1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên,ta xin được giới thiệu thêm hình ảnh 1 số Couples of the day trước khi kể lể đến tăng 2 của cuọc vui. Đề nghị mọi người nhìn cho rõ, kẻo "iu" nhầm là dễ ảnh hưởng đến hoà khí. Ta là kẻ chỉ thích sống yên bình, ko thích đắc tội với ai và cũng ko hy vọng có ai có chiến tranh với nhau, nên ta sẽ giới thiệu cặp đôi dễ gây "bất hoà " nhất, tại sao ư, mời mọi người xem ảnh:
    [​IMG]
    Cặp đôi số 1:Đó chính là Huy KangMin và vợ
    Trông nàng cứ như diễn viên Hàn Quốc thế kia, mà các bác giai thì hay háo sắc, vậy nên nhìn ảnh này mà giữ lấy lòng...hihi. Ta tuởng tượng ra cái cảnh vợ chồng nhà này đang ôm nhau, nếu có người bất thần hỏi cô gái: Em đang ôm ai đấy?? , câu trả lời nên là: "Em đang ôm cái cột nhà em,"
    2,Đây là 1 cặp đôi rất kute của ngày, sau bao thăng trầm của cuộc sống họ đến được với nhau đã kể như là có duyên, và có duyên hơn nữa là họ mang máy ảnh đi để chúng ta có thể "tự ngắm nhau" và các thành viên mới có thể biết thêm về Let''s FunXin giới thiêu: Callalily và chồng:[​IMG]
    [​IMG]
    3,Đây là cặp đôi bất đắc dĩ mà do máy ảnh , trong 1 phút tình cờ đã " lia " được:, hãy xem cái cách họ ngồi sát nhau , tình củm chưa kìa:Yellow Lys Hanôi và Chiến:[​IMG]
    4,1 cặp đôi bất đắc dĩ khác mà ta phải dồn hết can đảm mới dám nói ra để đảm bảo tính công bằng và khách quan của câu chuyện:Vinci ta và Thanhlé2004
    [​IMG]
    Chú thích: cặp số 3 và 4 là "dỏm" , 1 lúc vô tình mà có được iểu ảnh tình củm với nhau, ai muốn cưa cẩm thì vẫn có thể tự nhiên.
    Nhưng ta lại đang tự hỏi, thế này là thật hay giả, xin giới thiệu cặp thứ 5, 6:5,[​IMG]
    [​IMG]
    Gibbon và C1LY
    6, Lại là Gibbon và Cường, cảnh họ "chung chăn gối"[​IMG]
    Mọi người đã có cuộc nhậu rất vui vẻ, cuời rách cả miệng cho đến tận ngày hôm sau:
    Nào ta cùng UỐNG , uống và uống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào ta cùng ĂN, ĂN và ĂN...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    2 anh hùng của cuộc nhậu, mê sắc và mê ruợu, ặc ặc, họ làm các bác giai "super phun " gần hết
    [​IMG]
    Đến màn nào ta cùng HÁT ,HÁT và HÁT...
    Đến đây, do vợ chồng Calla đã về nên ko có hình ảnh nào được ghi lại, vậy nên ta kể 1 cách ngắn gọn chiếu lệ vậy thôi.
    Các nhân mạng của cuộc hát hò đến cuối còn có Huy Kangmin (sau khi đưa vợ về) , C1LY và ta - Vinci (sau khi đưa Lys về ), Erato, Chiến, IDToday, Tuấn Kala.Mọi người nhập hội với hội bạn cấp 3 của ID, vui quá xá là vui, mọi người hát hò và cười đùa thoải mái. Ta chỉ có điều o hiểu, C1LY ngay sau khi đến đã coi Erato như cái mắc áo, khoác cái áo của mình cho nàng, lại còn phủ kín nàng trong chiếc áo , làm ai nhìn cũng hơi sợ, vì trời mùa hè ạ. Đôi này tất có điều "khuất tất" (Just kidding)
    Anh Tuấn và Chiến hát đều hay, chỉ có ta và ID ngồi nhìn nhau cười ...nói chung là vui vui và vui...
    cuối cùng thì Tuấn Kala và C1LY đưa Erato về, Huy và Chiến đưa ta về. Ta xin được nói thêm chút thông tin ngoài lề, đó là Huy sau khi đưa ta về đến nhà, vô tình thế nào mà lại đâm xe hỏng cả cổng của nhà ta, và vì chuyện này ta ôm nỗi hận thù, quyết bêu rếu ra đây cho cả nhà cùng bít. Hắn đâm vào cánh cổng nhôm tồi tàn nhà ta, đến nỗi ta o đóng được cổng vào tối đó, và sáng hôm sau khi có hẹn đi xem phim với Gibbon.ta đành để Gibbon chịu thiệt thòi đợi mình gần nửa tiếng vì bị ...bố mẹ mắng, tội nghiệp cái thân ta.
    Sau cùng, ta xin được kết thúc màn kể lể với câu chuyện hoành tráng nhất. Số là sau khi mọi người ăn và phun, đã ko ai dọn dẹp nhà C1LY và đi hát hò luôn. Tối đó, 4 gã "đực rựa" C1LY, Kala , Cường và Gibbon ở lại nhà C1LY . Sáng hôm sau, chính Kala đã ra tay dọn dẹp ngôi nhà, mà theo lời kể và chính ta cũng có thể hình dung ra , rằng hiện trường cả nhà sẽ tương tự như cái nồi cơm điện "danh bất hư truyền" . Nào là tắc toilet, nào là tắc bồn rửa tay...thảm , sàn nhà, tường nhà...đâu đâu cũng có vết tích của cuộc chiến "đẫm máu". Bát đĩa theo như ký ức của ta trước khi rời đi là nằm ngổn ngang, và chắc chắn, cả căn phòng toát lên 1 mùi " thơm" hết sức ấn tượng. Ta và chị Erato cũng có ý định quay lại dọn dẹp vào sáng hôm sau, nhưng Erato thì phải đi làm, còn ta thì bận đi.....xem phim nên o hề ló mặt. Chính họ, những bác giai đáng iu đã dọn dẹp hết. Người đeo tạp dề, tay đeo găng..họ đã dọn dẹp hết bãi chiến trường để lần sau còn tụ tập tiếp, ko thêm rút ra 1 kinh nghiệm, rằng từ sau ai ăn xong thì tự bê bát vào rửa.., và có lẽ, mọi người vừa uống vừa chuẩn bị 1 cái túi ni lông ở bên
    Câu chuyện kết thúc rất có hậu, rằng con trai nhà Let''s fun vừa đảm đang lại vừa dịu dàng, rằng chị em thì vừa háo sắc , vừa mê rượu , lại vừa mạnh mẽ
  2. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vinci lại post thêm 1 bài nữa cho tròn hat-trick.
    Tớ muốn rủ rê cả nhà tuần sau làm 1 buổi dancing "có tổ chức"
    Điều gì khác ở đây: xin thưa, vẫn là dancing như mọi lần, nhưng lần này có tổ chức 1 chút cho thay đổi không khí . Đó là 1 ngày đi nhảy, mà các chị em hẹn hò cùng ..mặc váy, váy càng te tua càng tốt, quay cho máu,đó sẽ là ngày các chị em cùng ..khoe chân (đẹp xấu ko quan trọng, cái chính ở sự nhiệt tình) Còn các chàng trai, ai có váy mặc váy, ai ko có váy thì.. mặc quần cũng được, nhưng yêu cầu là mặc đẹp 1 tý , đừng luộm thuộm quá. Và nhất là, nếu có thể, xin mỗi vị vác 1 bông hoa hihi.Mục đích là..khi nhảy gặm vào mồm ( chú ý: tránh hoa hồng vì nhiều gai, tránh các loại hoa thân có mùi..thối, tránh các loại hoa có nhựa..o thì mồm đen xì..)
    Chỉ là Have fun đổi chút, thay đổi ko khí. Mọi người cố lên!!!
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Trả lại tên cho tôi.
  4. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    @ To vinci và Lys, kể ra thì anh cũng hơi bị tiếc không tham dự được cuộc nhậu lần này . Nhưng khi đã có địa điểm đẹp như thế rồi thì lo gì không tổ chức được lần sau. Nhất là không phải lo dọn dẹp bát đĩa, nhà cửa -----> khác gì ở quán nhậu. Phê phê lại còn nằm ngủ luôn lại được ------> hơn hẳn quán nhậu.
    @ To zeu : Tớ đã gặp chị Minh , dĩ nhiên là chị luôn vui vẻ đồng ý, tuy nhiên do 2 vũ sư Khoa và Sơn đã thuê bao sàn này nên cần phải qua khâu thủ tục cấp phép một tí. Sẽ sớm có thông tin cho mọi người.
    @ To all LF
    Nếu mọi người nhất trí thì tối thứ 5 tuần này sẽ OFF trên Dancing Queen. Cơ hội để các nàng mặc váy đây.
  5. Gibbon

    Gibbon Guest

    Huhu, thì ra là có bao nhiêu là kẻ gian ác đưa ta vào tròng. Chỉ khổ thân ta thật thà nên mới ra nông nỗi ấy . Hihi, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn tấm hình năm ngủ rất đẹp. Từ bé đến giờ mới được nằm trong căn phòng đẹp như vậy . Xin lỗi ID tiếp lần nữa này (hình như là lần thứ 4 rồi). Tại Erato đấy, chiếm mất cái WC thân iu của mình , lại còn cậy lớn bắt nạt bé bắt mình uống nhiều nữa chứ. Lần sau ta sẽ chỉ làm "Dũng sĩ diệt mồi" thôi .
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật của chị Vinci hấp dẫn quá! Tự nhiên e lại tiếc vụ hát ca mới chít chứ
    Ủng hộ 2 tay 2 chân vụ Dancing "có tổ chức" của chị. Kiểu này các chị em sẽ mở tủ cả ngày và tự hỏi "tối đó mình mặc váy gì nhỉ?"....chết thật!!!
    Tình hình là tối T5 tại DQ như anh MP đề nghị chứ ạ???
    @Gibbon: anh ơi, em có 1 thắc mắc suốt từ hôm nhậu nhẹt. Rằng thì mà là..tại sao cái lúc say, chui vào phòng ngủ nằm, anh lại chỉ luôn miệng lẩm bẩm " Vinci ơi!!!" thía? có điều gì khuất tất ở đây chăng (just kidding)
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Uh nhỉ, có vụ hay thế mà Tường Thuật Viên Vinci giấu nhẹm đi. Tưởng là bà con tối đó say hết không nhớ à? May là lúc đây mình gọi Vinci đấy, nếu mà gọi Erato hay Lys vào thì chắc chết mất. Tình hình là hôm đó còn rất nhiều câu nói bất hủ mà chửa thấy Lys post lên gì cả, hay là cho nó ra đi theo tôm, miến, sườn ... hết rồi , đã bảo lấy giấy bút ghi lại còn ko nghe.
    Bà con ăn chơi nhảy múa vào đúng thứ 5 thì chắc là tớ ko tham gia được rồi. Mọi lần vẫn thứ Tư mà. Chúc vui nhé. oé ... arrrrrrrrrr.... tớ sợ rồi
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    May wa''! E ko tham gia vụ này, ko thì phải đứng cả ngày trước đống váy áo để quyết định xem chọn cái nào mất.
    Khì!
  9. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic!!!!!
    Em đây ạ! Sorry cả nhà, hôm đó về, sáng sớm hôm sau em đi Hải Phòng chơi nên hôm nay mới post bài được.
    Hihihihi!!! Các bác yên tâm, em đã bảo là em nhớ hết các câu nói bất hủ mà.( xin thông báo lại là em tuổi Tuất đấy ạ)
    Bác C1LY khi thấy các chị em nhà mình uống ác liệt và nhiệt tình quá nên có nói rằng: "Nếu ai say quá thì...nếu con trai thì vào phòng bên tay trái hoặc bên tay phải tôi, còn con gái thì .... phía cái gì đó ở giữa của tôi."
    Gần như ngay lập tức chị IDtoday giải thích cái vị trí đó như sau: "nhớ là ở giữa trục Tung và trục Hoành nhá"
    Ặc ặc ặc!!!!
    Còn chị Vinci nhà ta ko kém phần long trọng đã trấn an mọi người khi thấy đồ ăn có vẻ hơi ít: "Mọi người yên tâm nếu thiếu đồ ăn, bí quá chúng ta đã có Huy vì dù sao chỉ cần thêm 1 số đồ thì của Huy cũng được 1 đĩa đầy đầy (nghe xong câu này vợ Huy suýt ngất )"
    Còn gì nữa nhỉ?????
    À!!!!! Lại câu mọi người cứ hỏi từ hôm đó đến giờ rằng thì là mà tại sao khi vào phòng rồi mà bác Gibbon lại cứ là :"Vinci ơi!!!!" nghe mà nao lòng, nẫu hết cả ruột gan??????
    Đấy em hoàn thành nhiệm vụ ghi chép rồi nhé!!! Ai còn nhớ ra câu nào thì viết tiếp đi ạ!!!
    Được yellowlys_hn sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 16/05/2006
  10. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    HIc, có mọi người làm chứng luôn ạ, hôm đó em mới lò dò hỏi số điênthoại của Gibbon để hẹn đi xem phim với MFC ngày chủ nhật, mà cũng o chỉ đi 2 người đâu, còn có 1 đội nữa. Quả thực tối đó em cũng "vắt chân lên trán" để suy nghĩ xem tại sao cái tên của em lại được "xướng" lên, nhưng nghe bác Gibbon nói, rằng may là Vinci chứ o phải Erato hay Lys thì em lại có nhiều ý tưởng mới. Túm lại là cái sự vụ này ko hề đơn giản tý nào, bác Gibbon có ý chia rẽ chị em nhà LF chăng?? (Just kidding )
    Em thì cũng ủng hộ vụ ăn chơi , thứ 5 thì có bác MP cũng hay, nhưng thứ 4 mới có Gibbon, khó nghĩ tệ. Ngoài ra, em cũng muốn thử cái tối thứ 4 lên DQ xem tình hình đêm nhạc dance sport trên đó. Hay là đi cả 2 tối nhỉ??? Mọi người ui, ý kiến mọi người thế nào?? Chết thật, Vinci hamchơi quá.
    @ MP: Giống như lần đầu nhậu nhẹt, may mà anh o đi, vì hôm đó có đủ 14 cái bát ," kko hơn 1 xu, ko kém 1 xu", anh mà đến sẽ được ưu tiên ăn bằng ...cốc trà sữa đài loan đấy. Anyway, vui là chính thôi nhỉ???

Chia sẻ trang này