1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế, vì tâm sự với mọi người nghĩa là mình chả tâm sự gì cả, nói chung nên nhìn mọi việc đơn giản.Chỉ là cảm xúc khi nghe bài hát hay gắn bó với vài kỷ niệm đẹp...
    Còn tâm sự ư.....Nó ở trong tâm cơ mà....
  2. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quên đâu mà quên nào. Cô này chỉ được cái điêu thôi nhá. Kể từ hôm đi nhậu nhẹt bất tử trên Phạm Ngọc Thạch cùng với anh bạn Ô_ghê_nhiang của cô thì cô mất tích luôn, nhắn tin rủ rê mà cô có thèm đi đâu cũng ko thấy trả lời làm tôi tủi thân gần chết
    Ấy thế mà giờ đây cô bảo tôi quên cô ư?????
    Cô chịu khó đến chơi với Let''''s fun đi chứ ai lại đành lòng để lại "1 mối tiếc thương cho bao tâm hồn cô độc" thế chứ lại????
    @C1LY: Anh ơi! Anh sao thế? Tâm trạng gì mà làm em đọc cũng thấy buồn? Chắc thi ko tốt hả anh? Hay bị cô nào bở rơi??? Bảo cho em biết để em xử lý (bây giờ axit rẻ lắm anh ạ, người ta mua bằng can, mua nhiều còn được khuyến mãi nữa cơ) Anh cứ để em giải quyết cho (ai bảo cô ấy chà đạp lên trái tim "bé bỏng" của ông anh trai "bo béo" của em nhỉ)
    Nói thế thôi! kể cũng lâu rồi mình ko post bài, vẫn đi chơi thường nhưng chả hiểu sao lại lười viết quá! Nhớ mọi người ghê! Hôm nay các bác bảo là ngày "Đại xá văn xả" phải ko? Sao chưa thấy kế hoạch gì thế??? Post lên đi cho bà con hưởng ứng với nào!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được yellowlys_hn sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 08/05/2006
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chết tiệt! Cứ đè lúc e khôngthể là mấy bác lại rủ nhau chè chén. Chết tiệt!
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Chó yêu à.
    Em biết anh thế mà, không phải lúc nào cũng bỗ bã văng tục và nói phét. Gặp bài viết của anh, em chia sẻ với tâm trạng của anh là điều thứ nhất. Điều thứ hai là em mừng vì có kẻ... hoàn lương. Chiếc áo mới này có vẻ vừa vặn với bác Thảo béo hơn, anh nhỉ?
    Còn về việc anh nói em cứ kè kè ông chồng bên cạnh ấy à? Híc, em đâu có muốn thế. Em đang bị giam lỏng bởi tình yêu của bác ấy đấy. Bác ấy biết em háo sắc, mê giai béo tốt và ham ôm chặt các anh có nụ cười mơn mởn; cho nên bác ấy mới canh giữ em như thế.
    Mà anh, em cũng đâu giảm tính đong giai đâu. Anh quên nụ "thơm" hôm bọn mình ở sàn Dis rồi sao?
  5. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @ uotmi1986 viết lúc 07:45 ngày 09/05/2006-]
    bru bruuuuu khiếp đọc đời tư cô này mà lạnh hết cả người .toàn yêu, ôm với cả hôn hít. ôi trời. đến là sợ .
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    E hèm. Anh mới thấy bề mặt mà đã biểu biết đời tư của em. Híc.
    À mà hôm Chủ nhật, trong anh chị đẹp đôi lắm!
    Đừng nói với em là anh không đòi thơm má em nữa nhá. Hé hé. May mà chị í lúc nào cũng tin anh. Hé hé.
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng là 1/2 cạ cứng của ta.....Để anh tường thuật tối qua một chút cho bà con thưởng thức.
    Tối qua là một trong những tối phải nói là hoành tráng nhất của sàn Dis, những màn phô diễn võ công và thi đấu hết sức sôi nổi đã diễn ra cho đến tận phút chót.
    Mở đầu là sự xuất hiện của nàng Vinci kiều diễm xuất hiện trong quả váy đỏ mà chất liệu vải tương tự như chất liệu của váy bà vú trong Cuốn theo chiều gió, khi cọ vào chân nam nó sẽ kêu sột soạt... Ngay khi xuất hiện, trong vũ điệu Bebop nàng đã khủng bố C1LY bằng một pho võ công hết sức bá đạo, hết sức cay nghiệt có tên gọi là Song Chỉ Xọc Khoai. Trong vũ điệu này C1LY đã nhiều lần cố gắng sử dụng thân pháp Loạng Quạng Sờ Soạng để tiếp cận hòng đưa nàng Vinci bay theo gió. Nhưng tiếc thay, tuổi tác đã đè nặng lên những bưóc chân của C1LY, tuổi già sức yếu cộng với ăn chơi đàn đúm đã dẫn đến thảm bại của C1LY khi dính 1 đòn Song Chỉ của nàng Vinci vào trúng 2 lỗ mũi. Sau đó C1LY chỉ thấy trời đất quay cuồng, sao chổi sao xẻng bay tứ tung và ngã gục. Rất may trước khi đo sàn C1LY đã kịp làm 1 hoàn TigerBeer gia truyền nên nội thương không thâm nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng, chỉ ngồi điều tức theo bí quyết Huy Kang truyền lại là "..Mắt chớp chớp, miệng đớp đớp.." là trong khoảng 5 phút đã hồi phục. Tuy nhiên, sau này được Vinci tiết lộ là C1LY có thể hồi phục nhanh chóng như vậy là do trong thời gian gần đây Vinci bị kẻ thù truy nã khắp nơi nên không chuyên tâm rèn luyện ngón võ công này và phải cải trang bằng cách cắt 2 móng tay để kẻ thù khó khận ra. Theo thông tin mới nhất ở gần Đền Con Rùa thì có thể trong thời gian tới nàng có thể sẽ phải cạo đầu, nương thân chùa Thiếu Lâm Vĩnh Phúc để lẩn tránh kẻ thù.
    Ngay sau khi hạ gục C1LY, nàng Vinci tiếp tục chấp nhận lời thách đấu của Huy Gala Crazy No Love.....trong vũ điệu Paso. Mặc dù chưa bao giờ đến Tây Ban Nha nhưng cuộc đấu của Vinci trong trang phục áo đen váy đỏ giầy đen và Huy trong trang phục áo đen quần đen giầy đen mang đậm phong cách của những cuộc đấu bò tót nổi tiếng. Phải nói Huy chiếm ưu thế ngay từ những phút đầu và có lẽ đây là một trong những trận đấu hay nhất của Huy, nhưng tiếc thay chỉ vì tinh thần võ sĩ đạo, háo sắc mà Huy đã để chân lý cũng thuộc về những con bò .... nên kết cục là con bò giành phần thắng. Mà theo luật đấu bò Tây Ban Nha thì trong cuộc đấu đối thủ nào thua sẽ bị cắt ấy và chiên giòn. Có lẽ của Huy so với bò thì hơi nhỏ nhưng nếu khéo trình bày với các loại gia vị, rau cỏ thì cũng được 1 đĩa......đầy đầy..
    Chưa tâm phục khẩu phục, C1LY thách đấu với nàng Vinci trong vũ điệu Lamvong. Ngay khi khai cuộc, C1LY đã giở ngay tuyệt chiêu Quẩy Nóng Bánh Mì để đàn áp, nhưng với kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm cộng với tiểu xảo uống 3 hoàn Tiger trước khi thi đấu nên thể lực của Vinci vượt trội. Không hiểu này sử dụng môn võ công gì mà mặt đỏ tưng bừng, tóc tai rũ rượi, khói bốc nghi ngút...Cộng cả nội công 2 màu đỏ của váy và mặt, nàng tống ra 1 luồng chưởng cực mạnh theo kiểu Kamêjokô của Quy lão tiên sinh làm C1LY bắn về 1 góc sàn và bay thẳng vào nhà của MR William Cường.
    Trước vẻ mặt huyênh hoang của Vinci, không nhịn nổi nỗi đau mất ấy...Huy tiếp tục thách đấu trong Vũ điệu Sam3. Đây là một trong những sở trường của Huy nên nhanh chóng chiếm ưu thế. Chỉ trong 3 vòng quay, chúng tôi tưởng rằng Huy đã giành chiến thắng khi thấy Vinci mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở nặng nề và bước chân chậm chạp. Thật không thể tin nổi, khi gần đến chỗ chúng tôi đang an tọa thì bất ngờ Vinci thét lên 1 tiếng KIIII>>>>AAA vang trời, tung ra 1 cú đấm sấm sét có tên gọi là Khai Sơn Phá Thạch. Lập tức toàn bộ cơ thể Huy như cánh diều đứt gió bay thẳng về chỗ ngồi, miệng lắp bắp.."Nó chơi tiểu xảo, đấm ghê quá, em chịu...". Phải nói tối qua sẽ là một ngày đen tối trong cuộc đời của C1LY nếu như không xuất hiện hung thần Cala và võ sư Stone. Thấy thương thế khá nặng của các anh em, nàng Cala mới dịu dàng mời C1LY ra sàn để nàng hướng dẫn cho một tuyệt chiêu gọi là Mambo Dưỡng Sinh Đại Pháp dựa trên nền tảng Thái Cực Quyền của Mr Trương3Phong dành cho các nhân vật ham hố Dancing quá bị suy kiệt sức khoẻ.
    Chia tay nhau tại số 1 TBH không hẹn ngày tái ngộ, Vinci có lời rằng hôm nay chiến thắng cũng hoàn toàn là do may mắn vì trước khi đến Dis nàng đã kịp nhồi nhét vô số linh đơn diệu dược của Mr Mờ Phờ. Để xoá bớt hận thù, tăng cường tình bằng hữu nàng có đề nghị HKM và C1LY uống trà đá tại Hồ Gươm Xanh để vừa đàm đạo vừa ngắm phong cảnh hữu tình. Rất ko may khi vừa đến nơi thì nàng xuỳ xuỳ, nháy mắt bảo đi chỗ khác bởi có cừu nhân đang ngồi đây. C1LY khuyên rằng, đêm đã về khuya lòng người bất an nên ngồi đây cho tiện nhưng Vinci đã từ chối vì nàng có 1 nguyên tắc "Đã vào toalét thì đừng có ăn, mà đang ăn thì đừng có vào toalét", nguyên tắc này tạm hiểu là " Không nên vì 1 cốc trà đá mà lại có 1 thằng người yêu". Cuối cùng địa điểm dừng chân là tại Vườn Đào Bưu điện Hà Nội. Sau 1 hồi trò chuyện rất tâm đắc mới phát hiện ra cả 3 người là đồng môn nhưng là các chi khác nhau của phái. Dưới ánh trăng vằng vặc, 3 người đã cắt....xoài ăn thề, kết làm huynh đệ, đồng cam cộng khổ theo tinh thần "Hạt muối cắn đôi, con gà thì C1LY xơi cả". Đã đến giờ các chú CA lượn lờ vo ve ngoài đường, cũng đến lúc Vinci phải quay về, nàng đề nghị rằng cứ để nàng về 1 mình vì với bản lĩnh cao thâm của mình cộng với 5 mũi phi tiêu bút chì và 1 con bảo kiếm dùng để gọt bút chì thì nàng không ngán bất cứ trường hợp nào. Lẽ ra HKM, C1LY đã quay về nhưng sau khi chợt nghĩ ra rằng, "nếu Vinci mặc quần bò, quần bê đi về thì chả có gì phải bàn nhưng vấn đề là hôm nay nàng mặc váy, mà hàn xá của nàng lại phải qua 1 cái cầu khỉ vắt vẻo...nên chăng đưa nàng về để chứng kiến cảnh qua cầu váy bay rất lãng mạn". Tuy nhiên anh em đã phải thất vọng vì bản lĩnh của nàng quá cao cường, khi vừa lên cầu nàng đã co 2 chân đặt lên hộp máy, 2 chân khép chặt.
    Sau khi đưa vinci về, HKM và C1LY bồi hồi chia tay nhau và hẹn ngày tái ngộ để phục thù.
    (một số tình tiết là hư cấu nên bà con thông cảm không suy diễn lung tung với nhân vật HKM)
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, các đồng chí đã có một buổi tối hoàng tráng và oanh liệt thật, thảo nào 11h đêm mà Vinci còn kêu: Đang ngồi với anh C1LY ....
    thêm 01 chương trình nữa cho LF :
    Chủ đề: Buổi chiếu phim lần thứ 30 của MFC - Một tuyệt tác âm nhạc Legend of 1900. 9h sáng chủ nhật ngày 14/5/2006 tại 17 Lý Nam Đế
    Thời gian: 10:03 ngày 09/05/2006
    Nội dung:
    MFC - TTVNOL Xin trân trọng giới thiệu
    Buổi chiếu phim lần thứ 30 của MFC​
    Một tuyệt tác của Giuseppe Tornatore​
    Legend of 1900​
    [​IMG]
    Buổi chiếu phim được sự tài trợ của Linhperfume​
    [​IMG]
    www.nuochoa.com.vn
    Địa Điểm: Rạp Quân Đội - 17 Lý Nam Đế.
    Thời gian: 9h sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 05 năm 2006.
    Lệ phí: 8000 VNĐ / 1 người - 15.000 VND / 1 đôi

    Đến với buổi chiếu phim lần thứ 30 rất đặc biệt lần này, các thành viên còn được thưởng thức trailer của những bộ phim mới nhất, tham gia vào 2 phần đố vui hấp dẫn.Và những phần quà bất ngờ​
    Địa điểm và thời gian phát vé:
    - Cafe 17 Lý Nam Đế từ 17h30 đến 18h30 các ngày thứ năm (11/5), thứ sáu (12/5), thứ bẩy 13/5/2006 do Sean, Hisashi, Youtamouchi phụ trách.
    - Phòng vé máy bay Global Link số 2 Vọng Đức (xem ảnh, rẽ vào từ Hàng Bài, gần PT 2000) từ 9h đến 17h vào các ngày thứ năm (11/5), thứ sáu (12/5), thứ bẩy 13/5/2006 - Do Rena phụ trách.

    [​IMG]
    Note:
    - Đến xem phim vui lòng mang theo giấy mời.
    - Người lịch sự không đến rạp muộn (Quá 15 phút không được vào cổng)
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Con bé này, háo sắc khiếp, hôm nọ chỉ dám đưa 01 ngón tay cho nó nắm mà phải mất 05 phút mới gỡ ra được. Nó lại còn định lấy mình làm cột để biểu diễn múa cột nữa chứ.
    Kể ra thì không có anh giai nhà nó ở đó thì cũng cho nó biết thế nào là bản lĩnh trai bản TDC, nhưng thôi, để lần sau ....
  10. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này