1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chẹp cái thằng trời đánh thánh vật mà sao nhiều người quan tâm thế. Ai bảo làm chuyện không hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Bị treo nick, tống vào miền Nam cho chết. Còn tai nạn thì hơi nặng thật, nhưng cứ alo hỏi han có phải nhanh không?
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    tối t5 nhà mình làm fát off trên DQ nhỉ?
    Đang rủ rê lôi kéo đâyyyyyyyyyyy
    ai đi nhỉ????
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Đã đi thăm chàng Zêu của chúng ta.
    Một gương mặt rất morning go go (sáng sủa) đón chờ và một cánh tay trắng toát giơ lên sau cửa kính sáng.
    Sự tình là như thế này: Zêu vào công tác SG. Được đón rước, yêu quý, chiều chuộng và phải đi chiều chuộng các sếp. Sau đó thì lên xe ô tô. Chàng để bàn tay gần sát cánh cửa xe, một tay nào đó vô tình hoặc ác tâm mưu hại, đóng sập cửa xe.
    Máu toé ra.
    Chàng Zêu tái mét mặt. Một nửa ngón tay út rời ra khỏi cái vị trí xinh xinh của nó.
    Chàng nhanh chóng nhìn xuống dòm xem nửa đứt rời kia đang ở đâu.
    À!
    Đây rồi!
    Nó dính bụi bẩn và trông bé xíu tội nghiệp. Chàng nhặt lên mẩu thịt í lên, lau tạm vào áo (thật sạch sẽ) tức tốc tới bệnh viện, bệnh viện gì í, chàng cũng quên mất, chắc không phải bệnh viện Từ Dũ.
    Và bàn tay chàng phải bó bột, cơ thể chàng phải tiếp nhận lượng thuốc kháng sinh lớn. Chàng Zêu được ưu ái cho nghỉ ngơi, và đó là lí do chàng ở Hà Nội sớm hơn dự định độ vài năm...
    Hải ly bình loạn: may mà ngón tay í không rớt xuống cống, có mà tìm mệt. Cún bình thêm: may mà đứt ở chỗ í còn dễ nối... Chàng Zêu vui vẻ không giận dỗi, chàng ngắm nhìn khung cửa sổ, tranh thủ dựa dẫm linh tinh, và chơi game đến phá đảo chỉ bằng một tay...
    Nếu có những nụ hôn của những người đẹp thì chắc hẳn Zêu còn bình phục nhanh hơn nhiều...
    Chúc chàng ngày càng hạnh phúc...
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 04/07/2006
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Vậy là tốt. Không sao cả.
    Chúc bác chóng mạnh khoẻ.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Huhu! Đọc xong tin của ướtmi, buồn và thương zêu quá! Zeu ơi là zeu....
    Thương lắm! Thương lắm!
    CHiều nay e bận việc ko thăm zeu được. Mai e đi thăm riêng zeu được không?
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...Chủ nhật học gì nhỉ...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    sếp zeu ơi, bố em ngày xưa một tay để ở cửa, tay kia tự đóng cửa cơ hix. Lại còn kịp hỏi: chết, tay ai đó hix.
    chóng lành nha!
    Chủ nhật waltz tiếp anh Choclo ơiii!
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Buổi sinh hoạt Chủ nhật 2/7 diễn ra nhiều bất ngờ thú vị. Đương kim vô địch Hùng Choclo đã chia sẻ những kỹ thuật mà bất cứ ai tham dự đều ngạc nhiên, bởi vì chưa ai từng được biết hoặc nghe về cách tập đó.
    Thế mới biết muốn dancing như một nhà vô địch phải tu luyện đổ mồ hôi như thế nào.
    Mọi người mệt gần chết. Lần đầu tiên trong các buổi tập của FC, mọi người xin nghỉ giải lao, và hết hơi để nhảy với nhau tiếp khi hết giờ.
    Anh Hùng là một người rất quy tắc và chuẩn mực. Ướtmi rất kính trọng anh về điều đó. Và biết rằng cứ cười he he, cứ tán chuyện đi rồi ta sẽ bỏ lỡ những gì tiếc đứt ruột.
    Cảm ơn anh, hoa FC tặng anh có đẹp không anh? Híc, bắt đền lão LatinSky vòi hoa tặng lại OD. Sao không tặng lại em hở giời.
    @ Female: Nhóm ta đang thừa độ chục anh nam đều thuộc hàng tử tế ngon giai cả. Cho nên chị em sẽ được chọn lựa thoải mái. Welcome.
    À quên, buổi trước em mải tập quá, quên thu tiền. Sau khi tính toán thiệt hơi... ..: thôi thì miễn phí cho những ai đến buổi hôm đó. Lần sau ấy à... hãy đợi đấy! Lưới tiền ***g lộng, sẽ không thoát ai hết. HEHE

  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Sáng chủ nhật này sẽ rủ 2 chị của Semi Sweet lên FC để bổ sung lực lượng cho ĐHS.
  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hum nay trời đẹp wá, tối nay lên DQ đi mọi người ơi.

    Ai không lên...thì thôi, ai lên được thì lên chơi với em nhé
    (trời này uống bia sướng thật)

Chia sẻ trang này