1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    bác Maseo có nhiều bài fân tích tâm huyết wá .
    May mà mình có mùi mồ hôi hấp dẫn hehe , khối em fê.
    cuối tuần có bơi lội j ko bác c1ly ? em tham gia fát
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp hoá ra ông em đi luyện tuyệt chiêu lai tạo giữa Rau mùi và Rau xà lách theo định luật vạn vật hấp dẫn....
    Chiều Thứ 7 này mời bà con lên Dancing Queen cái nhỉ. Sau nhảy nhót chúng ta sẽ bơi lội luôn bể bơi bên cạnh Dancing Queen cho tiện.
    Bơi xong có khi làm 1 chầu bia hay rượu cho thoải mái, dạo này toàn việc dớ dẩn, chán gần chết.
    Bia rượu xong rồi thì bà con thích đi đâu thì đi, hát hò, đấm bốc (mình rất khoái trò này ở Vincom), bowling, dancing, bóng bàn, mắc màn, hay đi xem phim, chèo thuyền, cafe....Bà con hưởng ứng xây dựng chương trình cụ thể cái nhỉ....
  3. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tớ và em Ly vàng đồng ý luôn bác ạ.
    Thì cứ thống nhất luôn là 15h30 thứ 7 ngày 10/06 tại sàn Dancing Queen đi, để bà con mình chủ động. Ai đi bơi thì xin mang theo đồ nghề. Còn chương trình tiếp theo tùy cơ ứng biến nhỉ.
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    (tiếp phần 2)
    Trong thời gian lưu lạc bên ngoài, nàng công chúa (bây giờ gọi tạm là Bán Kẹo hay BKo) vô cùng đau khổ vì lời ước của nàng đã không những không trở thành hiện thực mà nàng còn mất đi quá nhiều thứ. Càng đau khổ, nàng càng mong muốn được gặp bà tiên để hỏi cho ra nhẽ, đêm nào nàng cũng thổi tắt 23 ngọn nến để hy vọng bà tiên sẽ xuất hiện...nhưng vô ích...Thất vọng nhưng không nản lòng, nàng tìm đến một ông cụ nhiều tuổi nhất vương quốc tên là C1LY để hỏi cách làm sao gặp được bà tiên. Khi nàng đến thì nhất quyết ông lão nhất định ko tiếp, với bản tính kiên cường nàng quì trước cửa nhà C1LY 3 ngày 3 đêm cho đến khi ông lão đồng ý gặp mặt nàng...Theo lời ông lão thì phải đi về phía mặt trời mọc, rồi sẽ có 1 chiếc thang 7 sắc cầu vồng đưa nàng lên tiên giới nhưng đường đi vô cùng khó khăn hiểm trở, chưa kể đến vô số yêu quái cản đường và đã có vô số hiệp sĩ một đi không trở về....
    Quyết tâm lấy lại tất cả những gì đã mất dù cho mất tất cả những gì đang có, Bko quyết tâm lên đường. Trước khi lên đường, nàng qua chào ông lão C1LY và được ông lão tặng cho 1 chiếc khăn...Đây là chiếc khăn đã được tẩm ướp giống Rau xà lách gia truyền trên 20 năm của ông lão và có tác dụng khủng bố, tra tấn ghê người...
    Cảm ơn món quà của ông lão, Bko lên đường hướng thẳng về phía mặt trời mọc. Một đêm nọ nàng dừng chân ở một ngôi làng nhỏ bé bên cạnh một bìa rừng, những người dân trong làng khuyên Bko ko nên đi tiếp vì trong khu rừng nọ có một mụ phù thuỷ tài phép cao cường vô cùng độc ác, hại rất nhiều người..Trong những đêm sáng trăng, mụ thường cưỡi con chổi nhãn hiệu Honda Atila lượn lờ khắp nơi để xử lý những nạn nhân bất hạnh. Đắn đo suy nghĩ nhưng sáng hôm sau nàng vẫn quyết tâm phải vượt qua khu rừng đó...
    (Hết phần 2)
  5. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc , không ngờ có người gian ác thế mà được làm bụt mới sợ,
    Cái vụ đi bơi được đấy các đồng chí ah , hi hi ,hưởng ứng vì lúc đó cũng tắt nắng rồi, không sợ đen nữa.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Ô nhiễm....
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi giờ mới đọc bài "tả chân" của anh maseo
    dạo này em thấy anh vắng bóng với let''s fun
  8. flytotuan

    flytotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] không biết mọi người thấy thế nào khi dancing o Queen ,minh thấy sàn này rất rất là đẹp ,nhưng không hiểu vì sao mọi người lại không đến đông như sàn khác,có người thì cho ở đó nhạc không hay ,nhưng mình lại rất thích ,điều cốt yếu của mình khi đi dancing là được vui cùng bạn ,đó mới là điều quan trọng! mọi người sẽ không nghĩ như mình đâu,
    có thể mình nói sai,nếu vậy mọi người hãy sửa cho minh ,
    thanks
  9. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Đang máu đi bơi thì trời lại mát wá mất cả hứng
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    T3 Đại tẩu đi biển.
    T5 Đại ca cũng đi biển.
    Đàn em nheo nhóc.
    Lóc ca lóc cóc.
    Đi biển tắm bể.

Chia sẻ trang này