1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latin_fire82

    latin_fire82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Xin phép cả nhà cho LF tham gia được không?Cả hai ngày nay ở nhà ngủ nhiều quá mắt sưng hết lên rồi.chán đi chơi nên ở nhà ngủ mà.hi...hi....hi....
    [​IMG]
    Được latin_fire82 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 02/05/2006
    Được latin_fire82 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 02/05/2006
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ăn có bạn, ngủ có phường. Ai biểu ko kiếm bạn ngủ cùng nên sưng cả mắt????
    Khì khì!
    Chiều nay 6h mà ko thấy a đâu e nháy liên tục. Nháy cho phát cú thì thôi...
  3. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    thế này ạ!!!!
    Hic!!!Em xin thông báo cho cả nhà như sau ạ: Vì 1lý dovôcùng thực tế là ko ai biết nhà Huy ngoài Huy, anh Chiến và em(nhưng mà em quên đường vào rồi ạ).Nên em xin phép cả nhà chúng ta sẽ tập trung lúc 18h tại cổng Dancing Queen(vì ở đó khá gần nhà Huy) sau đó Huy sẽ đưa cả hội về nhà hắn. Như thế nếu ai đến muộn thì nhắn tin cho em,khi đến nơi em sẽ nhắn lại địa chỉ cho mọi người đến.
    Danh sách tạm cập nhật như sau:
    - HKM
    - Em
    - Khongthe
    - Erato
    - Vinci
    - Chiến
    - Em vợ Huy
    - Handsome Baby
    - Uotmi
    - Bác Lethanh và LF nếu đi thì đúng giờ đến DQ nhé!!!!
    Có gì liên lạc với em theo số ĐT: 0904373668
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hừm. hôm nay lần đầu tiên đi cùng Lets Fun. Ấn tượng thì có nhiều, nhưng mà sâu đậm nhất là tửu lượng của chị em. Phải nói là kinh dị. Tớ là con trai, nhậu nhẹt cũng chẳng ít. Ấy thế mà cũng nhiều lần phát choáng. Bái phục!
    Đùa vậy thôi. Chúc mọi người về nhà vui vẻ, mai đi làm và đi học sớm, hiệu quả.
  5. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vụ ăn chơi ngày hôm nay khá lý thú , xin được kể sơ qua tình hình với người.. ko được đi ạ:
    Part1, mọi người tập trung ở nhà HKM cho bữa rượu mực but no " thịt chó" . Danh sách như đã up dưng mà thiếu bác LF ạ. Vinci tự cho mình cái quyền tường thuật vụ hôm nay nên có gì sơ sót xin bỏ quá.
    Đầu tiên phải tuyên dương bé KhongThe "xinh đẹp" đã mang đồ đến nhậu và bé HKM cùng vợ đã cho mượn nhà cũng như cống hiến 2 chai Vodka HN cùng 1 gói ...giấy ăn. Vậy là các thành viên còn lại tiết kiệm được ối tiền.
    Mọi người vừa ăn vừa hàn huyên và ko quên chuốc rượu nhau mà quên mất 1 điều : có khoảng 10 thành viên dưng mà chỉ có 2 chai Vodka thui ạ.
    Bác Maseo nói chuyện vừa duyên vừa ..bậy nên đã đem lại tiếng cười cho cả hội.
    Ngoài ra, vợ của bé HKM ,1 cô bé xinh xắn , dễ thương và... ki bo y hệt chồng cũng khá ra dáng chủ nhà trong vai trò .. phát giấy ăn cho mọi ngưòi. Các nhân vật khác mải thầm lặng ăn uống và buôn chuyện cho đến lúc KhongThe thu dọn luôn mâm bát để chuẩn bị cho tăng 2. Bữa tiệc kết thúc với cuộc cãi vã tay 4 giưã HuyKanMin và Erato+Vinci+Lys. 1 chọi 3 ko chột thì què, kết quả thế nào hồi sau sẽ biết...[8D]
    Nhân đây ,lại 1 lần nữa tuyên dương KhongThe đã rửa bat nhanh "ko thể" tả để cả nhà chiến đấu tăng 2 tại Dancing Queen vừa máu lửa vừa ..đúng giờ....
    Part2:
    Vừa đặt chân, chưa kịp thay giày đã thấy KhongThe và bé Lys ***y kết thúc điệu Van Anh tình củm. Sau đó, dĩ nhiên là màn biểu diễn tuyệt chiêu của tất cả các thành viên ,trừ vợ của bé Huy, 1 cố bé có thân hình rất "hot" dưng mà chưa biết nhảy.
    Bác Maseo luôn đắt sô như mọi ngỳa , quả ko hổ danh "chuyên gia dắt gái". Nhân đây , xin mừng cho bác Maseo có cô vợ xinh xắn, dù ko sắc nước nghiêng trời nhưng vẫn " duyên dáng VN".
    "Lão nhân gia " Chiến đến vào thời điểm = (đúng giờ - đúng 1 tiếng ). Chết cười anh này, luôn than phiền là em nắm tay quá chặt khi nhảy, dưng mà lại luôn mặc 1 cái ao ***y .. trong veo như ko mặc gì..ặc ặc...
    Bác HB góp mặt với sự bắt tay gắn bó với Maseo mà em ứ hiểu vì sao, cùng các điệu nhảy Latin hot như hàng ngày.
    KhongThe duyên dáng với giọng bắc và giọng Vinh, luôn biết cách nói chuyện,nóng bỏng bất kể khi nhảy điệu gì... .Nàng tận dụng tối đa thời gian còn ở HN để ăn chơi, vì biết đâu , 1 tháng nữa nàng mới có thể hội ngộ cùng mọi người.
    Yellow Lys thì "lúng liếng " cặp mắt , làm đổ liền 3 ly rượu nhưng luôn cười rất duyên.
    Chị già Erato hôm nay mang vẻ trầm buồn dưng mà quyến rũ kiểu ... buồn buồn và may thay nàng nhảy vẫn rất máu.
    "Hốt "nhất là bác Gibon hôm nay, ko hiểu do em "mạo muội" mời bác nhảy Rhumba hay vì có tý men trong người mà khi nhảy , bác luôn nhìn em bằng cặp mắt " sát thủ" ,sợ quá đi mất. Hỏi ra mới biết bác ko được khỏe nên chả dám băn khoăn ,lăn tăn thêm điều gì.
    Đáng trách nhất là bé ƯớtMi cùng anh người iu , đến rõ là muộn, bỏ qua cuộc nhậu dưng mà lại về sớm. Đáng PHẠT quá. Lần sau nên "xử" đôi này 1 cuộc rượu khác, vì mọi người ko biết chứ có họ góp mặt, ko khí cũng rất vui. Hình như mình đã vote vài * cho bé ướt mi vì bé cute và friendly roài.
    Buổi ăn chơi về tàn khi các thành viên lần lượt về nhà với vợ, với mẹ. Kẻ thì đưa vợ về (HuyKM) , kẻ thì về với vợ ( Maseo, Chien ) , kẻ thì theo bạn về ( Lys ), người thì về với bạn ( ThanhLe ). Cuối buổi là bữa tiệc "xoắn quẩy" kiểu MARENGUE trên nền nhạc ..tự do của HB,GiBon,C1LY ( kẻ đã vượt ngàn dặm công tác xa xôi để về nhảy nhót ),Erato,Vinci. Vợ của bé HKM ko quên "ới " theo 1 câu: Hãy đợi đấy
    Ko hiểu có tý men hay là vì "thiên thời, địa lợi, nhân hoà mà ko khí hôm nay rất vui. Hy vọng LF tiếp tục tiến tới ,ko nhàm chán và luôn sôi nổi . Em xin kết thúc bài tường thuật ở đây, chúc mọi người ngủ ngon. Giờ này ko ai online, chắc mọi người ngủ hết roài...
    To ZEU: lời em đã hứa tuy thực hiên xong nhưng còn suy nghĩ , vì như bác biết đấy, có nhiều thành viên thì làm sao em dám "tự tung tự tác".
    @ MediaPlayer: Em đã nói sẽ gửi cho bác, em đã hoàn thành, nhưng chưa ..hoàn thiện. Dạo này em có việc rắc rồi, tạm thời chưa có thời gian nên bác mà đọc được những dòng này thì xin hãy thông cảm .
    Adios !!!
  6. latin_fire82

    latin_fire82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    LF xin lỗi FC ngày hôm qua đã đến rồi lại bỏ về bởi có một lý do bất chợt của clb nên LF phải về.LF rất mong mọi người thông cảm và hiểu cho LF nhé.hi...hi...hi.......
  7. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đội này ăn chơi tá lả có tổ chức nhờ.... Đúng là tuổi trẻ tài cao
    Hê hê...Hôm nào đi bơi, rủ anh phát, ướt mi nhá...
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Gibbon 2 "bờ" mà . Hihi, hôm qua bị dị ứng, đã nói trước là ko uống được nhiều rồi mọi người cứ ép uống. Lúc lên sàn người ngứa ngáy ko chịu nổi nên mặt mới hình sự như thế. Thêm nữa là có 1 lý do khác, lúc khác anh sẽ nói riêng với em .
  9. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Phê bình các bác Kala cream, Latin fire, 2 anh em nhà Ướt mi hôm qua bỏ rơi đồng đội.
    Biểu dương bác C1LY, rất xứng đáng với tinh thần trưởng ban, ko quản ngại gian nan mệt mỏi, hì hụi đến chung vui với bà con, và đã được bù đắp xứng đáng bằng bao nhiêu là vòng tay thắm thiết (có hôn ko thì ko biết) của bà con.
    Cảm ơn bà con đã tạo nên buổi tối rất vui, mong rằng chúng mình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để có thêm những buổi vui như vậy nhé.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hờ! Đã có người mỏi con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái bởi vì bình thường e có phần ít nói, nhưng hôm nào ấm trời hứng chí, hoặc hay hơn là gặp cạ (như hôm wa là ngồi ngay cạnh bác Maseo), e lại tuôn một tràng.... Chỉ có trời mới hiểu được độ đen tối cái đầu của e.... Dưng mà hôm wa vẫn chưa tay đôi hết mình với bác maseo mấy quả. Cứ đợi đấy!
    Tranh thủ oánh võ say Beebop với bác Maseo. Hờ! Có tí men vào có khác.....Mấy ông bà ngồi cạnh không hiểu cha này làm cái trò j???
    Hôm wa ai về nhà đói đêm ko? Tối wa e đói meo ruột, dài mặt ra, ko ngủ được. Quả này lại làm hại làn da đang chiều hưng phấn trở lại của e đây... mà các bác cứ vặt cổ a Huy ra mà diệt nha. E ko có liên can j cái vụ đói bụng này đâu đấy
    Báo cáo cả nhà là e đã lên đến Trại chăn nuôi. Mọi thứ ở đây... hơn cả mức tưởng tượng. Lần đầu tiên e được thưởng thức cái thứ gọi là Cơm sinh viên, canh ko người lái... Được thưởng thức cảnh sống.... Hờ hờ hờ! Nói tóm lại là hôm nào về HN, lỡ e có ngứa ngáy bất nhã vì ghẻ lở hắc lào thì các bác cũng rộng tình tha thứ...
    Sáng nay e cũng vô cùng phấn khích khi nhận được tin nhắn an ủi tình củm rất chi là thông cảm của bác C1LY. Tinh thần phấn chấn hẳn, vì ít ra còn có người đợi iem về xoắn quẩy cùng...
    @ ... Hãy tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Đừng vì sự ích kỉ cá nhân bồng bột mà làm tổn thương người khác.....

Chia sẻ trang này