1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hi`
    ngày xưa em dc ko thể rủ đi cơ ma` em ko đi đc .......em nhiều việc quá ngập đầu ko biết chia bớt cho ai ......tiếc 1 vụ ăn hàng của ko thể ........tiếc quá
  2. Gibbon

    Gibbon Guest

    Let''s fun hôm qua off bất ngờ tại bể bơi 493 Trương Định chỉ có Gibbon và Erato. Tuyên dương Erato đã bơi được 999m. Bảo sao ko bơi cho đủ 1000. Erato nói "em thích 999 hơn" - nghe giống vàng 4 con chín quá nhỉ?
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến!Hôm nay HKM mới có thời gian vô đây(tha hồ mà đọc bài huhu...)Nhưng quả thật là có thế mới hiểu hết tình cảm của anh em cô bác dành cho nhau và dành cho iem.
    Một tối đẹp trời (ăn cắp bản quyền của vinci)!Tôi chẳng biết phải làm gì,hay là lên ODC học chuyên đề jive tiếp.Tôi đang lang thang trong một đống những suy nghĩ trái ngược... thì thằng bạn Chiến béo gọi cửa ầm ỹ.Hai thằng chán quá,lại thấy nhớ bà chị già đáng kính cùng cô iem mà lúc nào cũng bạn bạn tớ tớ.Tôi nhấc fone bấm số máy erato rồi chờ tiếng tút dài vô tận.Chả hiểu làm gì mà mãi mới nhấc fone,để rồi chúng tôi gặp nhau ở cây xăng Nam Đồng.Ngỡ ngàng,bối rối,tò mò ... và rất nhiều trạng thái biểu cảm khác dâng lên trong tôi khi thấy vinci mặc váy có đến đùi.Hơn tiếng đồng hồ uống café tại quán Romantic chỗ Hồ Đắc Di,tôi luyên thuyên chuyện trò ầm ỹ với bà chị erato,với thằng bạn Chiến với vinci mà chỉ dám ngó nhìn vinci có 3 lần.Bàn bạc một hồi lâu bọn tôi quyết định ra quán bia hơi gần đó.Tôi sợ ánh mắt tôi lầm đường lạc lối đi đâu đó nơi đôi chân đẹp của vinci và một số chỗ lỡ ra vì gió cuốn đi .....và tôi đã đèo vinci.
    Chén chú chén anh hết bia rồi rượu,hết đậu rán rồi sườn nướng,gần tiếng sau anh tôi C1LY trưởng ban mới thu xếp xong việc tới chung vui.Anh đến với bộ thể thao (quần sọc,áo thun) và một ý chí thép là không uống dù nài nỉ,khích bác,thậm chí suýt đánh nhau và còn hơn nữa ..... Nhưng rồi ra về với cái bụng chưa đủ no vì nhà bếp nghỉ làm đâm ra không ăn gì được nữa.Bọn tôi kết thúc nốt chén rượu cùng nửa cốc beer còn lại (bác trưởng ban bị ép uống chén cuối đầy).Có lẽ cũng vì chén rượu đó hay vì ân hận vì không uống từ đầu,hay vì sung sướng vì quyết tâm thắng lợi ...hay vì gì thì tôi cũng chả hiểu mà bác ý trả hết cả tiền bữa nhậu và nhất quyết không nhận xu nào của ai (điên thế chứ lại hehe...).
    Tôi đi cùng Chiến đưa vinci về tận gần nhà (tới nhà nghỉ Sành Điệu bên đầu cầu Chương Dương phía Gia Lâm hí hí ....)
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Rút ra ba điều :
    1. Không thể tin được HKM ( cái đoạn vàng vàng đó) câu ấy phải là : Chỉ dám ngó đùi vinci 3 lần - Cả trong trường hợp này cũng không thể tin được.
    2. Lần sau có off ẹp, nhậu nhẹt đâu nên gọi thêm bác C1LY vì một số lý do mà nói chung cũng dể hiểu.
    3. Cái này nhờ đọc bài của Gibon trước. .
    Có kế hoạch đi bơi thì post trước cho bà con cùng tham dự. Dạo này mình đang quay trở lại một số môn thể thao cổ truyền
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Về vụ này cũng có đôi lời chút, tối qua đúng là liều chết ko uống rượu thật vì đêm qua còn phải thức để cày cuốc và nhét 1 số thứ vào trong đầu nên mọi người thông cảm và đại xá cho Chỉ 1 LY là em đây.
    Còn vụ thanh toán là như thế này, lúc tớ từ chối ko uống rượu thì em Vinci nhìn tớ rất đắm đuối ( tay lăm lăm con quắm mà dùng để rạch giấy...) rùi em nói: 1) là ông ngồi đây và ...nốc rượu 2) ông đóng vai Ivan Spacta cút cho đỡ ngứa mắt 3) ông ngồi đây chứng kiến và trả tiền cho mọi người..........
    Hôm qua tớ có hẹn mọi người là qua CN ngày 7/5 là tớ có thể nhậu nhẹt bét nhè chè đỗ đen đỗ đỏ.... Qua ngày đấy mà đứa nào nhậu nhẹt ko rủ rê tớ thì .....tớ sẽ rủ đi nhậu......
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay giông, trời đất đen sì......
    Có ai đi bơi không nhỉ.....
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Qua CN hả anh? Hic! Zậy mà Cn này định mò về tụ tập với lét''s fun. Hix hix!
    Ở đây có nhiều thứ hay vật các bác ạ. Tối wa e được tham gia màn dancing tập thể với các thầy dạy quân sự. Có lẽ dư âm còn âm ỉ ùng ục, nên sáng nay thầy giáo e trong lúc dạy sửa bước sai trong duyệt đội ngũ, đã hứng chí cho bọn e xem màn chachacha kết hợp với cú lắc hông và giật chân trứ danh thuộc đặc quyền quân đội... Biết diễn tả thế nào nhỉ???????
    Ngoại Thương toàn nữ, thiếu chân nam trầm trọng. Có lẽ phải cắt vài anh LF lên đây cho bọn e xin tí hương hoa ????

    Nhớ mọi người ghê... Tối thứ 7 và Cn này cả nhà mình có kế hoạch j không ạ? E được sổng chuồng rời khỏi trung tâm từ 16h ngày thứ 7 đến 18h Cn thì phải về để điểm danh. Hix hix!
    Ở nhà mọi người uống beer mà ko cho e xin tí bọt. Ghét ghê!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế... Tiếc số tiền điện thoại rủ bác này wa'' ta.....
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác ợ, cái bọn này chúng nó đi bơi với nhau chán chê rồi, lần nào thằng cha HKM cũng ngồi trên bờ ăn khoai rán ngắm quý chị em LF tì tũm dưới bể từ đầu đến cuối nên chắc chẳng lạ gì trang thiết bị của quý chị em. Thêm nữa cái thằng này nó cũng ẩm ương lắm, chỉ toàn để ý tới hoa lá cành chứ ko đi thẳng vào vấn đề chính như anh em ta đâu. Maseo dù ko có ở đó nhưng chắc 100% cái váy hoành tráng em Vinci mặc hôm đó mới là thứ khiến thằng bé đờ đẫn. Kính đề nghị bác đừng chụp mũ suy nghĩ thô thiển của bác cho 01 tâm hồn thánh thiện như Mr. HKM.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Vô lý thật. Tại sao mình lại không nhìn thấy nhỉ. Suốt chiều nay ngồi ở bia hơi Hồ Đắc Di

Chia sẻ trang này