1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu 12 Thân quý, rất welcome bạn tham gia vào FC, bạn cũng sẽ thấy chúng tôi vô tư đến mức nào. Sẽ không có ai cản bước nhảy của ai cả. Các anh em đâu? Vào đón bé yêu 12 xinh xắn dễ thương và rất rất tâm hồn nào...
    Nhóc con 511, chúng ta yêu và thích dancing, còn nếu đi vào con đường đó, nghề nào cũng vậy thôi, cũng đòi hỏi một chút hi sinh, và nó yêu cầu người ta phải biết hi sinh nữa. Nhóc ui, cứ vui vẻ đã, nghĩ nhiều cũng đến thế, càng về già con người ta càng sống đơn giản và chân thật với lòng mình hơn.
    Và Nhóc con 1980 nữa... Ôi sao box lắm trẻ con lít nhít thế không bít... Thật tự hào vì chúng ta còn trẻ... hihì... vì phân biệt được đâu là suy nghĩ của ông cụ và đâu là suy nghĩ của thằng ku.
    Kính thư ông cụ Thanhle... cá tháng 4 mà.
  2. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Úi già, em Uotmi chịu khó online sớm ghế! Sáng nay mình vừa đến cơ quan là sign in nhà chúng ta ngay rùi...thế mà em nó vẫn nhanh chân hơn mình. Đúng là sức trẻ có khác, mình giờ là lớp người trước lọ mọ đi sau vậy! hì hì
    Ah, nghe nói hôm nay những 30 độ C thì phải? Thế này phòng mình như cái lò thiêu rồi. Chả hiểu làm ăn thế nào mà treo 2 cái điều hoà lên nhưng lại chả nối cho cái đường dây điện, thế mới khổ chứ!
    Trong cái không khí nắng nóng tưng bừng của những ngày chớm hạ này mà được gặp cả nhà mình thì vui biết mấy nhỉ, ấm phải biết!!!
  3. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To ướt mi: Nick là nhoc thôi nhưng mà đã già rồi đấy ướt mi ạ, ướt mi fải gọi bằng chị đấy, k thấy sn 1980 ah?
  4. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khiêu vũ có tội không????...Xin đừng buộc tội....
    Khiêu vũ chỉ là một cuộc đánh đổi rất công bằng mà bạn là người chủ động lựa chọn...Bạn đã đánh đổi nhiều để có được Dancing ...nhưng giờ đây khi có được Dancing có lẽ bạn lại hối tiếc về những thứ đã đánh đổi...Và khi bạn muốn rời bỏ Dancing thì bạn lại không đủ can đảm ...
    Khiêu vũ cũng không hào nhoáng, có mặt tốt mặt xấu. Nó có thể đem lại cho bạn niềm vui thậm chí hạnh phúc khi bạn đánh đổi hợp lý nhưng nó cũng sẵn sàng mang đến cho bạn sự đau khổ và day dứt khi bạn không tỉnh táo để mất nhiều thứ đáng giá hơn...
    Không chỉ Dancing mà tất cả mọi thứ trên đời đều như vậy, điều có tội duy nhất trên đời này là tội ....đã sinh ra loài người...Vậy thôi...
    Vui vẻ bạn nhé, hy vọng không phải đánh đổi quá nhiều để được khiêu vũ cùng bạn...
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    FC buổi đầu tiên gặp gỡ lại, rất đông và vui...:D LS chủ toạ nhìn rất khệnh khạng, uotmi lấp loá cặp kính trắng, làm duyên từ đằng xa...


    [​IMG]
    Bà con say mê luyện tập theo sự hướng dẫn của Táitimtongtắng. (Căng người ra nào, chuyển động từ từ, phải rồi trái...ơ hớ hớ...em khongthe đang bực tức ai mà cái mẹt hằm hè thía nhở, cứ như muốn ăn yươi nuốt sống táitimtongtắng ý hí hí... :D


    [​IMG]
    Táitimtongtắng rất nhiệt tình hướng dẫn các thành viên... Cái gương của Sàn Hoa Lư này nét phết, phản ánh rõ được một số cái xương sườn của anh càng làm chúng toi thêm thương mến anh...he he...


    [​IMG]
    Lão già Lờ Sờ đang tận tình chỉ dẫn 1 em bé mới toe... :D cái lão này chuyên đời chỉ thích hướng dẫn, chỉnh hông các em gái thoai:D



    [​IMG]
    Tay nghề của Su có hạn nên chất lượng ảnh không cao, đã vậy còn up chậm làm bà con k update kịp thông tin, ngàn lần cáo lỗi, bà con thông cảm nhé! :x
     
     
     
     
     
     
  6. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là t7 vừa rồi rất vui, đến nỗi về đến nhà rồi mới nhận ra cái cổ mỏi nhừ và cái chân sưng vù (vì ban nào đấy thương đá yêu 1 cái, hic... Ma sao em uotmi tường thuật vụ cá cược mà vinci lại trở thành nạn nhân nhỉ? (phù, may quá )
    Thực ra DS mà em uotmi đưa ra thì thấy thành viên nhà mình khá là đông đảo đấy chứ (khoảng 50 người phải không nhỉ), nhưng thành viên đi sinh hoạt thi vẫn chưa nhiều. Thêm nữa là thời lượng mình sinh hoạt ít quá nên chỉ đảm bảo được vụ học tập là đã thấy khó, nên việc trao đổi giữa các thành viên còn ít quá, mà lại không tập trung,cứ chia theo từng nhóm thì làm sao mà "tìm hiểu" nhau được. Sao chúng ta không dành thời gian sau buổi sinh hoạt đi đâu đó hàn huyên, biết đâu lại tìm ra rất nhiều ý tưởng hay (ví dụ như vụ cá độ đau thương của tớ làm tớ ngộ ra là ko thể tin được ai, omni ơi: cái mặt trông dễ thương thế mà đi lừa người ). Đối với các bạn ko có nhiều thời gian thì cũng không tốn nhiều thì giờ của các bạn đâu. Rồi nếu ai máu thì đi nhảy tiếp, tớ thì luôn ủng hộ cả 2 tay 2 chân.
    Mạn phép xin có 1 ý tưởng nữa để cho thêm phần rôm rả, là ngoài việc học tập kinh nghiệm vẫn đang thực hiện, thỉnh thoảng chúng ta nên có các hoạt động khác như tổ chức thi dancing trong FC, các bạn tự tìm partner trong nhóm rồi cùng tập, rồi ấn định 1 ngày tổ chức cuộc thi theo chủ đề đã định (ví dụ như lần này là Rhumba, lần sau là Slow Valse). Tớ nói có khó hiểu quá không nhỉ?
    Hoặc thỉnh thoảng tổ chức đi picnic, như tớ là người rất khó sắp xếp được lịch, nhưng nếu chúng ta có kế hoạch và thông báo thật sớm thì tớ tin mọi người đều sắp xếp được, vì chúng ta đều là những thành viên rất nhiệt tình mà phải không?

  7. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là t7 vừa rồi rất vui, đến nỗi về đến nhà rồi mới nhận ra cái cổ mỏi nhừ và cái chân sưng vù (vì ban nào đấy thương đá yêu 1 cái, hic... Ma sao em uotmi tường thuật vụ cá cược mà vinci lại trở thành nạn nhân nhỉ? (phù, may quá )
    Thực ra DS mà em uotmi đưa ra thì thấy thành viên nhà mình khá là đông đảo đấy chứ (khoảng 50 người phải không nhỉ), nhưng thành viên đi sinh hoạt thi vẫn chưa nhiều. Thêm nữa là thời lượng mình sinh hoạt ít quá nên chỉ đảm bảo được vụ học tập là đã thấy khó, nên việc trao đổi giữa các thành viên còn ít quá, mà lại không tập trung,cứ chia theo từng nhóm thì làm sao mà "tìm hiểu" nhau được. Sao chúng ta không dành thời gian sau buổi sinh hoạt đi đâu đó hàn huyên, biết đâu lại tìm ra rất nhiều ý tưởng hay (ví dụ như vụ cá độ đau thương của tớ làm tớ ngộ ra là ko thể tin được ai, omni ơi: cái mặt trông dễ thương thế mà đi lừa người ). Đối với các bạn ko có nhiều thời gian thì cũng không tốn nhiều thì giờ của các bạn đâu. Rồi nếu ai máu thì đi nhảy tiếp, tớ thì luôn ủng hộ cả 2 tay 2 chân.
    Mạn phép xin có 1 ý tưởng nữa để cho thêm phần rôm rả, là ngoài việc học tập kinh nghiệm vẫn đang thực hiện, thỉnh thoảng chúng ta nên có các hoạt động khác như tổ chức thi dancing trong FC, các bạn tự tìm partner trong nhóm rồi cùng tập, rồi ấn định 1 ngày tổ chức cuộc thi theo chủ đề đã định (ví dụ như lần này là Rhumba, lần sau là Slow Valse). Tớ nói có khó hiểu quá không nhỉ?
    Hoặc thỉnh thoảng tổ chức đi picnic, như tớ là người rất khó sắp xếp được lịch, nhưng nếu chúng ta có kế hoạch và thông báo thật sớm thì tớ tin mọi người đều sắp xếp được, vì chúng ta đều là những thành viên rất nhiệt tình mà phải không?
    [/bigchar]
  8. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Vote cho erato 5* vì ý tưởng tuyệt vời nhé. Bạn nào đồng ý với erato thì cho ý diến đi rồi nhà ta cùng thực hiện. Tôi thì cứ nói đến dancing là ủng hộ cả 2 chân 2 tay.
  9. kalacream

    kalacream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chị Erato này chiếm nhiều chỗ quá.
    Hôm thứ bảy mọi người đi chơi vui ve đấy chứ, tối về đau hết chân. Trời! như em Không thể nói thì mình còn trẻ quá nên chưa được lấy vợ a?
    Mình thất ý kiến tổ chức thi cũng được đấy có điều nên tổ chức đơn giản thôi, cuối mỗi buổi kết thúc 1 điệu nhảy tổ chức thi luôn, giám khảo là tất cả mọi thành viên không tham gia (nếu ai cũng tham gia thì chọn ai nhỉ?) và chỉ có 01 giải nhất thôi. Trước mắt mọi người hãy thể hiện khả năng đa dạng trong chọn bạn nhảy chứ.
    Thôi thì tuỳ ai nghĩ thế nào cũng được. Erato này! Chị nhảy hay lắm mỗi tội hay giẫm chân em thôi
    To Uot mi: anh xin lỗi CN không đến cổ vũ em được. Lần sau anh sẽ đến, chắc chắn đấy.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này