1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này dạo này cũng rôm ghê. Chỉ có điều làm thế nào mà nó chui tít xuống cuối trang 2 thế này nhỉ. Nóng quá, ai có tý gió cho mình xin 1 ít
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hì!
    Mở đầu chuỗi ngày ăn chơi trác táng của mình là phút hứng khởi gọi điện cho bác C1LY, rủ rê tối ọp đột ngột, thì được nhắc nhở đi sn Pi.
    Hix! Pi đây sao? Chẳng thể nào tưởng tượng nổi con bé dây chằng xủng xoẻng, cái khuyên tai to như cái rốn phật với đôi tông loẹt quẹt và nụ cười vòng chun ngâm xăng đang nhăn nhở khoe duyên trước mình lại là bé Pi ngoan hiền, ít nói mà hôm trước gặp ở FC????? Đúng là "bản chất" con người, chẳng thể nào lần ra được, nếu bị đậy điệm bằng cái đầu cáo già nhưng đẹp ngón ngây thơ.
    Định chỉ đến sn Pi rồi lang thang kiếm quà sinh nhật cho chị gái, nhưng trong 1 giây yếu lòng, mắc phải lời ong ve mật ngọt của chị Nhung mà chuyển mục tiêu lên Dis. Nhắn tin một loạt, liên tục, liên tục, liên tục đến... đơ luôn cả chức năng gửi tin nhắn. Hix! Đã bảo số e xúi quẩy lắm mà....
    Nhắn cho maseo, lão bảo bận lên Nutz.... xem bóng đá (Bóng gì mà lại tận KS Sheraton thế nhỉ? Anh chị nào có kinh nghiệm, lý giải giùm e????). Dụ khị lão: "Dis cũng có TV mà...." và mồi chài thêm một lời thương yếu ớt: "Vắng anh, e thấy vắng cả... chính mình". Nhưng dường như hương sắc của cái WC quá thơm tho và quyến rũ, nên lão nhất quyết cự tuyệt: "Dis hết giờ đúng giữa trận.... mất sướng".
    Đúng là thời buổi của WC, sàn Dis vắng tanh... mấy chú dẫn nhảy vừa nặng nề lê gót vừa ngáp vặt... Có anh chàng ngẩn ngơ, vác cái bụng phệ khệ nệ đi đi lại lại. Bàn bên cạnh, mấy cậu choai choai áo chẽn hông, ôm nhau tình cảm lắm lắm như đang ngất ngây trên chốn thiên đường của giới tính thứ 3. Giữa sàn, chị em kéo cưa lừa xẻ, hì hà hì hụi lùa ngan lùa vịt... Ẩm đạm quá! Đáng thương quá! Rời rạc quá! Ngó lại bàn mình.... 7 cô tiểu thư xinh đẹp mỹ miều, mà chỉ có 3 chàng lính ngự lâm "gầy mòn": Thảo béo, Chiến béo và thanhle... Ế ẩm... Kẻ nhắn tin, kẻ lăn lóc, kẻ nhìn xa xôi....thở dài. Than ôi! Thời oanh liệt... nay còn đâu??????
    Nhạc disco nổi lên, tất cả ánh mắt đều hướng về một tâm điểm... Một pha nóng hổi, khiến bao đôi mắt hiếu kì, tò mò, pha lẫn phút thăng hoa máu lửa, chút hơi thở dồn dập. Ai nấy đều cố kiễng chân thật cao, mắt chớp chớp nuốt ừng ực.... WC --> Anh iu và Bồ. Disco và aerobic, hay giữa âm nhạc và bóng đá, hay xem bóng đá mà không có tiếng reo của khán giả, hay sự tự do của tay chân bắt gặp cái hứng khởi của bóng đá... nên đã tạo ra cái thứ quái thai: Mấy chục con người cùng hướng về chiếc ti vi to tướng đặt cuối sàn. Chẳng phải giật, cũng ko phải lắc, chẳng uốn éo mà cũng ko ra xoắn quẩy. Nó hổ lốn, vừa lắc lắc nguẩy nguẩy, vừa nhảy cẫng, rồi lại bình bịch chỉ trỏ ngó nghiêng. Một thứ quái thai... nhưng... tự do và thoải mái.
    Một buổi tối thanh thản....
    Báo cáo cả nhà... E chính thức thất nghiệp. Giờ rỗi hơi dài dài. Ai có vụ gì ăn chơi đập phá nhớ gọi em. 3 tháng rời xa ánh sáng văn minh, e đã trở thành thiếu nữ Mù Cang Chải.
    @tomytoan: Vừa thấy anh phè phè chở vợ theo sau, ngó quanh đến ngã tư đã mất hút con mẹ hàng lươn. Bản mặt anh... đúng là lươn ống... Cả buổi e mất công tìm anh đấy, hỏi loạn xị ngậu lên.... Còn hứa khám bệnh trái tim cho e mà??? Đừng có nuốt lời nha!
    -----------------------
    Dạo này cứ trước giờ dancing là thấy hùng hồn lắm. Nhưng lên đến nơi thì loay hoay tìm hứng, kéo mãi cứ ù lì không chịu lên cho. Chỉ thích ngồi nhìn thiên hạ say sưa. Đúng là khi không tìm được Cảm xúc dancing, thì mọi cố gắng đều vô nghĩa. Sự đồng điệu của tâm hồn....khó thật....
  3. xaunhumacau

    xaunhumacau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em rủ hắn vào tối t7 thì 99% là hắn SAY NO rồi, thế mà cũng hỏi, hết WC em cứ thử xem, kết quả chắc cũng thế thôi kéké. Nhắn thế chứ nhắn nữa khéo bồ gã đọc đc gã thù em là hỏng.
    Xin lỗi bác Maseo, em chỉ nói theo kinh nghiệm của em thui hichic
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ! E gà mờ chuyện iu nên không hiểu tâm lý. Cảm ơn lắm lắm đồng chí xấuhoắc.
    Bồ lão đọc được à? ok thôi. Càng thích. Cho ***g lộn lên tí, có mùi ớt cay. ăn mãi một món nhạt, chán lắm!
  5. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Này thì Let''''''''s Fun này [​IMG]

    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 05/07/2006
    Mệt quá định lăn ra ngủ, cơ mà xem cái này xong thì tỉnh cả ngủ roài Em lại "cày" tiếp vậy! Cố lên CLLL
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 05/07/2006
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Cố lến CLLL, chúc may mắn. Gửi lời chào thân ái và quyết thắng...
    Quyết thắng rồi anh em chúng ta sẽ......
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật lần trước thật vui quá xá. Chơi bời chác táng đã đời. Về lăn quay ngủ hết ngày thứ hai...
    Tập tành xong cà phê cà pháo Nguyễn Du, tán chuyện giày dép Tây Tàu...
    Đói, gọi nhóm rượu chè, chưa kịp nhấc máy đã thấy những gương mặt béo tốt quen thuộc ở ngay quán nhậu Khâm Thiên - Lê Duẩn. Làm độ 7 cốc bia, chén hết 2 gói mì, tát mỏi tay, tán rã nước bọt rồi... đi uống tiếp. Nhưng mà uống trà, sinh tố, dưa hấu dầm xoài... Có kẻ lợi dụng thân quen, gối lên ai ngủ hết tiếng rưỡi. Có kẻ về thay áo quần rồi lại chiến tiếp.
    Dancing Queen, gửi tin nhắn cho anh em, đông nghịt. Bốc quá, chân rã rời. Đã vậy còn có kẻ đi đá bóng tiếp, có kẻ nhậu nhẹt tiếp. Rồi có kẻ kéo nhau lên Hàng Trống, có kẻ qua ODC ngắm mấy chú lính chì cho đỡ nhớ.
    NGỦ>>>>
    ******************
    Tối nay Pi rủ dancing ở Dancing Queen đấy nhé.
  8. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    không biết bà này tả mình thành cái gì mà đọc cứ lung tung xoèng thế này.
    Ai nhìn em lần đầu tiên mà chả thấy "con bé dây chằng xủng xoẻng, cái khuyên tai to như cái rốn phật với đôi tông loẹt quẹt và nụ cười vòng chun ngâm xăng đang nhăn nhở "
    có mỗi khongthe nhìn em với ánh mắt "đậy điệm bằng cái đầu cáo già nhưng đẹp ngón ngây thơ"thôi
    hehhêhhhê
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    oài! Tối nay off à? thích đấy nhỉ? Đagn mệt mỏi lắm rồi đây!
  10. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hihi chủ nhật vừa rồi máu nhất là em uotmi hehe.Tối nay mọi ngươig tụ tập gì thấy cho em tham gia với nào

Chia sẻ trang này