1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là vòng tròn cho ta đuổi bắt nhau !
    Luôn cảm giác tất cả đều vô tận ...
    Đến một ngày em ngoảnh nhìn bật khóc ..
    HẠNH PHÚC TRƯỚC MÌNH HAY HẠNH PHÚC SAU LƯNG ?

    Văn thơ hay kinh khủng khiếp. Mình chôm được bài này từ profile của 1 thành viên. Ai là trưởng nhóm điều hành ở đây cho mình xin đăng ký 1 chân Nam. Theo mình nên quyết định vào 29 tháng 07 vì như vậy các bạn trong ban điều hành thông báo xong rồi, các thành viên nhận được còn có thời gian check mail chứ, có phải ai cũng thường xuyên check mail đâu.
    Mình nghĩ đợt này các bạn nên gửi thư mời tới tất cả những ai đã từng vào FC đưa tin buôn dưa lê trên mạng cũng như tập trung ngoài sàn chứ không nên chỉ giới hạn những người nào. Có như vậy mới có được tiếng vang lớn hơn, và có được sự quan tâm của nhiều người hơn.
    Tại sao không phải là một lần đông đủ đáng nhớ nhỉ ?
    Chúc thành công !
    Được SuperGuy sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 18/07/2006
  2. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
  3. pls_dancewithme

    pls_dancewithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bài này viết tuyệt đấy. Đọc bài này tự dưng nhớ đến bài nút chai viết mô tả buổi dancing hồi đầu FC theo phong cách kiếm hiệp. Mà nhớ nhất quả mô tả lêu lỗng vãi .... :) bằng hình ảnh con ếch nó kêu ộp ộp mới hay chứ (Đúng là hình tượng hoá) :). Bây giờ tìm lại mấy cái bài đấy đâu mất tiêu rồi thế mới đau chứ.
    Mà lão già xuansoft đâu rồi nhỉ không vào lên tiếng đi cái.
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chả phân biệt được miếng nào với miếng nào.
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy đầu tiên FC off ở đây http://www2.ttvnol.com/f_93/547117/trang-20.ttvn kaka này. Bài thứ 2 http://www2.ttvnol.com/f_93/547117/trang-24.ttvn nói về ăn chơi nhảy múa này. Còn đây http://www2.ttvnol.com/f_93/547117/trang-29.ttvn mới là bài tả leulong (chính xác hơn là bài viết về cuộc chiến giữa 3 anh em nhà leulong, Bullfrog và nut_chai với quỷ salsa).
    FC vào đây đã gần đông đủ hết rồi, mấy đồng chí còn lại có tự nguyện giơ tay không thì bảo? nut_chai lại giở trò cưỡng bức ra bây giờ .
    Xin đừng hỏi tại sao,
    Được nut_chai sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 19/07/2006
  6. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
  7. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Khi mà mình mới chập chững bước chân vào FC . Cảm thấy thật rụt rè vì chẳng quen ai ngoài KHÔNG THỂ. Là một đứa vốn liến thoắng vậy mà ngồi thu lu một chỗ và chỉ cười trừ, đến nỗi ZEU phải nói rằng " sao em it nói thế"_ HI. ĐẾN BI GIỜ CHẮC ZEU ĐẪ NHẬN RA SAI LẤM KHỦNG KHIẾP CỦA MÌNH KHI NÓI NHƯ VẬY _ cho đến khi mình thực sự cảm thấy thoải mái khi gặp các bạn, dù rằng mình không phải là một thành viên chính thức của FC.. Rồi lại còn rủ rê lôi kéo được thêm một con bạn xinh gái và một anh chàng đep trai vào nữa chứ. Híc. Nhưng thời gian ấy ngắn quá. Híc. Tiếc hùi hụi
  8. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Super Dancer yên tâm, tớ thấy chúng ta vẫn còn cơ hội nhiều lắm. Anh Zeu đã rút lui kéo theo sự nhiệt tình của cả FC, nhưng để lại FC cho những con người khác có cơ hội đứng lên dẫn dắt. Anh ấy theo mình hiểu cũng là bất đắc dĩ, và bây giờ lại đang bị thương (gãy tay phải thì phải vì trước đây mình chỉ thỉnh thoảng vào đây đọc). Anh ấy nói "chỉ rút lui để người khác dẫn dắt thay cho FC phát triển tốt hơn chứ không phải là không quay lại với FC nữa, khi quay lại làm thành viên bình thường hy vọng mọi người trong FC không hắt hủi mình "
    Hôm nào tớ mời Super Dancer nhảy được không nhỉ? Làm thế nào biết bạn là ai? À, bao giờ các bạn ọp lai nhỉ, thấy anh Zeu bảo sáng hôm qua là khoảng hơn 10 ngày nữa sẽ tháo bột, ... tội nghiệp anh. Bạn đã tham gia pót bài trong nhà của FC thì bạn đã là thành viên của FC rồi mà
    Chúng ta có thể hy vọng vào những người như Plz Danwithme và Nut Chai, ... mà. Nếu yêu quý anh Zeu, yêu quý FC, mỗi người một tay phải làm cho FC tốt hơn để không phụ lòng tin của những người đi trước (đã, đang và sẽ quay lại FC). Hãy hy vọng nào ...
  9. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Ùi. Rất vui khi nhảy cùng bạn. . Khi bạn đã tham gia vào FC thi tất nhiên bạn sẽ biết mình là ai ngay thôi. Khi đó không cần giới thiệu phải không nào
    Ừ! Bi giờ FC đang cần những người có lòng nhiệt tình như bạn lắm đấy.
    NÀO CÁC ANH CHỊ EM CỦA FC. CÙNG NHAU CỐ GẮNG NÀO. ĐỪNG NGỒI ĐÓ THAN PHIỀN THẾ CHỨ
    Hẹn bạn ở buổi OFF của FC nhé.
    Mà nhớ lần sau không trích dẫn thơ của tớ lên bài như thế đâu nhá. Vi phạm bản quyền. XÍ HỔ CHÍT .
  10. SuperGuy

    SuperGuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, đụng hàng rồi, mình lấy một phần từ Profile của một cô bé tên là Hải Yến thích văn thơ.
    ''''''''HẠNH PHÚC''''''''
    Hạnh phúc mang hình giọt nước mắt của em
    Yêu dằn vặt một quy trình bất tận
    Em nằm mơ thấy những ngày thanh thản
    Tỉnh dậy rồi nước mắt vẫn tràn mi
    Hạnh phúc mang màu mây phiêu lãng ngoài kia
    Xoè tay đón chỉ trạm vào trống rỗng
    Không mà có, có lại là không
    Ta như hai đứa trẻ dại khờ, trước trái chín cành cao
    Hạnh phúc ngọt ngào hạnh phúc xót đau
    Yêu đến độ mãi thấy mình khuyết vắng
    Một bên là anh, bên kia là ảo vọng
    Em chẳng định nghĩa nổi mình
    Chẳng định nghĩa nổi tình yêu
    Hạnh phúc là vòng tròn cho ta đuổi bắt nhau
    Luôn cảm giác tất cả là vô tận
    Đến một ngày em ngoảnh nhìn bật khóc
    HẠNH PHUC TRƯỚC MÌNH HAY HẠNH PHÚC SAU LƯNG?​
    Vậy bạn hay cô bé kia là tác giả bài thơ này? Cảm hứng thơ của mình lại lên:
    Mưa nhẹ nhàng, gió cũng nhẹ nhàng bay
    Cuộc sống trôi qua cũng từng ngày
    Bao nhiêu kỷ niệm cùng năm tháng
    Chẳng nhẽ thôi đành theo gió mây​
    Tặng các thành viên FC
    Lâu rồi không làm thơ đi theo cái nghiệp nhảy nhót làm văn thơ của mình xuống dốc tệ. Xin lỗi cả nhà đã xì pam

Chia sẻ trang này