1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...Có thể ví Vinci lúc đó như con bò ....còn HKM là đấu sĩ. Dễ hiểu hơn chưa.......
    Tuy nhiên 1 điều đau đớn là bò với người đánh nhau làm gì để rồi sẽ lên đĩa với hình dạng đầy đầy hoặc tương đối đầy.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà!
    E đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước giao cho.
    Nay e được trao trả về hoạt động chìm tại địa phương, do đó sẵn sàng bám càng cùng băng nhóm đi tác chiến khắp các tụ điểm trên địa bàn HN.
    Dạo này e bận chút việc nên ko online thường xuyên được, các chiến hữu đi đâu nhớ đến e nhé!
    To ....: Okie! Mai mốt cafe'' nghen chị. Lúc nào sổng chuồng e call chị...
  3. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    chà lâu roài không online hehe dạo này hơi bận có gì mới không nhỉ
    đang định spam tý thì lại phải đi học thêm chán hix thui nói sau vậy
  4. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là vào box Dancing dạo này thấy buồn (ngủ) quá, nhân việc vừa chat với bác Thanhlé thấy dzui dzui, tức cảnh sinh tình xì pam mấy mẩu chuyện cười, cho đời thêm vui....
    - Một người đàn ông và vợ ông ta đi du lịch về miền Tây và dừng lại ở một tấm biển đề "Tiếng vọng"
    - Người vợ bảo : - Thử xem.
    - Anh nghĩ đó là điều ngốc nghếch, nhưng cũng thử một lần xem sao. Người chồng nói rồi hét thật to :
    - Vô lý. Sau một phút, anh ta bảo : - Thấy không ? chẳng có gì xảy ra cả.
    - Người vợ nói : - Thử lần nữa xem.
    - Lần này anh ta lại hét : - Tôi là người bảnh trai nhất trên đời.
    - Và sau đó là một tiếng dội lại : "Vô lý .. . lý . . . lý . . . !!"
    - Cô bé quàng khăn đỏ đi đến nhà bà. Giữa đường, cô thấy con sói xấu xa đang núp trong một bụi cây.Cô bé quàng khăn đỏ liền la lên:
    -Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
    Con sói liền lầm bầm chạy ra khỏi bụi cây đi mất. Cô bé quàng khăn đỏ lại đi tiếp. Một lát sau, cô lại thấy lão sói lúi húi sau một tảng đá lớn. Cô lại la lên:
    -Sói già độc ác, đừng hòng làm hại ta !
    Lão sói lại chạy ra khỏi tảng đá và nhìn cô bé với vẻ mặt tức tối. Một lát sau, cô bé quàng khăn đỏ vẫn thấy lão sói đang rình rập sau một gốc cây. Cô lại hét lên:
    -Sói già độc ác đừng hòng làm hại ta !
    Sói già tức tối lao ra :
    -Này, vừa vừa thôi chứ ! Người ta đi vệ sinh một tí cũng không cho là sao ?
    - Trong một cuộc thi tình huống với câu hỏi ra như sau: "Giả sử bạn đang trong nhà hàng với người bạn gái mới quen, mà lại buồn đi vệ sinh, bạn sẽ xử trí ra sao?" Giải nhất thuộc về câu trả lời như thế này " Thưa cô, tôi cần phải ra ngoài giúp đỡ người bạn nhỏ của tôi một lát. Người bạn ấy, tôi sẽ giới thiệu với cô sau."
    (to Thanhlé: biết người bạn nhỏ là ai chưa?)
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Hừm. Cái bà này. Chuyện tế nhị phải bí mật chứ.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 30/05/2006
  6. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì phải trách tớ nói năng ko rõ ràng, chữ nghĩa, văn chương kém cỏi, dưng mà có những chuyện, nói quá rõ ra thì mất hay, nói lờ mờ thì người đọc phải hơi "bậy" 1 tý mới hiểu, còn nếu vẫn ko hiểu, thì nên đi cùng nhóm, lúc đó, có muốn ko hiểu cũng chả được.
    Nhân việc con mẹ Erato kể chuyện cười, mình sực nhớ ra chuyện cười về mụ già này, kể ra cho thiên hạ biết tý nào:
    Erato là 1 cô gái trông rất trẻ trung ở độ tuổi ...sắp đầu 3. Chị này có thể coi là tầng lớp trưởng bối của
  7. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Sao nói xấu chị mà không nói cho hết đi mà lại lửng lơ con cá vàng thế cưng?
    Mà đề nghị không có những ngôn từ quá khích như trên nhé, láo toét, thích ăn đòn hử? Lên bà Bích ngay...
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @quote-erato viết lúc 15:31 ngày 30/05/2006-]
    em ghê răng nhất là quả cười của chị mà em thi` vốn yếu tim thể nào cũng ngất sỉu trên sàn ( chị nhớ hô hập nhan tạo nhé )
    mà chị cũng nhí nhảnh cá cảnh thật .
    trẻ trung sôi nổi cứ như là 20 .
  9. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thèm.......
    Được C1LY sửa chữa / chuyển vào 06:09 ngày 02/06/2006
  10. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế là FC đã nghỉ, bao giờ lại bắt đầu một giai đoạn mới đây???
    Dancing tối thứ 7 đi bà con ơi...

Chia sẻ trang này