1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là anh có tham gia không?
    Báo cáo: Hiện tại e đang tóm trong tay 92k của bác MKT. Chị nut_chai cứ ghi tên anh MKT nhé. Anh í mà ko đi coi như mất trắng số tiền này.
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Làm ơn đừng xếp lịch vào thứ Tư hoặc thứ Năm nhé.
    ......... xoá rồi. Tại ko quen bày tỏ tình cảm trên diễn đàn. Hihi, những cái ngày đầu tiên ấy chắc mình ko bao giờ quên được.
  3. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ID ơi, chị em mình lại sắp được chiều rồi. Hôm ấy, trời thì mưa lâm thâm, làm sao cho khỏi ướt... Sao mà các anh zai chiều chị em quá thể, ID nhỉ? Cứ cảm động mãi.
    To tất cả anh chị em FC đời đầu: nut_chai xin đề xuất gặp nhau vào chiều hoặc tối thứ 7 tuần này (22/7) chúng mình gặp nhau để ôn cố tri tân. Các bác nào đồng ý, đề nghị giơ cả 2 tay ủng hộ.
    chú ý: Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với nut_chai. nut_chai sẽ vẫn là hung thần như xưa (thư ký -phụ trách việc thu xiền và kêu gào mắng mỏ nếu anh em đến muộn. hehe ).
  4. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    ...thứ 7 tuần này (22/7)...
    Ớ Ớ... vào ngày từ 21-23 tớ xin bó tay hoàn toàn, cưới vợ vào những ngày đó thì cũng đành phải hoãn... chuyển ngày khác được không nut_chai ơi...
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    thì nut_chai tớ mới đề xuất vậy thôi. Còn bà con cho ý kiến chứ. Gặp nhau đông đủ mới vui. Vậy sir rỗi vào ngày nào?
  6. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về, em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi đây ta ngôi mơ về giấc mơ nơi thiên đường
    Rồi một ngày anh đi em buồn như khóc anh đâu hay biết bao đêm em thức nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài. Dù giờ này em biết xa nhau năm tháng hôm nay anh cũng đã quay về đây, bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay .
    Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ mãi cũng chỉ là những mộng mơ chẳng có thiên đường bao giờ .
    Em biết anh trách em cũng vì em bước trên con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Đường gập ghềnh em đi riêng một mình em đường dài em đi nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,yêu anh cho dù phải cách xa anh
    Em mãi mơ giấc mơ đến ngày em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào , em biết anh trách em cũng vì em bước trên con đường nơi mà ta chẳng thể đến bên nhau bao giờ
  7. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Đặt bàn chân lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
    Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
    Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
    Bạn bè ơi, vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười
    Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai .....!
    Hic, nhớ hồi nào, mới đăng ký nick tham gia diễn đàn hồi sáng, hồi chiều có một giọng nữ oanh vàng thỏ thẻ gọi cho mình, rủ chiều qua Vân Hồ nhé, mừng đến đến phát khóc, đứng sững trời trồng trong mấy giây...
    Hic, nhớ hồi nào, lớ ngớ trước cổng Vân Hồ, thấy một cô Hồ Ly Tinh xinh đẹp, ngồi sau xe một anh chàng đô con đẹp trai đi chiếc spacy trắng kêu mình, sung sướng đến rụng rời chân tay. Nhủ thầm, ước gì cô Hồ Ly đó là tình yêu của mình, và âm thầm mừng rỡ, nhìn thằng cha kia chắc nhậu được, vậy là từ nay mình có chiến hữu roài...
    Hic, Nhớ hồi nào, một bác trai lừ lừ tiến tới hỏi thăm mình, hic, ban đầu sợ chết khiếp, nhưng hồi sau thấy bác ấy hiền khô, và chân thành quá, thân thiện như đã là bạn tự bao giờ hic, rưng rưng nước mắt, tê tê chót lưỡi đầu môi (oẹ!!!).
    Thế là thành một kỷ niệm dấu yêu ban đầu cho FC, thế là thành một hội bạn bè chiến hữu, ăn nhậu, nhảy nhót, cưa cẩm tán phét, đá đấm tưng bừng...
    Ngày ấy đâu roài, người ấy đâu roài? hai chị em giống y chang nhau đi trên chiếc best đỏ, cô chị đeo chiếc khăn quàng cổ màu xanh, hát karaoke rất hay, và cô em hát cũng rất hay. Một cô bé mũm mím tươi tốt, đôi mắt ươn ướt như lúc nào cũng muốn lột da người đối diện, một cô bé dáng cao ráo, điện nước ngon lành, mặt tiền thoáng đãng, nở hậu, xinh tươi như người mẫu ()... những anh chàng nhìn tướng thô thô mà sao lướt trên sàn nhảy cứ như đang bồng bềnh với sóng nước (chị em đổ rầm rầm với thằng cha này, hic), một cậu chàng béo mũm mĩm, cục mịch nhưng cực kỳ nhiệt tình và thân thiện, một chàng to uỵch sẵn sàng oánh lộn... ôi, một thời xa nhớ, thân thương.
    Hãy để quá khứ thành kỷ niệm ngọt ngào, hãy để tương lai nuôi nấng những niềm đam mê, hãy khiến cho bao trái tim rung động ngả nghiêng trứoc những bước chân lả lướt của thế hệ F1 (trong đó hỏng có tui!). Hãy khiến những tâm hồn bé nhỏ của thế hệ F2, F3 phải run rẩy, bàng hoàng chứng kiến sự tuyệt đỉnh hào hoa của đàn anh đàn chị đi trước. Chúng ta, những con người chẳng còn gì để mất, và cũng chẳng còn gì còn, và cho mỗi bước chân thế hệ F4, F5... biết rằng chúng ta đã in dấu chân trên khắp các sàn nhảy của HN, đã lăn lộn đến từng bãi đỗ xe, đã khiến gió phải ngừng thổi, mây phải ngừng bay, để được chiêm ngưỡng một thế hệ huy hoàng đầy sức sống, để tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của FC. Để họ biết rằng, FC là số 1. Hãy cùng nhau đi nhé, các bạn, CCB ủng hộ hết mình, sẵn sàng nhảy đến văng nước miếng, đứt giày dép, tuột dây lưng quần. Let''''s go for dance. WE ARE THE FIRST AND NUMBER ONE (F1)
    Được chatchatboom sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 18/07/2006
  8. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị tụ tập vào tuần đầu tiên của tháng 8
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, đúng phong cách nhà FC đây roài.
    Gặp nhau thôi chứ nhỉ? ăn nhậu, tán phét, bowling và nhảy nhót nhiệt tình. Sao chatchatboom dám nói F1 là hỏng có tui? Tại nut_chai không biết bây giờ FC đã là Fmấy rồi nên cứ gọi hội cũ của tụi mình mà đời đầu cho an toàn mờ.
    Mới lị, làm gì thì làm, không được xỉn, không có mùi hồng xiêm chín, không được nhảy văng nước miếng vào mặt parter đâu.
  10. sir_trungdung

    sir_trungdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.727
    Đã được thích:
    0
    Post xong bài này mới đọc bài của bác Chatboom buồn cười quá...
    Buồn cười quá buồn cười không chịu nổi
    Tớ cười đừng hỏi tại sao tớ cười

Chia sẻ trang này