1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VCB_ACB

    VCB_ACB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Đồ Sơn có màn vui lắm hehe
  2. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cát Bà đi tốn xiền lém, chỉ đi Đồ Sơn thui ạ
    Tuy nhiên em có chút ý kiến thế này ạ:
    Ở Hải Phòng thì chỉ có vụ sàn nhảy là hay thui, chứ lang thang mua sắm với cả ngắm phố phường em e là sẽ có ít nhu cầu đó ạ.
    Vậy nên theo em thì ta nên đặt khách sạn ở Đồ Sơn, đi lại cho tiện. Buổi tối ăn uống, nhảy nhót ở HP, rồi về Đồ Sơn. Sáng hôm sau dậy sớm xem Mặt trời mọc (chả có gì), tắm nắng và bơi lội. Ở Đồ Sơn có bãi biển, đặt khách sạn ở đó, ta sẽ chơi được nhiều hơn, và cũng bớt phải đi lại nhiều hơn.
    Còn nữa, đi 2 ngày thôi, cho đỡ tốn xiền thuê phòng (tốn nhất mà )
    Nhưng có lẽ ta nên đi từ sáng Thứ 7, đến HP, ăn uống, lang thang, thăm nom được nhà "ai đó" thì thăm
    Chiều nhảy nhót ở HP luôn rồi về ĐS nhận phòng, tắm biển
    Tối lại ăn uống, rồi lại nhảy nhót
    Còn ngày CN, tuỳ BTC sắp xếp
    Chút ý kiến đóng góp, mong ban tổ chức xem xét
    Được callalily sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 27/07/2006
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    ĐI đâu cũng được. Miễn là đến HP. ăn nhậu bét nhè, càng đông càng vui.
    Nếu e đi, có thể xin đăng kí 2 suất.
    Bác HKM làm chương trình hay hay vào nhớ. Tối qua định post ý kiến ý cò nhưng ngại bật máy nên giờ quên khuấy mất rồi. ĐỢi e nhớ lại đã nhé!
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tối nay dancing ở Tăng Bạt Hổ (tin vừa nhận được trong lúc ngủ còng queo). Chị Vinci thương hại mình nghỉ hưu suốt ngày chỉ nằm, ăn và ngủ... Huhu...
    Nhưng lại vui đây... Thể nào tối nay cũng được nhìn thấy mấy người muốn đi Tam Đảo nhưng bị lép vế. Hế hế.
    Hải Phòng đi...
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 28/07/2006
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp đến ngày hôm nay nào..
    Đi Hải phòng - Đồ Sơn
    1) HKM - Đội trưởng
    2) LY
    3) CALA leo lẻo (ăn cắp bản quyền của LS)
    4) BENKAI (ko chắc chắn)
    5) MP (ko chắc chắn)
    6) UOTMI (ko chắc chắn)
    7) VINCI (ko chắc chắn)
    8) KHONG THE (ko chắc chắn)
    Đi Tam Đảo
    1) C1LY
    2) KALA Kem
    3) ERATO
    4) Dancinginthemoonlight (ko chắc chắn)
    Đi Sapa
    1) GIBBON
    Đề nghị các bác nào có cái ghi chú "Ko chắc chắn" xác nhận lại về thông tin này. HKM cũng post cụ thể chương trình Đồ Sơn và chi phí mọi người phải chuẩn bị và dự tính luôn cả chương trình Calalily đã đưa ra nhé.
    Thân.
  6. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hic, uotmi ơi, có ai bị lép vế ở đây thế?
    Không quan trọng là đi đâu, miễn là LF chúng mình có dịp bên nhau vui vẻ là đc, chị erato thì thế nào cũng ủng hộ hết mình mà. Mọi người hãy nhiệt tình lên nhé.
    Tranh thủ spam cho topic nó lên cái, he he...
  7. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    em cũng xin có vài lời như thế này!
    chúng ta nên đi HP - ĐS vì giá vừa rẻ mà lại được nhảy thoải mái! chứ đi Tam đảo như đợt em mới đi vừa rồi chán chết !
    Sàn thì bằng bê tông!nhảy xót hết cả giày!
    rồi nhạc thì mình phải tự chuẩn bị ---> cứ phải chạy ra chạy vào!
    Giá cả thì đắt đỏ!vì cớ của người ta là mất công vận chuyển từ dưới chân núi lên!hix!đủ đường chặt chém!
    Em không dại!Đợt đó bọn em đi mỗi người mất 350k mà còn chưa đủ!các bác định tính thế nào đây với 150k!mà giờ đang là mùa du lịch!
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Các các anh chị và các bạn thân mến!Vì có vài chương trình tham khảo,đặc biệt là 3 chương trình lớn của chị Erato.Vì thế HKM chỉ đăng số tiền đóng góp là 150K nghĩa là chỉ tính tiền xe 2 chiều,tiền phòng khách sạn,tiền xe ra Đồ Sơn và 10K tiền dự phòng taxi trong thành phố.
    Ngay ngày mai và ngày kia (thứ 7,CN) HKM có chuyến công tác Hải Phòng Cát Bà,HKM sẽ tranh thủ thực tế và xác thực lại tất cả các thông tin sao cho chính xác nhất.
    Khả năng chương trình Hải Phòng - Đồ Sơn có lẽ là đã được quyết định.Rất mong mọi người có thời gian và ý định tham gia hãy xem xét kỹ và quyết định chắc chắn để chúng tôi lên danh sách và thu xếp hợp lý.HKM sẽ post chương trình cụ thể (bao gồm ngày giờ,cách thức,các hoạt động và số tiền dự tính cụ thể mỗi người) vào ngay tối CN ngày 30/7.
    Mọi chi tiết xin liên hệ
    Trưởng ban :anh C1LY 0912 328323
    Thân mến:HKM
  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Năm kia đi Đồ Sơn, thấy có một nhóm cắm trại bên bờ biển .... WHY NOT?, tha hồ nhậu thâu đêm, làm cái trại bé tí, mấy chục con người chồng chất lên nhau mà ngủ....
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ông ơi can ông, nhìn ngoài thì lãng mạn thế thôi chứ ngủ lều mà sướng thì người ta đã chả phải mất công nghĩ ra cái nhà với cái giường làm gì. Ko cần nói lúc mưa gió, lúc giời đẹp hẳn hoi mà nằm đập muỗi đã đủ chết rồi. Mở cửa lều thì muỗi, đóng lại thì nóng, ngủ chồng chất lên nhau thì chỉ sướng 1 lúc thôi chứ cả đêm nằm thế thì khốn nạn lắm. Chớ dại chớ dại!
    Chào thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này