1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    đi thăm bác ấy chưa mà không thấy rủ mình nhỉ
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Ủa, có sự nhầm lẫn gì ở đây chăng? Anh Hùng có nick là Choclo mà.
  3. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhà mình nói sửa soạn đi thăm anh ZÊU cứ gọi là tất bật mà mình chả biết ZÊU nhà ta làm sao cả!!!!
  4. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khôg biết anh ZÊU có mệnh hệ gì không mà nhà ta ráo riết đi thăm nom quá, nghe mà sốt hết cả ruột gan. Thế cụ thể là sao, cả nhà đi định tiến hành thăm viếng hắn thế nào thì báo cho nhau một tiếng nha!
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    TIN KHẨN:
    Chiều tối nay 7h30 hẹn nhau tại Golden Càphê , trên đường Láng Hạ (tự tìm lấy nhé )
    Mục đích: XEM NGƯỜI TÀN TẬT TẠM THỜI.
    Hot boy: Zêu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị của FC. Đến muộn không biết nhà ráng chịu .
    P/S: Ai có tiền mang tiền, ai có sữa mang sữa, ai có tình mang tình.. tất cả vì anh Zêu bé bỏng tội nghiệp tàn tật.

  6. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Em cho anh gửi thăm đồng chí Chủ tịch tàn tật một phần quà gồm: cả hộp "dụng cụ bảo vệ HP gia đình bạn" (y như quảng cáo) loại thượng hảo hạng Con Bò Vàng. Loại super thick nhá...
    hị hị.....
    chúc đồng chí mau khoẻ mà lãnh đạo chị em
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước thì đến là khổ với cái điệu Valse Viên, quay 1 lúc thì chóng hết cả mặt, chân tay mỏi nhừ...Chẹp chẹp, công nhận sau buổi học với nhà vô địch thấy khác hẳn, chỉ vài nhận xét đơn giản của bác Hùng Choclo thôi mà trình độ cũng đã được nâng cao thêm và cũng công nhận 1 điều " Đẳng cấp là vĩnh viễn"...Chẹp chep...
    Kết câu của bác Hùng Choclo " Điệu Valse đẹp nhất bước 1 và bước 1 thì nhẹ như gió.. không nghĩ đến quay thì tự nhiên sẽ quay được..."
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, đi uống cafe mà hẹn hò muộn thía nhóc con......
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em tuy đông đủ nhưng lại thiếu nhân vật chính. Thông tin nghe qua tai nọ tai kia thành ra em tưởng nhầm nhà anh Zêu ở tập thể Thành Công. Thế là đến nơi anh em được mấy chầu trà. Máy Zêu thì tắt. Bố mẹ Zêu thì không cho con cái mang cái tay thương tật đi ra ngoài. ANH EM HỤT CHUYẾN VIẾNG THĂM.
    HÔM NAY, chúng ta nhất định phải gặp bằng được Zêu, để ngắm nghía, đo lường những thứ còn thứ mất, cùng chia sẻ nỗi đau mất đi một phần quan trọng của cơ thể...
    Do ZÊU không được ra ngoài buổi tối nên chúng ta hẹn nhau giờ giấc hơi khó sắp xếp:
    3h30 quán Trà Hoa 132 Bùi Thị Xuân
    Ai đi được thì cố gắng nhé. Ai không đến được thì cũng thông cảm cho nhau nhé. TÌnh nghĩa anh em ta chẳng nhẽ chỉ vui vẻ nhậu nhẹt mới cần nhau, phải không nào...?
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 04/07/2006
  10. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Nói rất đúng, FC mới là quan trọng, thần dân có thể thay đổi liên tục. Có những cuộc ra đi nhẹ nhàng và cũng có những sự ra đi hết sức đau đớn đem lại sự thương nhớ và tiếc thương vô hạn. Miễn là có sự thay đổi thì mới phát triển được.
    Đáng lẽ anh Máeo nên làm nhà Văn thì ngành văn thơ nước nhà lai láng biết bao nhiêu! Thương thay ngành văn thơ thiếu anh trông nó tàn tạ và thảm hại thật đáng thương.

Chia sẻ trang này