1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chị Khỉ vàng ui, nói đúng quá à, thương anh LF quá à... Dưng mà... đi chơi với FC thì đừng có về sớm nha, dại dột lắm à nha. Phê nhất là những pha tình củm ở tăng ăn uống hay karaoke, rồi đăng xình đêm khuya. Qua những lúc như thế, ta mới hiểu nhau, chị công nhận không?
    Một nguyện vọng rất lớn của các thành viên FC là được biết nhau, hiểu nhau (như anh Kalacream nói đó). Em nghĩ điều này là rất đúng. Thế nên muốn hiểu nhau, ta lại phải gần nhau, mà không gì tìm hiểu nhau vui sướng bằng những phi vụ vui chơi cả. CỔ ĐỘNG MỌI NGƯỜI NHIỆT TÌNH THAM GIA VỚI ANH CHỊ EM NHA! Em cũng rút kinh nghiệm hơn. Nếu lần sau đã có ý tưởng gì, thì phải gài sẵn trong đầu mọi người để có ý niệm mà chuẩn bị. Hôm qua nhắn tin gọi chục nhân đi ăn uống ở Ngõ Trạm, mà chả hiểu sao có mỗi anh Lê nhắn lại Vợ ốm Kìa, họ "chim" nhau... thôi kệ, chúng mình cứ ăn đi đã. Tôm đã lột vỏ rồi, còn chờ gì mà không chén... Còn lại thì tưởng Cá tháng tư, hụt mất buổi phè phỡn ngon ghê trời.
    Trước khi cả đoàn kéo nhau lên Discovery, một tin nhắn ập tới: Sàn mất điện roài. Lại tính đa nghi của tào tháo khiến mười nhân vẫn cố leo lên xem có... mất điện thật không... Cuối cùng cả đoàn lại trèo về Võ Thị Sáu, sàn đông như ruồi... vo ve, va vào nhau rụng cả cánh quạt.
    Quá phê... quá phê... Các chị em hết mình, các anh em sướng điên. Hai lần liền, cái thân hình béo tốt được nhấc bổng lên giời,... trời hỡi... còn gì happy hơn nữa...
    Em xin chân thành cảm ơn anh LF một lần nữa... và hình như mọi người còn muốn níu chân anh lắm... Có nhẽ nào ... anh lại từ chối được... Em cũng muốn nói với anh Ma nhỏ rằng... em cảm ơn cái Cối xay gió lắm, nhưng em vẫn chả biết đó là bản nhạc gì cả. Chỉ biết khóc vì hay quá thôi... Trưa nay lại thấy anh lao đi giữa đường Trường Chinh, chả mũ nón gì cả... thương...
    Batwitch và Erato... hay là Vinci nhỉ? Một áo xanh lá cây tươi tắn, một áo đỏ nồng nàn..nhảy đẹp quá, đắt sô quá... phát thèm nè... Nhìn hông Samba, Jive... thèm quá... thèm thật đấy.
    À, xỉ vả chút: Anh MASEO và OMNI đánh quả lẻ, bị túm tại trận nhé. Phụ nữ đẹp quả nhiên hấp dẫn hơn đám chị em láo nháo tươi cười ở FC. LẠI BUỒN. Mà cũng lạ ghê, sao Viking và Semi lại đèo nhau về khả nghi thế lúc tăng 2... may mà không đụng nốt ở sàn... KHông thể máu lửa thật. Em công nhận sức hấp dẫn của chị thật tuyệt vời. Chị đổi giai cứ xoành xoạc í. Hí hí. Mà lạ thiệt, nhảy xì lô mà lại nhắn tin...? QUÁI?!
    Mấy anh chị em này ghê thật. Vừa hoà nhập đã tách riêng ngay rồi. Nguy hiểm... nguy hiểm thật.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    HÍc, lạ ghê, vừa post bài xong đã thấy Có 4 người bầu... Mạng làm sao ấy nhỉ?
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng thật! Giai nhân nhà họ tuyệt vời hơn, dịu dàng hơn, đằm thắm hơn, nữ tính hơn, đẹp đẽ hơn.... chẳng láo nháo như đội quân teen vừa mới chớm twent nhà mình. Bởi vậy nên mới bỏ mình mà đi chớ? Keke! Dưng mà lão Omni vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn phải tìm về với chị e mình đấy thôi (cả bác maseo nữa, cơ mà ko dance với bác í nên ko dám to còi). Có phải nơi đâu cũng có thể dễ dàng kiếm được những chân nữ hồn nhiên, tươi trẻ và dance hết mình như chị em mình đâu?
    Hehe! Nhóc nhắc đến sức hấp dẫn làm chị xẹp hết cả tinh thần. Lần sau chớ đá đểu chị thế nhá em. Chị mày chỉ được cái ham chơi, ham vui thôi. Chị mày chỉ đổi bạn nhảy thôi, hổng đổi giai. Chị đã có giai nào đâu mà đổi. hihi!
    Hahahaha! Lần đầu tiên mình nhảy xi` lô rất tình củm với một tên con trai nên trời ghen tị phải nhảy vô phá hay sao í. Hết đứa này nhắn tin hỏi bài vở, đứa kia nhắn tin rủ đi chơi. Bác Omni tròn xoe con mắt nên nháy máy chọc gậy bánh xe chơi nữa mới chít chứ.
    @......................................................................
    @Anh Omni: Hôm nào e dắt đứa em em đi học, nhờ anh chỉ giáo dùm nó vài cái cơ bản nghen!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 02/04/2006
  4. beyeu12

    beyeu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một người hoàn toan mới đến nhg vô cùng yêu thích khiêu vũ. với tôi khi bước lên sàn là gạt bỏ tất cả những nỗi buồn, bỏ hết những chuyện linh tinh thấy mình yêu đời hơn. Có thể bạn khiêu vũ chưa thật giỏi nhg cứ đi bạn sẽ thấy tự tin lên rất nhiều. Người đầu tiên dạy tôi biết nhảy cũng là người đã làm cho trái tim tôi rung động nhg cũng chính người đấy lại rời xa tôi đơn giản chỉ bởi lý do không thích tôi đi nhảy.Tại sao nhỉ? biết nhảy và đi nhảy có tội tình gì đâu nó đơn giản chỉ là một môn thể thao giúp bạn thư giãn đúng ko?bạn sẽ thấy tự tin và yêu đời hơn khi bạn biết nhảy. Tôi ko thấy tiếc vì đã để một người như thế ra đi đơn giản vì người ấy quá ích kỷ.
    Tôi mong muốn có nhiều người bạn để chia sẻ sở thích này với tôi , vì nhờ có khiêu vũ chúng ta sẽ gần nhau hơn.Và biết đâu chúng ta sẽ là những người bạn nhảy rất hợp.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Em lại hại anh rồi. Anh về là có việc thật. Định chào mọi người nhưng mà vì khi ấy các nhân kéo nhau hết ra sàn rồi nên đành lén ra về. Khi mà em nhắn tin thì anh nhắn lại hết sức tình cảm đấy chứ. Thế mà chốt hạ một câu "Vợ ốm" thì chết anh rồi
    May quá, cái vụ mất điện ở Tăng Bạt Hổ anh cũng biết. Không thì buổi tối lại lượn qua đấy.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các vụ ăn chơi về địa điểm, thời gian vào thứ 7, từ 2h đến 11h mọi người cứ alo cho e hoặc uotmi là okie hết. Hứa không lừa đảo ai bao giờ. Chữ tín là hàng đầu mà
  7. nhoccon_511

    nhoccon_511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ngày xưa và ngày nay ..........nhoc con ko còn là nhóc con nữa cũng như bé yêu 12 cũng ko là bé yêu 12 bây giờ .....nhóc con đã thấy bao nhiêu sự đổi thay những sự trưởng thành đi lên và đi xuống ..........những con người đến với dancing và lại ra đi ...khiêu vũ không có tội ư ......bạn có nhầm không vậy khiêu vũ đã lấy đi của bạn những gi` và sẽ còn lấy đi của mọi người những gi` đằng sau vẻ haò nhoáng của những bước chân khiêu vũ ..........nếu là 1 người bạn trên sàn thi` la` điều quá tuyệt vời còn gi` để nói ...nhưng ra khỏi sàn sẽ la` gi` đây ....ta đã thấy những điều ẩn chứa và sẽ còn thấy mãi ...... điều ko mong đợi khi bước chân mệt mỏi vào dancing những tưởng tìm thấy sự bình yên như ngày xưa không vụ lợi như thời trẻ con ngây thơ ..........để rồi 1 ngày .......1 ngày ........1 ngày nhìn thấy điều ko mong đợi ta hụt hẫng như chưa bao giơ` hụt hẫng dến thế ..muốn từ bỏ mà không thể vi` đã chót đam mê.............
    có những dòng sông không trở về đâu ........... nếu yêu dancing bé yêu có dám tham gia FC hay không ????????? hay rồi lại sợ hãi hay rồi lại sợ đối diện với những điều ko muốn .........hỏi thật 1 điều bé yêu có thực sự hanh phúc khi dancing hay không ????????
    có những dòng sông không trở về đâu..........
    có những dòng sông không trở về đâu..........
    có những dòng sông không trở về đâu..........
    nói gi` đi chứ dòng sông.
    Được nhoccon_511 sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 02/04/2006
  8. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhoc511 chắc chẳng còn là nhóc nữa nên mới có những suy nghĩ ... ông cụ như vậy
  9. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Khổ, hôm qua hẹn với tụi bạn trước rùi đành ngậm ngùi chia tay FC để về với chúng. Ai ngờ HN dạo này mọi con đường đều dẫn đến dancing.
    @khongthe: Em cho "cậu em" ( chắc là cậu nhảy xì lô với em?) của em lên ODC hoặc HYEC tập cho có bài bản đi. Anh biết gì mà nhờ hướng dẫn.
    Càng gần đến ngày xa HN càng thấy gắn bó, càng thấy yêu FC, càng thấy mê dancing. Chán quá !!!
  10. omni

    omni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bạn trẻ bây giờ máu nhỉ, vui nhỉ?! Thèm quá! Chết mất thôi

Chia sẻ trang này