1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn tới tất cả Anh chị em nào chán Dancing, thèm buôn dưa, chưa có người yêu hoặc dỗi người yêu ( người sắp yêu), vô công rồi nghề, thừa hơi, đang stress, đang mọc mụn lung tung, đau chân đau tay đau mình mẩy.....Xin mời 20h tối nay lên Nhà Thờ Lớn (phía bên tay trái) anh chị em ta có màn giao lưu, chọc ngoáy, thề thốt, hứa hẹn và hươu vượn....
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Có phải là ích kỷ quá không, khi định giữ buổi đi chơi hôm qua trong vòng bí mật? Có phải là tình tâm ý nặng không, khi không muốn nói cho ai cảm giác của mình?
    7h30 buồn thối ruột chả ai ngó ngàng, bèn nhắn một loạt hơn hai chục tin nhắn cho anh em. Đáng nhẽ anh em phải có tinh thần báo cho nhau mới phải. Tối qua đến được chục người.
    Có một thiên thần mũm mĩm mỉm cười: em ơi, trông em ngon quá. Híc, thiên thần trắng trẻo, mắt ướt to... híc, đau lòng ghen tị. Thiên thần ôm các anh, các anh nghẹt thở. Khổ, ai bảo thiên thần béo làm gì, nhưng mà nếu thiên thần không béo, chắc chẳng bao giờ em xúc động như thế. Em vốn có lòng hâm mộ những con người có da có thịt... Gần bên họ sao thấy sung sướng êm êm đến vậy! Pillory chị hỡi, nếu đọc được những dòng này thì nhớ nhiệm vụ Mua nước Chủ nhật của FC nhé!
    Có một chú Cừu hôi đầu tắp mặt tối vì công việc mà vẫn thò cổ xuống đón em. Chú Cừu của những kỉ niệm ngày hôm qua. Làm sao chú và em có thể bước đi mà không nhớ... những gì so sweet. Chú đã hứa dành cho em tất cả, kể cả bộ lông Cừu trắng muốt... để hối lộ em... tìm cho chú một cô Cừu bé bỏng của ngày hôm qua. Chú múa bụng, chú nhảy Salsa, chú tâng chân. Rồi chú ôm các chị em. Nóng ran lòng.
    Có một Cây Carem to oạch, trắng muốt hộ tống một dáng nữ thanh mảnh, cây carem mang trúc Vinci đi, chăm cho trúc ăn, nhảy với trúc, rồi đi về với vợ. Cây carem í giống như người anh lớn của chúng em, vừa kí vào một bản hợp đồng hôn nhân, nhưng vẫn không quên các em trẻ đẹp. Cây carem đã cho em biết một tin mừng... em đã trẻ lại với đúng tuổi của em. Híc, đã lâu rồi, em không hề biết... Em sẽ sống ý nghĩ hơn, trong sáng hơn, vô tư hơn. Lâu nay em nghĩ lắm quá, phức tạp quá, vả lại nhiều khi cũng có những điều khó lường đến với em, em chưa đủ kinh nghiệm để đối ứng với những điều đó sao cho tốt, sao cho nhiều người cảm thấy chia sẻ với em hơn.
    Cũng có một đôi trẻ đến, ngồi bên nhau, nghe nhau nói và nhảy với nhau. Họ mới lấy nhau 3 tuần... nhưng chàng đã ở ttvnol 5 năm nay rồi... Chàng cầm tay em và hỏi: để xem anh nhớ lại những bước xưa cũ. Chàng đã đi qua, và trở về, ngây ngô và bé bỏng Chàng lại hỏi một câu mà em nhớ mãi: em nhảy với anh không cười sao? Thế là em lại nhe răng. Thực ra chàng không biết chàng nghiêm nghị quá nên em sợ.
    Một kẻ cô đơn lại đến, tóc buộc cao, thảnh thơi và kìm nén như bước nhảy của mình. Cả buổi ngồi nhắn tin, ngắm mọi người và đối diện với lòng mình. Thấy thương nhiều hơn...
    Vẫn con ỉn béo đó, éc éc... éc éc thêm phát nữa. Hôm qua có gì đâu nhỉ... Ừ phải, có gì đâu anh Chó yêu nhở. Chẹp....

  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, thế nào hôm nay lại vào đây biết được hội này định hươu vượn đèn mờ bí mật thế. Thôi cho tớ tham gia với thì tớ không báo kông an đâu.
  4. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với bác là bọn em ko cafe đèn mờ đâu, mà tối hôm đó bọn em đã tìm ra anh Lê Mạnh Hùng cho Nopain.
    Hôm đó là buổi chứng kiến sự tái ngộ ly kỳ hiếm có của Nopain và anh Hùng, và ko có nơi nào trang trọng hơn để chứng kiến cảnh tượng xúc động đầy tình người ấy là Nhà Thờ Lớn...Chẹp chẹp...Chỉ tiếc là ko nhiều người được chứng kiến cảnh tượng đấy...
  5. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn C1LY nói gì lạ thế, chúng ta đã gặp nhau khi nào đâu?
    Nopain cảm thấy vô cũng hạnh phúc khi lần đầu tiên được đến với hội Let''fun. Quả nhiên các bạn rất tươi trẻ, khoẻ mạnh... Nopain cảm thấy rất vui được làm bạn với các bạn.
    Tuy rằng đời này nhiều anh Lê Mạnh Hùng, nhiều anh làm Nopain còn post bài tìm kiếm dài dài nữa... và chắc rằng Anh hùng thì cũng nhiều không kém.
    Để xem nào , ấn tượng buổi ban đầu...
    Bạn C1LY thật là béo, thật là híp, lúc bạn í mua kem chen chúc giữa đủ các chị em... Nopain muốn khóc chít đi được. Cảm động quá. Khổ, nopain muốn ăn kem, nhưng là kem Ý cơ, nào ngờ C1LY quyết tâm mua kem Tràng Tiền cho rẻ.
    Bạn Vinci mảnh mai và vui tính, bạn của bạn Vinci cũng xinh vô cùng. Rồi bạn Yellowlys suốt ngày chơi điện tử ... híc, Nopain thích thế lắm, giá mà mình cũng được trả tiền để ngồi chơi điện tử thế...! Bạn Zêu thì đang mải mê với công việc xin tài trợ cho Giải bóng đá ttvn, bạn í có cái cà vạt đẹp cực!
    Anh Victoryhn tuy không phải là anh Lê Mạnh Hùng, nhưng cũng không có gì phải buồn. Nopain tin rằng cuộc sống này sẽ cho Nopain có nhiều cơ hội để tái ngộ nữa.
    Ôi răng khểnh ơi, ngươi có ma lực nào để ta đau đáu như thế!
    ANH HÙNG ƠI!
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> Già trẻ, lớn bé, giai gái... đều "bạn" tất, mỗi "anh hùng" của lòng ta thì được trịnh trọng gọi "anh"
    Lại thêm một nhân tài cho ĐHS
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, chơi với trẻ con đúng là dại mặt, cả nhà cả cửa còn có 7k trong túi, đã định ko cho ăn cả kem Ý lẫn Tràng Tiền nhưng cứ năn nỉ ỉ ôi từ sáng đến giờ em chưa đánh răng súc miệng mà bệnh hôi mồm của em chỉ có kem là điều trị được. Đành nghiến răng mua 1 đậu xanh 1 cốm = 6k, rồi liếm 1 vòng quanh mỗi cái cho đỡ thèm. Chẹp....nghĩ cũng tội nghiệp con bé, thấy mình liếm như thế mà nó cũng không tởn, ăn như con thuồng luồng uống nước...chả mấy mà lây bệnh sâu răng của mình. Con gái con đứa mà mắc bệnh hôi mồm rồi sâu răng chửa kể bệnh Rau Mùi Tây thì lấy chồng sao đây, làm sao còn nhìn anh Hùng được nữa....Thương quá là thương.......
    Thế là 2-1, Arg thắng Mex sát nút...
  8. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn tới tất cả bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu...20h30 Tối thứ 3 ngày 27/06/2006, để cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên TDC trong việc giúp tìm anh Hùng. Nopain có lời mời các anh chị bạn bè đến chia vui tại sàn Venus, ngay cạnh Cung Văn hoá hữu nghị Việt Xô.
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    VUI QUÁ VUI QUÁ!
    Chị Rocket thật xa với tưởng tượng, người ta nghĩ đến cái nick xấu xí ấy là nghĩ ngay đến một bà già nhăn nhó, ồ, không, nhầm to rồi. Chị rất trắng trẻo, rất nhỏ xinh và có nét gì giống như Châu Tấn í, một kiểu nét đẹp mong mong khiến người ta muốn nâng niu chết đi được.
    VUI QUÁ. KHOẺ QUÁ.
    Sàn Venus sửa chữa trông xinh xắn hơn, tiền nước uống cũng rẻ hơn nơi khác. Cạnh tranh ghê
    Anh em đợi Nopain đến muộn vài gã trai lơ lên Fashion. Thôi đành... hạnh phúc không đến với ai biết chờ đợi. Nghe nói trên đó mấy chàng héo hắt vì chả có nữ nào... HEHE. Chị em nữ đến muộn ngang Nopain mừ.
    À lại còn ông anh 82 cân Trườnganh nữa chứ, dạo này phong độ thế, ông anh thì thào tai mình: trước anh để kiểu tóc giống như mr C1LY, nhưng sau thấy nó quê mùa, lỗi mốt quá nên chuyển!
    Vui quá, NGHỈ HÈ ROÀI!
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Box nhà dạo này xôm tụ ghê, nhưng lâu ko vào nên h chả biết ai với ai cả. Hè này mình về sẽ ở HN nhiều hơn ở HP, hi vọng sẽ có dip rong chơi với mọi người.

Chia sẻ trang này