1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let's express your emotion!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi GDP, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bác reply bài sao lại vào hòm thư của em Shôpbông thế, híc híc, làm em suýt tưởng nhầm em shopboong gọi mình là chú kaneko.. hêhe...
    Street dance la kieu dance hip hop, noi chung la tre con moi thich.... Giong nhu la Dam San nhay ben Nu Than Mat Troi y, Boong nhi?
  2. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    hahà, Bác GDP chỉ quen có Valse với chả Chachacha..thôi chứ chẳng bít mấy cái điệu cống chuột của của các chàng Đam San xứ Nhãn đâu chú Kaneko à!!
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    chà, vắng em o 1 buổi mà GDP lên mặt nhỉ? Cái gì mà bảo vệ với chả yêu quý chứ..lại còn em béo, em phị mặt ..thì vẫn thương em chứ..Xảo biện thật đấy. Lại còn dám chê bôi anh em quê nhãn không bít dancing....ùm ò..To chuyện rùi nhe.
    THỨ 1 : Thật ra thì dance cổ điển và dancepost không he # nhau mấy. Vẫn là Rumba, Chachacha, Vasle..nhưng Cổ điển thì rất là nhẹ nhàng, bay theo tiếng nhạc luôn ấy..
    Nhưng sport thì -rõ ràng theo như tính chất sport rùi- vẫn nhẹ nhàng , songchú ý yếu tố có thể làm toát lên vẻ đẹp của hình thể...mạnh mẽ và dứt khoát..
    Và tất nhiên thì tụi mới nhớn chúng ta đi học khiêu vũ cổ điển thì cũng là học sport thui. Có # nhất là chúng ta huỳnh huỵnh, chú không cốp cốp như các bác nhớn tuổi đc. Hì, thế thui..không bắt bẻ nhau nũa nhá
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    THỨ 2: này bác GDP, chúng iem là dân bít thế nào là củ khoai, củ sắn từ ngày còn chuổng cởi..chứ đâu có đc ăn trắng, mặc trơn.. như cái nhà pác.Dép -còn toàn là mo cau buộc lạt, chứ đừng nói đến giày xi bóng lộn. Mè hỏi thật bác nhé.. bác có phải là hỉu bít thật không đấy?
    Hay cũng chỉ là cua đồng bò đường nhựa ??
  5. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khá lắm! Quả nhiên không phụ tình cảm thương mến ta đã trao em. Khặc khặc. Anh khoái em rồi đấy, khoái thật rồi đấy, cưng ạ.
    Nếu chúng mình đi chơi với nhau thì chúng mình đi chân đất nhé. Anh đã PM cho em rồi đấy, em Cừu Bông của anh. Ngoài đời anh hiền lắm. Em có thể gọi anh là anh Mực nếu em thích, dù sao thì anh Ghét chó cũng có ngoại lệ em ạ.

  6. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ!! Lào sao nói hết những xúc động đang tràn trề vào cái con tim iem..khi đc anh Mực trao yêu thương....lại còn ở trong cái diện Chó đc yêu nữa chứ. Vâng, thế bao h anh mời em đi chơi thì cứ qua nhà em nhé- Địa chỉ em đã PM cho anh rùi đấy. Em sẽ bảo Cầy ra đón anh.
  7. GDP

    GDP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ùa, Cướp nói đúng roài. Mặc kệ nhẩy với chả nhót...nào cả nhà đem emotion ra nào..có gì anh em ta cùng trao đổi và sửa cho nhau. Nhất trí nhá
    Cướp phát hoả xem nào. Chú mày cũng cuống lên rùi hẩy??
    TỐT! TUỔI TRẺ !!PHẢI THẾ!Yeah
  8. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chộn rộn biết bao nhiêu việc ngày tháng, em không nhận ra anh. Tin tưởng và đá kia không thể mòn, vậy mà em lại không biết anh không phải là đá.
    Buồn, mượn danh những điều ngon ngọt làm gì, khi đằng nào thì anh cũng xa em. Nói hết những tiếc nuối làm gì, khi thậm chí anh không cho em một câu giã biệt.
    Đường xưa đã kín, những ngôi nhà dời địa điểm, đứng một mình trước ngôi nhà quét vôi trắng, không phải là nhà anh nữa, thấy lòng trống trải và thất vọng. Anh đã quá kém cỏi khi không nói cho em - cô gái từ hôm qua một lời. QUÁ KÉM CỎI.
    Càng mừng, lại càng buồn... vì ta đã xa nhau.
  9. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , tôi khóc rồi nè , sao bạn lại buồn thế nhỉ ? Có phải là : " Anh , sao anh ra đi không nói câu chia ly , để trái tim này còn khát khao một nụ hôn cuối, người yêu hỡi ........" . Thật buồn phải không bạn , mình hiêu tâm trang của bạn , đừng buồn nữa nhé bạn , hãy sống thật tốt để cho anh ta biết đươc rằng anh ta đã vất đi 1 thứ quý giá đến thế nào . Chú bạn tìn lại đượ niềm tin nơi mình nhé , chò bạn.
  10. kaneko

    kaneko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Co len nhe... Life is still beautiful...
    Được kaneko sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 07/06/2006

Chia sẻ trang này