1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cho e địa chỉ, mô tả, vẽ vời cụ thể với. Bít đâu tối e sổng chuồng wa được...
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố em ạ, nghỉ ngơi cho khoẻ
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh iu đã quan tâm lo lắng. Tối e đi có chút việc bên Kim Liên. Xong việc sớm thì ghé wa chơi thôi.
    Mừ đi tập quân sự, nhàn hơn học ở trường nhiều. Đến giờ lùa đi ăn, ăn xong lùa về chuồng ngủ, ngủ rồi lùa đi học, đến lớp, chọc thầy là chính, hát hò là quan trọng, học hành chỉ là hoa lá. Học xong lại lùa về nhà, rồi lại lùa đi ăn, tối thì nhảy nhót ầm ĩ, rồi lại lùa đi ngủ. Đi 2 tuần mà e đã béo tốt hơn bao nhiêu.
    Khì khì!
    @ new mem: Rất hi vọng u có mặt cùng hội LF. Để đến khi e quay trở về được với mọi người thì u đã hoà đồng rồi
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0

    Dê núi đã có vợ!
    Vẫn đong đưa hơ hở
    Chị em hoá họ Nở?
    Nâu! Chém ngay gã Sở!

  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Let''s Fun hôm qua thành Let''s "Phun"
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Chỉ có nam nhi đại trượng phu mới phải "phun" thôi. Các chị em nhà ta đúng không hổ danh dòng dõi bà trưng bà triệu
  7. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chưa có bà con nào tường thuật vụ tối hôm qua nhỉ, ảnh ủng đâu, hoành tráng thế kia mà? Mình dốt văn chứ nếu ko cũng thể hiện rồi. Nhưng cứ tạm mô tả nó thế này:
    17h30, tớ và Vinci về chuẩn bị khâu hậu cần, nhưng chưa kịp tiến hành thì trót nhỡ ngó vào cái nồi cơm điện "huyền thoại" của nhà C1LY, nên 2 chị em bị ngất mất 1 lúc, cho đến khi mọi người về đến mới tỉnh. Công đoạn chuẩn bị với cái bếp gas "làm nũng" kỳ cạch mãi cũng xong, quay lại thấy bà con kê gối ngủ hết
    Mọi người ngồi vào bàn nhậu, tớ mới phát hiện là chủ nhà cho bà con uống rượu bằng loại cốc "chè trân châu Đài Loan", mà tớ thì sống với bà con miền núi khá lâu nên nhiễm thói quen đã đi là phải tới tận...Bắc Kạn nên tình hình nhiều người đã phải nghiến răng...Ực !! ngay ly đầu. Và từ đó cuộc đàm đạo của bà con cứ gọi là...lai láng, tuôn trào. Và kết quả của sự tuôn trào này là 2 chiến sĩ đã hy sinh (và chắc 1 số khác bị thương nhẹ). Nhưng có việc này em ko hiểu là nhà bác C1LY có phòng ngủ đẹp như vậy mà bác Cường với bác Gibbon ko vào, lại cứ tranh nhau cái giường của baby là sao? Chắc việc nằm giữa 1 đống thú nhồi bông có gì thú vị đây
    Kết thúc cuộc nhậu, cả nhà kéo nhau đi karaoke, một lần nữa chúng tôi lại đc cảm nhận những giọng ca vàng của HuyKM, của IDtoday, của kala cream, đặc biệt hơn là "giọng hú" bất hủ của bác Chỉ 1ly, thật biểu cảm quá sức
    23h30, cả nhà lục tục đưa nhau về.
    Và chiều nay tớ đc biết là bác chủ nhà + bác Kala đã phải xông pha dọn sạch chiến trường khủng bố đêm qua. Xin chân trọng cảm ơn 2 bác, nhiệt liệt biểu dương 2 bác đã có tinh thần thật đáng khen ngợi, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trên.
    Cảm ơn mọi người đã tham gia nhiệt tình, hy vọng LF tiếp tục có những buổi đáng nhớ như thế này.
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bánh mỳ ra lò đây:
    http://smg.photobucket.com/albums/v55/HoaLan/Lets%20Fun/
    Em định up ảnh lên luôn, nhưng ko có thời gian viết bài nên up tạm vào Album, anh chị nào có cảm hứng tường thuật qua ảnh vụ nhậu nhẹt hoành tráng này thì xắn tay áo lên cạch cạch bàn phím nào! Tường thuật chi tiết nhé! Cả những câu nói "đỉnh cao" nữa
    Buổi hum qua vui thật, em bỏ lỡ vụ hát hò kể cũng hơi tiếc, nhưng mà bù lại về nhà được lăn quay ra ngủ lun...khi`khi`

    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 02:30 ngày 15/05/2006
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Chẹpppppppppppppp! Người ta thì bù khú, mình thì bù đầu....
    Thích nhất căn phòng của bác Thảo. Chẹp! Đẹp thật. Thú vật nhảy tung tăng tán loạn, màu sắc Đồng Khởi.... Hai con thú con chui trong chăn ló cái đầu đen ra trông cũng yêu nữa....
  10. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Okie, Vinci ta lại tường thuật chi tiết cuộc vui hôm thứ 7.
    Vì là kẻ dọn bát đĩa, ta đếm được tổng cộng có 14 nhân mạng, vừa đủ người cho căn nhà xinh xắn của bà chị bác C1LY.
    Rời sàn Dancing Queen lúc 5h, 2 chị em ta (Vinci ta cùng "Em rất thích ôm" ) về nhà bác C1LY với mục đích nấu nướng truớc. Nhưng tai hại thay, chị già Erato lú lẫn, ứ bít bật bếp ga, nên công đoạn nổi lửa đành chịu chết. Tiếp đó, chưa kịp nghĩ cách làm đỏ lửa, chị em ta trót dại ghé mắt vào nồi cơm điện của nhà bác C1LY.Hỡi ôi là nhặng và bọ, nồi cơm sau 4 tháng ko có ai chăm sóc, nhìn vào ta tưởng tượng như đang được xem phim kinh dị giữa đời thường, và trái tim yếu đuối của 2 chị em ta rung động quá xá, nên ngất xỉu mất 1 lúc.Ko gian như ngừng lại, cho đến khi vợ chồng Huy cùng bác chủ nhà, Gibbon và Ly vàng HN trở về.
    Ngay lập tức, vợ iu của bé Huy cùng Ly chui vào bếp, tiếp sức cho 2 con mẹ già lúc này đã ở trạng thái chưa uống đã say.
    Đây là cái ảnh của các nhân vật tham gia nấu nướng
    [​IMG]
    Giờ thì ta đã hiểu tại sao Ly lại hơi "đậm" người, nàng vừa làm vừa theo dõi xem mình làm có ngon hay ko, nên làm 10 mà sản phẩm còn có 7, hichic.
    Nàng ID Today đến muộn, ta quyết định phạt nàng bằng cách cho nàng rửa nồi cơm điện, và do nhiệm vụ quá gian nan, nên nàng chẳng cần đụng t ay vào nấu nướng,hihi.
    Do Bếp ga tậm tịt, nên công đoạn chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến. Đây là quang cảnh của các thành viên chờ đợi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( Họ iu nhau , Chúa ơi !!!! )
    Cuối cùng, giờ G cũng đến.
    Bác C1LY biết lo xa, nên đã nhanh tay mua được 2 bình nước lọc và 1 ít cốc nhựa, nếu ko có đống cốc "uống trà sữa Trân Châu" đấy thì mọi nguời khóc hết, bát đã thiếu thì còn lấy gì ra mà rượu nước. Tổng cộng có 4 chai VodKa HN loại to dành cho 14 mạng. Ngay cốc đầu tiên, ai cũng phải "Bắc Kạn " trước sự chứng kiến của mọi người. Kế đó là chuyên đề phạt và thưởng để lấy cớ uống rượu của mọi người, giống như kiểu lệnh "thưởng thiện phạt ác" trên đảo Hiệp Khách Hành, các nhân sĩ võ lâm có người vui , có kẻ buồn khi nhận được lệnh. 2 sứ giả cầm lệnh đi phạt mọi người là chị già Erato và chị trẻ Yellow Lys. Họ làm ko khí trở nên vô cùng rôm rả, bé Huy thì rình rập được thưởng và phạt, nhưng vợ bé Huy thì lại galant uống hộ chồng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật ra, ngay sau cốc đầu, nhiều nhân sỹ đã bị thương và có kẻ bỏ mạng, do chưa ai ăn uống gì và bị sock rượu.
    [​IMG]
    Món ăn làm được, dù bị hạn chế nhiều do bếp ga có vấn đề. Tuy nhiên, chưa kịp ăn, bác Tuấn Kala đã đánh phủ đầu mọi người bằng sự miêu tả quá trình nấu nướng quá sinh động của mình, cụ thể là hình ảnh chị Erato tay ko ....trộn miến.
    [​IMG]
    Bữa tiêc cứ tiếp diễn, rượu vào kéo theo sự xuất hiện của nhiều câu nói bất hủ, và phần này xin để Yellow Lys lên tiếng , vì nàng có nói là nàng sẽ nhớ hết.
    Bác C1LY hôn chai rượu xong là có vẻ ko thể kiềm chế được
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa hậu của cuộc vui:
    [​IMG]
    Em xinh em đứng nơi nào cũng xinh:
    [​IMG]
    Mà em ngồi thì càng xinh
    [​IMG]
    Nhân đây, ta sẽ phanh phui mọi bí mật mà ta biết cho tất cả mọi người, ứ sợ bố con thằng nào cả:
    1, Bác IDtoday trừ cốc rượu thật đầu tiên, những cốc sau toàn là nước lọc, khà khà. Nàng là người duy nhất sử dụng phòng tắm nhà bác C1LY 1 cách trọn vẹn, gồm có tắm gội và....
    Còn tại sao ??, đó là bí mật thứ 2:
    2, Bác Gibbon ko hiểu là vô tình hay cố ý( cố ý nhiều hơn thì phải , vì bác có nói là bác ý có bản lãnh kiềm chế lắm ) đã "phun " lên đầu của ID, , nàng hiển nhiên là phải tắm gội rồi, nhưng áo của nàng cũng ko thể sạch hết được, thảm nào mà lúc hát Karaoke nàng cứ ôm lấy ta mà cười, hichic, đáng thuơng cho ta, mãi chiều qua mới hay rằng mình bị..ám toán.
    Nhưng an ủi cho ID, tắm gội xong trông nàng long lanh hẳn ra, điều này ko chỉ ta nghĩ mà các bác giai của đội cũng nghĩ thế
    [​IMG]
    3, là chuyện xấu của bác Gibbon, hihi. Bác Cường bạn C1LY và Kala đã bị hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn dưới bàn tay của bà già Erato ngay trên bàn nhậu," super phun "và phải được đưa vào phòng ngủ. Gibbbon sau đó cũng ra đi thanh thản nơi cái giuơng đôi của căn nhà. Ấy vậy mà 1 lúc sau, ta sững sờ bắt gặp hình ảnh của 2 vị này , ấm êm trong cái giường của trẻ 5 tuổi, xung quanh cơ man là gấu bông, đồ chơi... Bằng chứng đây:
    [​IMG]
    4, lúc đưa Ly về nhà, ta mới vỡ lẽ rằng vợ chồng nhà Callalily cũng tráo rượu thành nước lọc, hichic, thật là gian trá quá...Nhưng công lao để lại những bức hình chân thật này lại hoàn toàn là của họ, hihi, thật là 1 cặp đôi "kute " và gắn bó như "chuột với gạo"....
    bí mật hãy còn nhiều,nhưng ta sợ chuốc thêm thù oán nên tạm thời phanh lại ở đây...
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này