1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cá này chỉ có trời biết và... a Ted biết....
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lịch đã có thay đổi, chỉ còn khiêu vũ tại Discovery....Mời bà con tham gia
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bravo anh C1LY!!! Nếu ko thay đổi lịch, giờ này chắc cả hội đang tung tăng như nàng tiên cá dưới mưa
    Trời mưa to thật đấy! Kiểu này chắc khối nơi ngập đến gối rồi...
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thật đẹp, nắng vàng mênh mông...Anh đứng bên cửa sổ nhìn sang trường học thấy đám trẻ hồn nhiên nô đùa, hò hét, giật tóc, cốc đầu. Tự nhiên thấy lòng mình trống trải, buồn bã vô cớ, đút tai nghe vào tai, bật 1 bài hát bất kỳ...Không còn mùa thu...Không còn những nồng nàn của tuổi trẻ (mà mình đã già đâu), không còn mơ mộng trên mây trên gió, không còn cả những hy vọng mong manh cho một tình yêu đẹp đẽ.
    Tự nhiên những kỷ niệm cứ tràn về, có 1 lúc nào đó anh và em đã ngồi dưới một bầu trời thật rộng lớn và cùng thi đếm sao trong góc trời của mình, anh cũng cốc đầu em khi thấy ăn gian và em cũng đuổi anh chạy dọc con đường, hò hét vang trời. Còn bây giờ
    "..Đường ta đã qua chìm khuất chân trời . Đường ta sẽ qua nào ai biết tới ...".
    Ước gì chúng ta như những đường kẻ song song sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, mãi mãi không quen không biết. Ôi những đưòng kẻ khốn khổ, chỉ giao nhau có 1 lần rồi lại mãi mãi xa rời chẳng còn gặp nhau được nữa. Lại một bài hát nữa Since I don''t have you, em luôn chê anh lẩm cẩm pop ko ra pop mà rock rap thì cũng chả nên thân. Nhưng anh luôn thích bài này bởi lời lẽ thật đơn giản, không màu mè, tiếng ghita như xoáy sâu vào những ngóc ngách trong tâm hồn, những tình cảm chôn dấu luôn bị đào bới làm cho những nỗi đau tràn ngập.
    "....I don''t have plans and schemes
    And I don''t have hopes and dreams
    And I don''t have fond desires
    And I don''t have happy hours
    I don''t have anything
    Since I don''t have you..."
    Anh chẳng còn gì cho riêng bản thân mình, chẳng có gì làm anh tha thiết, có chăng là những ngày vô nghĩa sẽ kéo dài lê thê....Có lẽ anh sẽ có 1 cuộc hành hương dài ngày để quên hết tất cả, để anh có thể lại sống ( hay tồn tại) một cách bình thường....
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm bơi thuyền ở Hồ Tây....
    Bà con nhà mình sắp xếp 1 buổi đi chèo thuyền Hồ Tây cái nhể...
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Người mang 2 thứ hoá chất là thế đấy!
    Cho e! Cho e đi bơi thuyền với!!!! Từ bé đến giờ chưa được đi đạp vịt.... Khì khì khì!Khi e về chắc đã làm thịt vịt nhắm rượu say bét nhè rồi.
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.
    Cá 50kg k cần. Cá 65Kg chài mãi mà cũng k đc.
    Đành mất 1 lúc 2 con.
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    [đề nghị chủ tịch đổi tên câu lạc bộ thành
    les fun
    cỏ vẻ đúng trong thời điểm hiện tại.
  9. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hu hu alo anh chưa yeu mot làn đấy hử.. thay đổi phong cách nhanh quá bảo sao trời ko mưa to này em trả cát xê cho anh viết cảm xúc khi nghe bài hát trong topic của em được ko nhỉ chưa yêu một lần có tụ họp gì thì gọi bà idtoday hộ em với nhá. Bà ấy lâu ngày ko có đi đâu, cần được vặn chân, vặn tay..
    nhưng em nhớ ko lầm là anh đã vừa lai cô nào, và ngửa cổ gào với một cô khác" em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh ... tình ba ta trong sáng như đêm rằm " chứ nhể
    cả nhà vẫn hoành tráng quá đấy, quên tiệt cái đứa có tên denyme này rồi

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 08/05/2006

Chia sẻ trang này