CON GÁI MẶC QUẦN
    Người con gái hôm nay mặc quần đỏ
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
    đen và đỏ là hai màu rồi đó
    cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên
    Người con gái hôm nay mặc quần trắng
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần hồng
    hồng và trắng là hai màu bẽn lẽn
    cũng như núi và rừng đều rất mực chênh vênh
    Người con gái hôm nay mặc quần tím
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần vàng
    vàng và tím là hai màu mỉm miệng
    mím môi cười và chúm chím nhe răng
    Người con gái hôm nay mặc quần rách
    vì hôm qua đã mặc chiếc quần lành
    lành và rách đều vô cùng trong sạch
    bởi vì lành là rách sáng long lanh
    Người con gái hôm nay mặc quần ngố
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần dài
    Ngố và dài đều vô cùng thoáng mát
    Dẫu chỉ sờn và màu sắc phôi phai
    Người con gái hôm nay mặc quần tất
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đùi
    Tất hay đùi đều mặc chung với váy
    Cũng như buồn tiếp nối niềm vui
    Người con gái bên ngoài mặc quần cứng
    Vì bên trong đã mặc chiếc quần mềm
    Cứng và mềm đều vô cùng cần thiết
    Mềm ban ngày và cứng suốt ban đêm.
    Người con gái hôm nay mặc quần rộng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần căng
    Rộng và căng đều vô cùng sung sướng
    Căng một lần và rộng mãi trăm năm
    Người con gái hôm nay mặc quần bỉm,
    Vì hôm qua đã đóng chiếc quần băng,
    Băng với bỉm cùng được làm từ giấy,
    Và cả hai đều rất hợp vệ sinh.
    Người con gái đêm nay tụt quần xuống
    Bởi đêm qua đã kéo chiếc quần lên
    Kéo hay tụt đều vô cùng quyến rũ
    Đều thơ ngây ý nhị đến vô biên
    Người con gái hôm nay không mặc váy,
    Bởi không qua đã chẳng chịu mặc quần,
    Váy với quần - mặc làm gì em nhỉ,
    Nếu mông tròn và tuyệt đẹp đôi chân.
    Người con gái hôm nay quần ống đứng
    Vì hôm qua đã mặc chiếc quần bò
    Đứng với bò, chuyện tập tành trẻ nhỏ
    Giả vờ bò, mỏi quá, đứng khóc to
    Trân trọng!
  8. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn,
    Mình không thể làm hết mọi việc được nếu không có các bạn giúp đỡ. Các bạn vui lòng và cố gắng làm thật tốt một vài việc mà các bạn đã giơ tay hứa sẽ làm trong buổi họp lần trước. Mình biết ai cũng bận, đừng nên ai trách ai, nhưng hãy cố gắng nhé.
    Chào thân ái,

    Được zeu sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 23/05/2006
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    ha ha ha .. đọc bài của anh maseo mà phì cười.. có vài ba bận ko để ý đã bị đổ mất rồi, anh dọa thế này thì làm sao dám mặc váy đây.. luống cuống là ko biết lối nào mà lần đâu
    Cho gửi lời hỏi thăm tới mẹ của OD nhé

  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Sau vụ này FC đố có nàng nào dám lân la xài váy, trừ................EM!
    Đọc bài, có cảm giác như anh maseo đã từng mặc váy đi nhảy thì phải. Sao bác bít rõ từng luồng gió vậy ta? Hay là chị xinh xinh mách cho anh bít vậy?

Chia sẻ trang này