1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s dance. Hãy đam mê như chưa từng một lần. Fresh Comers. SINH HOẠT OFFLINE TẠM NGHỈ.

Chủ đề trong 'Dancing' bởi zeu, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Chà, Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ....
    Cô chủ quán tình yêu nổi tiếng một thời giờ mới kéo rèm che hé 1/2 mắt ra ngó khách ngồi đầy ở ngoài....
    Hẹn gặp vào ngày 30/7...
  2. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Từ hồi đó đến giờ, trình độ nhảy nhót của CCB ko có gì thay đổi, chân gỗ vẫn hoàn chân gỗ, còn anh chị em đã nhảy nhót rất dẻo, rất say, nhìn C1LY, Pls dance with me, ID, deny me, ..., khiêu vũ mà CCB ko kìm nén được cơn thèm khát, khiến dớt dãi nhểu đầy sàn (oẹ oẹ!!).
    Đến thế hệ F2, F3, F4... thì các bạn ấy còn nhuyễn hơn nhiều, trình của CCB còn kém, nên mới nói "trong đó hỏng có tui", nút lọ đừng nghi oan mà tội nghiệp
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    chị kia cẩn thận ! chị đang đứng dưới 1cây mít đấy! (vào Việt Đức, Bạch Mai như chơi )
  4. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`
    thế hệ sau như em thấy anh chị vào vui quá .
    đông vui tấp nập bàn tán xôn xao .
    híc thấy mà thèm .
  5. thuyqg

    thuyqg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

  6. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình không có khả năng làm một bài thơ như vậy. Nhưng đọc bài thơ mà bạn post lên đây mình cũng có thể khẳng định Hải Yến cũng không phải là tác giả bài thơ này. Bởi bản gốc của bài thơ có nhiều phần khác hơn so với những gì bạn viết.
    Cứ cho cảm hứng thơ văn lên cao đi bạn. Giảm xì trét rất tốt đấy.
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    "...Thuyền anh đó con sóng cứ xô
    Thuyền anh đó cứ mãi nhấp nhô
    giữa biển khơi ko bờ ko bến
    Tình anh đó em cứ cuốn đi, cứ cuốn đi
    Theo em đời đời..."
    Chiều mai 15h30 mọi người lên Dancing Queen chơi nhé...CHEER .....
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Zeu còn nợ e một cuốc xe. Zeu hứa trả công e bằng một bó hoa.
    Đang vào nửa cuối mùa sen. Hà Nội chỉ toàn hoa quỳ. Cánh hoa quỳ sần sùi, màu hoa chao chát chứ không mềm mịn, và cũng chóng tàn úa chứ không bền hương như sen. E chưa từng được cầm trong tay một bó sen chính gốc Hồ Tây. Nhà Zeu gần Hồ Tây, nhân dịp Zêu còn nợ hoa e, cũng nhân dịp zeu đau tay ko lượn xe máy đi chơi được, zeu thả bộ lên Hồ Tây lúc 4h sáng kiếm cho e vài bông sen với.
    Có thể là mùa sen cuối cùng e có mặt ở HN....
  9. pls_dancewithme

    pls_dancewithme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như là sắp đi xa ấy nhỉ.
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ Tôi vội vã trở về Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ. ZEU ơi hãy nhẩy xuống hồ mà hoàn thành ước nguyện của em ý đi. Mà độ này ZEU ốm đau thế nào mà chả thấy đâu nhẩy :)
  10. tomytoan

    tomytoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia với nhẻ.
    Ai hẹn chiều ở đâu đấy?
    Nhưng mình chẳng biết ai với ai cả không biết đến có gặp không .
    Mong FC trở lại vui vẻ

Chia sẻ trang này