1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_vagabond

    lonely_vagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chích người khác không được thì ta lại về chích mình bác nhể....................
    Paso ai hướng dẫn thế?
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Mấy quả ảnh khủng bố của bác Zeu làm hôm nay mấy em ngon ăn chạy hết cả, 30 chiến sĩ toàn đực rựa ôm nhau nhảy Ba bố con ta, Mẹ rất ghê, San ra san vô...phê cứ gọi là lòi cả tói...
    Chẹp chẹp....chỉ tiếc là mình đến muộn....
  3. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi với hội FC, vui ghê. Các bạn nhảy rất hăng say, rất nhiệt tình, và rất ***y nữa!
    À nhưng mà Nopain mới chỉ học cơ bản, liệu có học được điệu Pasodoble không nhỉ?
    Sao thừa nhiều nam thế? Nopain chưa bao giờ vào một lớp nào, nhóm nào nam ế ẩm thế.
  4. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    thì hôm có nhiều hôm có ít tuần sau chắc lại nhiều nữ ít nam.
    Hôm đấy nhiều người còn bận chưa đến đấy.
    Chúc mừng nopain vừa tìm được anh gì gì hùng.
    Chúc mọi người một tuần mới thật vui vẻ và hạnh phúc
  5. Ruhe

    Ruhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi, nếu chưa biết tập điệu này đến đó có học nổi không nhỉ? hay mọi người chỉ luyện những kỹ thuật nâng cao?Mình là ngươì mới, xin được tham gia được không (chi phí có vẻ ổn )?
    Nghe nói ở đó nhiều chân nam nên có lẽ yên tâm có partner nhỉ, chứ đi học ở đâu cũng thiếu partner, chán ghê cơ!
  6. flytotuan

    flytotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    River Sumida.bmp minh là một rất thích môn dancing ,nhưng không biết là nên đi đâu ,vi môn này phải tập thường xuyên thì mới nâng cao được trình độ ,mà mình lại vốn dancing kém thế nên ,,,rất muốn nhờ mọi người nói địa điểm để mình có thể đến học hỏi các bạn
    mình cảm ơn các bạn nhiều ,
  7. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Thảo thân mến, tối hôm trước mình alo trước khi lên sàn được 3 người, 1 người không đi được. Đến nơi mới lại tiếp tục nhắn tin hàng loạt, may sao quân số Ọp ẹp bất thình lình tại Discovery là 17 người nữ nhiều hơn nam. Về khá muộn, ra đến cửa thì gặp ngay C1LY chặn đón, đi đâu không biết nhưng phải chăng đấy mới là lý do tại sao chị em sáng hôm sau không đến. Có hỏi tội thì cứ hỏi người chặn cổng rủ đi đêm ấy.
    Đối với FC thì PasoDoble, Salsa, BaChata, Mereque đều vẫn còn rất mới. Các bạn mới cứ yên tâm đến tham gia vì trình độ của FC đối với những môn này là hoàn toàn Fresh.

  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Zeu thân yêu, tối hôm đó nữ nào bị em chặn đường hỏi thăm sức khoẻ thì đố dám không có mặt. Không tin zeu cứ xem danh sách.
    Chỉ tiếc là hôm tới hết học Bachata, nếu không em sẽ biểu diễn cho mọi người vũ điệu Tăng Ba (Tango kết hợp cùng Bachata) mà em vừa tu luyện. Một tuyệt tác của Latin và Ballroom.
  9. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Hồ Chí Minh nóng quá giàng ơi. Tớ lại phải khẩn cầu admin lần nữa mới được post bài. Tớ hiện giờ đang ở trong này, ko có điều kiện chọc ghẹo chị em nữa rồi. Đúng là trời đánh thánh vật. Chính tay admin khoá nick tớ vô thời hạn, cty cũng bắt tớ vào chỗ chết bỏng này không rõ ngày về. Bắt đầu có sự thay đổi hoàn toàn hợp lý với các vũ điệu mới thì tớ lại không có điều kiện học và tham gia, chán thế.
    Thôi thì tớ không thể điều hành online, làm offline toàn phật ý các người đẹp. Tớ đành trao trả lại quyền đại diện của mình, nhờ các thành viên tìm kiếm 1 người khác xứng đáng và phù hợp với mong muốn của mọi người. Tớ đã cố gắng nhưng chưa đủ, Ướt mi cố nốt cho anh cho đủ nhé.
    Hẹn gặp lại FC trong một ngày nào đấy ...

  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào bắt đầu làm thủ quỹ của FC, lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: à, ta thu tiền, ta trả tiền, ta mua nước. Vậy là đã quá hoàn hảo.
    Dần dần nhận thấy FC của chúng ta vốn mang tính tự phát rất cao, nói thật ra, tính tổ chức của nó không cao. Nhiều thành viên gạo cội đã giỏi giang thêm, mải ăn chơi, mải công việc riêng, không còn đóng góp gì cho FC nữa. Một số người còn lại - vẫn đến - NHƯNG ĐẾN RẤT MUỘN.
    Tiền có ý nghĩa gì, xin thử hỏi vài trăm nghìn bạc đối với bạn có nghĩa gì, khi mà một tháng chỉ ăn tiêu không đã hàng triệu.
    FC chỉ có ý nghĩa khi chúng ta còn yêu thương nó, còn muống góp mặt với nó. FC không chỉ là địa điểm đón tiếp THÀNH VIÊN MỚI, nó là nơi sinh hoạt, nảy sinh tình cảm gắn bó.
    Có thể nói, hiện tại FC đang đi vào ổn định, mức ổn định nhất từ trước tới nay.
    - ĐỊa điểm tập ổn định - lần đầu tiên chúng ta chính thức KÝ HỢP ĐỒNG thuê địa điểm để đảm bảo chất lượng phục vụ, cũng như tính lâu dài của sinh hoạt.
    - Tài chính đã ổn thoả, chúng ta có thừa ra một phần nhỏ để Tặng hoa, một chút nhỏ để người hướng dẫn uống nước...
    - Thời gian: phù hợp đa số thành viên - không trùng giờ làm, không trùng giờ ngủ, thời điểm thoải mái nhất 9h sáng. À quên, đối với nhiều người trong các bạn - thì là 10h mới phải.
    - Nội dung buổi tập: đã lên kế hoạch đến hết tháng 8. Nội dung rõ ràng, người chia sẻ sẽ gồm 2 người - tách rời việc chỉ bước nam, bước nữ.
    Vấn đề còn lại là CON NGƯỜI.
    Chẳng phải nhiều người trong chúng ta đã lên tiếng bảo vệ cho FC, ủng hộ cho FC ? Về mặt tinh thần chung mà nói, box Dancing đúng là cần một nơi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chung của cả box. Hãy hỏi xem những thành viên cũ - mới của box, trừ những thiên tài, trừ những người đã tập lâu; có ai dám lên tiếng rằng: TÔI CHƯA TỪNG HỌC ĐƯỢC GÌ Ở FC, FC CHƯA BAO GIỜ GIÚP GÌ CHO TÔI CẢ.

    Vậy thì tại sao nhỉ? À, chúng ta vẫn coi nó là một chỗ vui, chứ chưa hề tự coi mình là thành viên của FC ! Hihi, chắc thế nhỉ. Ai sẽ post bài phản ứng lại câu này của tôi nhỉ ?
    Ơ, có phải bạn không, rằng chính bạn đã nói hay thế nào, có bao nhiêu người thấy được nhiệt tình ở bạn, bạn đã quen được bao nhiêu người bạn tốt, và bạn coi điều đó là mặc nhiên, và tôi - Ướtmi - một con bé từ đâu đến chạy khắp nơi để tìm kiếm chỗ tập, động viên từng người một tham gia, và nếu gặp mặt thì đơn giản thôi, cứ gọi là tôi là cô thuộc Đội háo sắc cũng là mặc nhiên.
    Tôi đã mất lòng cả người tôi yêu, ảnh hưởng cả công việc ôn thi cuối kì năm 2 đại học, chạy theo FC, chạy theo thế giới ảo. Và có lẽ nào, đó là điều mặc nhiên ?!
    Đối với cá nhân tôi, Anh ZÊU là một chỗ dựa tinh thần, ngay từ đầu anh đã công bố anh phụ trách ONLINE. Nên đến nay, những gì anh giúp đỡ, anh lắng nghe, và những điều không dễ nói ra nữa... tôi thực sự rất cảm động. Anh rút lui... - thời điểm này đối với cá nhân công việc của anh, hay đối với chúng ta, cũng là một thiếu thốn, nhưng không ảnh hưởng đến công việc chung. Anh đã hết lòng... vậy thôi.
    BUỒN QUÁ.
    Nhìn sàn tập 9h mới có 4 ngưòi đến, 9h30 10 người, 10h đúng thì mới có đủ gần 30 người.
    Còn lúc đi uống nước phè phỡn với nhau thì đông ghê...

Chia sẻ trang này