1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tin đêm:
    Anh Zêu vừa trải qua một thiệt thòi lớn lao... Tối mai các anh chị em sửa soạn đi thăm.
  2. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Ngày mai Đương kim vô địch Hùng Choclo đến chia sẻ. Nopain háo hức quá đi mất. Cứ những ai tên Hùng là Nopain đã cảm thấy trào dâng xúc cảm, nữa là một đại cao thủ mà Nopain từng ngưỡng mộ.
    ÔI, Anh Choclo ơi!!!!!
    Làn sóng bạn nhảy lan cả sang FC, cũng phải thôi, FC vốn là nơi tìm bạn nhảy thông qua hoạt động học hỏi giao lưu.
    Cô nàng ƯỚTMI thì Nopain hiểu hơn ai hết. Cô nàng rất cổ vũ tinh thần những người đổ mồ hôi, có kế hoạch định hướng rõ ràng, sẵn sàng hi sinh vì mục tiêu của mình, đối với cô nàng thì đó mới là những dancer chân chính.
    Để xem bao nhiêu người đạt được danh hiệu ấy nhỉ? Đến nay Ướtmi mới chỉ thừa nhận một người.
    Còn chuyện ngoài lề phiên phiến thế thôi. Cô nàng này tháng nào đi tập khiêu vũ được 2 tiếng là đáng kinh ngạc lắm ! Với lị cô nàng này chỉ chăm chăm mục tiêu FC phát triển thôi, giúp được ai thì giúp, còn PARTNER thì cô nàng có rồi. Đảm bảo cô nàng rất tự hào về anh Gấu của mình - vì vẻ đẹp con người và những điều lớn lao khác mà cô không thể tìm thấy ở một người đàn ông nào khác.
    Thế nhá, lại đây Ướtmi, trông cái mặt phụng phịu nãy giờ kìa...
    Anh em chú ý bớt so sánh đi một chút, tạo không khí của FC luôn là học hỏi và xây dựng nhé!
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay toàn trận hay, xem hết hai trận thì cũng phải 4h sáng, cho nên khả năng các bác xem bóng đá rồi lăn ra ngủ đến trưa là rất cao.... vì vậy bác nào khôn ra cố dậy sớm đến FC làm mì chính cánh, mì chính cục..... tớ sẽ đến tha hồ trổ tài háo sắc....
  4. lonely_vagabond

    lonely_vagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    uotmi thì đã có anh gấu rồi, còn zea thì đã có nơi có chốn rồi.Chậm một bước rồi TheWayWeWere ơi..................tội nghiệp cậu bé.......
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đúng là SD - vẫn chẳng lớn hơn được so với tuổi 84.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    GIỜI ĐẸP QUÁ NHỈ.
    Nhóm mình đến đúng giờ nhé!
  7. lonely_vagabond

    lonely_vagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã thề này mà bảo là đẹp không biết mắt mũi để đâu nữa.À mà quên ướt nhoèn nhoẹt thế kia thì nhìn thấy cái gì cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!
  8. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa đập phá tơi bời trong sn của bé pillory về xem WC mà chân cẳng ngứa ngáy .
    Sáng nay xem xong cố thức chờ đến giờ thì mở cửa phòng ra ôi thôi toàn nước là nước.Hix phòng mình tận tầng 2 mà vẫn ngập..! Thế là xong phim hì hụi sấy sấy lau lau đến giờ mới xong thì con val mới viene gì nữa hic hic .
    thôi chủ nhật tuần sau nữa cố gắng đi vậy.
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    HIc hic hic ......bác nói thế làm em bùn quá! thế này thì không biết đến bao giờ em mới đi học nhảy đc đây hay là cứ đăng kí bừa đi rôì vừa tập vừa tìm cạ các bác nhỉ?
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thank anh hùng gibon lần đầu có những cảm giác khác trong walt
    không nghĩ bước walt có những khác biệt với những gi` đã từng đưọc học kể cả swing lại kèm cả slise
    hic những điều mới biết là bất ngờ cũng muốn hỏi thêm anh nhiều diều mà sau khi về nhà tập hi` hụi .
    làm sao có thể conection dc vi` trong 1 vòng quay chân 2 người luôn luôn phải đan vào nhau và kéo 2 người cùng đi thi` cái trượt xem chừng có vẻ khó khăn quá không cẩn thận thi` ngã mất . lại còn bưóc chân dai` nữa chứ toàn cái mà rất khó tưởng tưởng .
    cái sự đi trong van nhanh khó quá mà sao anh lại có thể di chuyển nhẹ nhàng đến thế . híc

Chia sẻ trang này