1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe. Sao khi không lại nhắc đến tên em nhỉ.
    Em les mà sao các chị vẫn thích em..hay là mấy bà cũng..mà ko dám nói.
    Mô fật (xin đừng bắt tội các chị ấy vì đã ko nói thật như con)
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày xa cách toàn thể anh chị em, nàng Vinci kiều diễm đã trở về với chúng ta trong cảnh nước mắt chan nước mắt, tay nắm chặt tay không muốn chia lìa. Ngày ra đi tay trắng nhưng ngày trở về của nàng xiết bao kiêu hãnh khi có rượu Kim Sơn theo nàng trở về. Chiều qua, cảnh hội ngộ tại quán cafe Báo làm xúc động lòng người không thể kiềm chế nên anh chị em lại dắt díu nhau đi tiếp đến quán thịt chó Thanh Đỏ để chia xẻ bớt niềm vui từ chai rượu Kim Sơn mà Vinci đã mang về. Bữa nhậu xoay quanh 1 số chủ đề sau:
    1) Uống rượu trên xe tăng có khoái hay không? và liệu trên xe tăng của Việt Nam có điều hoà hay không?
    2) Độ nặng, bốc lửa và ngon của rượu Kim Sơn? và khả năng rất lớn là trong nay mai, Vinci sẽ có lời mời toàn bộ FC cả F1, F2 lẫn FX...thưởng thức rượu Kim Sơn miễn phí vào ngày 30/7. Dự đoán là sẽ xuất hiện 1 số chú Red Dragon vì mồm sẽ khạc ra lửa sau khi làm vài chén rượu của Vinci.
    3) Kế hoạch du lịch : Dự định trong thời gian tới có thể chúng ta sẽ tổ chức đi Huế từ 3-4 ngày, kế hoạch và chi phí chi tiết sẽ do nàng Erato thuyết trình. Hình thức du lịch sẽ là dạt bờ dạt bụi với phương châm vui là chính, kinh phí là chủ yếu, an toàn là quan trọng, sức khoẻ là ko thể thiếu.
    4) Một số kinh nghiệm quý báu khi female say rượu và male xử lý tình huống đó ra sao. Đặc biệt các pha tranh chấp tay đôi 1-1, 1-2, 1-3, 2-2..Rất có thể đợt tới các anh chị sẽ được thưởng thức 01 tuyệt phẩm của Mr Maseo về chủ đề này.
    5) Một số kinh nghiệm đi massage sau khi say rượu và Erato xứng đáng là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này bởi số lượng đĩa VCD đã nghiên cứu và kinh nghiệm thực tế đã trải qua. Dự kiến trong thời gian tới nàng sẽ cho xuất bản cuốn "Hồi ký 1 nữ massger".
    6) Ôn lại lý thuyết dạ dày và quả thận trong khi nhậu nhẹt của Mr HKM. Các anh chị cũng chuẩn bị tinh thần để đón đọc tác phẩm nặng về y học chăm sóc sức khoẻ ban đầu của Dr HKM trong lĩnh vực điều trị bệnh dạ dày.
    .............
    Tóm tắt thế. Hẹn gặp bà con vào dịp khác...
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Bác này được cái nhanh tay nhanh chân, nói là làm, nghe khoái thật...Có con bé nopain cũng hứa cho mình mượn đĩa này từ lâu rùi mà đến giờ cũng chả thấy đâu....Nếu mà so sánh thì đúng là con bé nopain (lâu thêm) chỉ xách dép cho bác manho trong khoản đáp ứng này..

    @ Chipy_hi : tưởng hung thần đã gác dao quy ẩn hoá ra vẫn còn nặng lòng với phàm trần. Thiện tai thiện tai. Còn cái off mà muội tham gia chắc phải từ 2000 lẻ 3 thì phải, lần tới đi nhất định sẽ rủ muội tuy nhiên nói trước là vào sàn ko được lẩm bẩm mấy câu "To hay Bé ..oé ..To Quá" đâu nhé......
  4. nopain

    nopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Đẩy nhanh kế hoạch du lịch đi. Sốt ruột lắm rồi đấy!! Bà chị Erato dịu dàng ngây thơ trinh trắng ơi... sẽ có, sẽ có.. một cái gì đó bù đắp công cuộc vất vả của chị!! Ui mong quá, Hun cái hun cái....
    Cùng một lò ra cả thôi Anh Ma nhỏ nhở?
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Một lò thì một lò.... Đĩa đâu....có đưa ko thì bẩu.
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu ri` cả
    ca nhà cả cửa có mỗi 2 bài đấy thêm bài này nữa là 3
    http://www.4shared.com/file/2012358/5af40d1b/khuc_nhac_xua_anh_khang.html
    chả hiểu cái lò nào sản sinh ra thêm nữa .
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ những lời ngọt ngào anh dành riêng cho em... Híc híc. Anh bảo là anh chị rất quý em, thương em, yêu em nên chỉ gửi cho em những bài hát của Anh Khang thôi...
    Mà giờ này, mới chỉ một tuần không vào được mạng, tình cảm của anh đã kịp phát tán như những hạt đỗ tự quăng mình ra khỏi vỏ rồi sao...
    Lại nữa.. em đây, Không thể đây... mà anh chỉ rủ mỗi một cô đi ăn kem... Em cần gì ăn kem đâu cơ chứ, em chỉ cần anh nhắn tin bảo ăn cơm ngon, hay hẹn khi khác, mặc dù sẽ chẳng bao giờ ba anh chị em ta dám cầm tay tung tăng trên phố... nhiều nhặn gì... Hức. Hức.
    Em ứ iu anh chị nữa. Hức hức.
  8. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tình hình mạng mẽo chán quá nên hơi chậm trễ mong các bạn thông cảm. Đây là 3 chương trình tớ post thử để xem ý kiến các bác thế nào.
    CT1: Hà Nội - Hải Phòng - Đảo Cát Bà (2ngày - 1 đêm bằng xe bus + cao tốc​
    Ngày 1:
    6h00, khởi hành từ bến Lương Yên đi HP.
    9h30, đến HP, ăn sáng, dạo quanh thăm quan.
    11h30, lên tàu cao tốc đi Cát Bà.
    12h30 đến Cát Bà nhận phòng KS, ăn trưa, nghỉ ngơi.
    Chiều và tối tự do.
    Ngày 2:
    6h00, ăn sáng. 6h30 lên tàu thăm vịnh Lan Hạ, thăm đảo khỉ và tắm biển trên vịnh.
    11h45 lên tàu cao tốc, 12h45 về đến HP, ăn trưa tại HP.
    Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi, lên xe về HN.
    Chi phí dự trù: 460.000đ/ng
    (bao gồm: xe bus + cao tốc 2 chiều, phòng nghỉ, các bữa ăn, tàu thăm vịnh + vé thắng cảnh. Nếu không thuê tàu thăm vịnh thì chi phí là 420.000đ/ng)
    CT2: Hà Nội - Sapa (2 ngày - 3 đêm bằng tàu hoả)​
    22h10 khởi hành bằng tàu LC1, đến Lào Cai khoảng 7h10, đón xe lên Sapa.
    Ngày 1:
    8h00, có mặt tại Sapa, ăn sáng, tự do thăm quan. Đến giờ nhận phòng KS, ăn trưa, nghỉ ngơi.
    Buổi chiều thăm quan thắng cảnh Hàm Rồng. Ăn tối.
    Buổi tối tự do thăm quan, các bạn có cơ hội thưởng thức các món nướng ngon tuyệt trong thị trấn.
    Ngày 2:
    Sau khi ăn sáng, trekking thăm bản Catcat của đồng bào H''mong đen.
    Ăn trưa, nghỉ ngơi, tự do đi chợ. 15h30, lên xe xuống Lào Cai.
    Ăn tối, 19h00 lên tàu về HN. 4h00 sáng hôm sau về đến HN.
    Chi phí dự trù: 490.000đ/ng
    (bao gồm: tàu ngồi mềm ĐH + xe bus 2 chiều, phòng nghỉ, các bữa ăn, vé thắng cảnh)
    Hà Nội - Tam Đảo (2ngày - 1đêm bằng xe bus)​
    Ngày 1:
    6h00, xuất phát tại bến xe Nguyễn Công Trứ đi Tam Đảo.
    9h30, đến Tam Đảo nhận phòng KS, nghỉ ngơi, ăn trưa.
    Chiều tham quan tháp Truyền hình, đền Bà chúa thượng ngàn.
    Ăn tối, buổi tối tự do.
    Ngày 2:
    Sáng thăm quan Thác Bạc, suối Tiên. Ăn trưa, nghỉ ngơi.
    15h00, lên xe về HN.
    Chi phí dự trù: 290.000đ/ng
    (bao gồm xe bus 2 chiều*, phòng nghỉ, các bữa ăn)
    * Đây là xe du lịch do Transerco mở thêm để phục vụ 2 tuyến điểm là Sầm Sơn và Tam Đảo.
    Dự kiến sẽ đi vào weekend đầu tiên hoặc thứ 2 của tháng 8.
    Chú ý:
    1. Chúng ta sẽ tự thiết kế và tự tổ chức tour chứ không đi theo chương trình của cty DL nào, để giảm tối đa thời gian và chi phí DL. Tôi có thể giúp các bạn đặt phòng, đặt tàu, đặt xe, và cả các bữa ăn nếu cần, để các bạn ko phải lo lắng nhiều. Tuy nhiên, nếu các bạn vẫn chưa yên tâm, chúng ta sẽ đi theo tour trọn gói (chi phí sẽ đắt hơn ít nhất là gấp rưỡi)
    2. Nếu các bạn quan tâm và quyết định lựa chọn chương trình nào cũng nên thông báo sớm, để tránh tình trạng không đặt đc các DV.
    3. Ai có khả năng thì nhờ Mod chuyển tên Topic một thời gian ngắn để các bạn quan tâm biết đến.
    Thế nhé, đi chơi nào, Let''s Fun !!!
  9. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    À quên, chương trình "balô trên vai, tôi lang thang đi tìm chân lý"
    ở Huế là tớ định đánh cá lẻ xả stress, vì dự định đi ít nhất 4 ngày, sẽ không hợp lý với 1 số người nên không dám post lên. Nhưng nếu ai có hứng thú, xin mời tham gia.
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Không hợp lý cũng post, mình khoái đi Huế hơn, đi dài ngày cho sướng, lang thang bờ bụi cũng sướng hơn. Mình nhớ tháng trước có 1 nhóc rủ mình bỏ nhà đi bụi khoảng ....2 giờ....

Chia sẻ trang này