1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Trừ trường hợp Benkai không có ở Hà Nội ngày hôm đó thì không chắc, chứ hiện tại vẫn đang máu đi xuống HP thăm bạn bè và tiêu nốt 3 chips trong Casino.
    Dự kiến Bk sẽ đi xuống HP bằng tàu (vác theo xe máy), ngủ tại nhà bác hoặc chui vào trại cùng anh em cho vui. Hẹn gặp lại!!!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thấy bác ý kiến ý cò... Túm lại là bác có đi cùng bọn e không?
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E đã xin phép chị e roài. Chị e đã đồng ý cho e đi rồi. Nhưng mà e cũng chỉ mới chắc chắn được 99% thôi ạ. Lỡ hôm đó cty e có việc đột xuất thì e không thể bỏ được. Tuy nhiên, sẽ cố gắng trốn tránh nhiệm vụ để góp mẹt cùng anh em
    Cho cậu bạn Cường của e đăng ký một suất. Nhưng cậu ta cũng không sure lắm. Sẽ chốt quyết định cuối cùng vào tối thứ 5. (Chắc tại hôm qua đi cùng mọi người, cậu xí hổ e thẹn quá nên không dám giao lưu. Nếu quen rồi, miệng như súng liên thanh. Là một tay rượu cừ khôi để mấy anh em mình chén tạc chén thù cho vui vẻ)
  4. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mệt bà này quá, đi thì đi, ko đi thì thôi. Ai đi chơi mà cũng như bà thì chắc chít ban tổ chức. May là ban tổ chức lần này là HKM và C1LY ---> đáng đời họ lắm.
    Đùa đấy, nhưng quả là nick làm sao, tính tình người là vậy. hic, có gì thì cậu chắc chắn 1 câu hộ mọi người nhé.
    To : all những ai ko đi nhảy hôm qua: ( đặc biệt là ươt mi )
    1 sáng đẹp trời, như bao ngày khác, Erato và Vinci tớ bình thản đi đến quán cafe quen thuộc, ngôi " đàm đạo" chuyện chính sự. 1 trong những kế hoạch ngày hôm đó là việc đi dancing tối thứ 6 - ngày hôm qua. Tất nhiên, do điều kiện thời gian và kinh tế còn eo hẹp, bọn tớ thực hiện chủ trương, ai nhắn được thì nhắn, ai ko nhắn được thì để lần khác.
    Còn gần 1tiếng nữa mới đến giờ "hoàng đạo", Vinci tớ đã tung tẩy trên đường, vòng đến Khâm Thiên đón bà chị già. 8h30, mọi người bắt đầu nhảy, Kothe dẫn bạn đến. Kế đó là các chàng trai nhà LF lần lượt xuất hiện được ..vài mống, --> hơi bị VIP đấy nhá.
    Nhảy nhót thì gần như lần nào cũng như lần nào. Nhưng hôm qua, mặc dù mải chơi ko để ý, thì Vinci tớ cũng thấy có điều đáng tiếc cho những ai ko đi:
    - HKM trình diễn quả đầu tự cắt, mái ngố, trông như học sinh cấp 2 ( đúng hơn là 1 bé gái cấp 2 )
    - Cũng là đầu, nhưng đầu của C1LY mới xuống tóc trông lại như nửa quả dưa hấu úp lên đầu, hic.
    - Tuấn Kala thì đẹp trai, phong độ trong bộ áo chim cò - mà nghe đồn phong phanh rằng trong đợt HP này, anh sẽ trình diễn nốt bộ chim cò mới chưa mặc bao giờ, gồm đúng 2 con vẹt và 3 cái cây trên áo.Nếuphối hợp mặc quần áo theo tông thì anh có thể mặc với quần màu.....đỏ .
    Khả năng này kéo theo việc phi đội các bác giai nhà LF sẽ cùng trình diễn áo chim cò đi dạo bãi biển. Đồng thời, họ cũng hứa hẹn, chị em có mặc Bikini thì họ cũng sẽ mặc Bikini ( riêng HKM được đặc cách cho mặc đồ bơi ..1 mảnh.)
    - 1 nhân vật nữa cũng rất quen thuộc là Yellow Ly.
    Như trong Vật lý có nói ( đại ý ) là mọi chuyện đều có tính chất tương đối. Nếu Ly đứng cạnh Vinci thì quả là Ly có hơi bụ bẫm, nhưng đứng cạnh C1LY thì Ly lại vẫn " nhỏ nhắn " và "xinh xắn",nên đề nghị anh trưởng ban xem xét lại cách ăn nói với phái đẹp. Ly hôm qua ốm yếu, trông phờ phạc, nên nhảy lại có vẻ mềm dẻo và đẹp hơn mọi ngày. Đây chính là tinh thần ăn chơi của đội nhà mình: Tập thể thao ko "tàn tạ" cả người thì quyết ko về nhà. Dù khó khăn, dù bị ngăn cấm, dù trời mưa, ăn chơi vẫn là muc tiêu cao cả.
    Qua điều này, có 1 hệ quả mà Vinci mới quan sát từ Ly: hôm qua Ly đi đổ rác gần 2 tiếng, đi bộ từ Lý Thường Kiệt lên tận Discovery, vào tận "sọt rác xịn" để đổ, thì khả năng không nhỏ là đợt tới, Ly cũng sẽ đi đổ rác tại HP 2 ngày - người người, nhà nhà phải có ý thức bảo vệ môi trường như thế mới được.
    Kết thúc màn kể lể qua loa về các nhân vật đã nhẵn cả mặt. Bây giờ đến màn hay ho mà người nào ko đi sẽ rất tiếc.
    - Tiêu lang - vũ điệu tình iu hôm qua tái xuất giang hồ, đi cùng anh bạn hàng ngày của mình - người mà nhảy tự do rất máu. Trình độ nhảy của Tiêu Lang tiến lên 1 bậc, chứng tỏ sự đầu tư và tập luyện với ý chí sắt đá.
    - 1 ngưòi tưởng lạ mà ko lạ là anh Cường - bạn C1LY , người mà nếu mọi người đọc lại tầm trang 19, thì anh ý đã xuất hiện trong vài trò ..share giường và overnight với Gibbon. Điệu nhảy yêu thích của anh là ..Van nhanh,hic., hic...ko nói được gì luôn.
    Đây là tổn thất đau lòng cho ĐHS ,khi Ly thì mệt, Uotmi thì lặn mất tăm...hic và Khongthe lại dẫn bạn Cường của nàng đi mà ko có ĐHS đón tiếp và các anh hiền lành lại cũng xuất hiện 1 lượt.
    Nhưng 1 tin vui cho cả ĐHS và các bác giai của LF hôm qua đã ập đến như 1 cơn gió lốc. ĐHS hôm qua có khả năng mở rộng thêm cho 2 thành viên nữa. 2 cô đều chân dài, da trắng và cũng ..háo sắc. Mà đúng thôi, con người mà ko hướng đến cái đẹp kể như là 1 tổn thất lớn, chỉ tiếc là Vinci tớ già roài... 1 khả năng cũng rất to là họ có thể tham gia đi chơi lần này, vậy là màn ngồi ngắm Bikini của các bác giai coi như sẽ ko phí thời gian.
    Chuyến đi chơi xa đầu tiên của LF sắp được chốt lại. Kế hoạch đã được lên từ hàng trà đá, những bộ óc nhớn, những kẻ cùng chí huớng gặp nhau, dự đoán cho 1 chương trình đi chơi xa hoành tá tràng. Danh sách sắp được up, đề nghị ai có thiện chí thì thông báo 1 cách chắc chắn.
    LF đã trải qua 1 thời gian hoạt động, Vinci tớ thì là người đến sau ( tận trang 13 rồi tớ mới lượn vào đọc được vài bài ) , nhưng bao lâu qua, nếu kể lại các kỷ niệm cùng LF thì cũng ko biết bao lâu cho hết. Nhân dịp chén cạn chén thề lần này, Vinci vác nốt đống Kim Sơn ở nhà cho anh em...nướng mực hoặc trổ tài rồng khạc lửa. Mọi người , ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, cố gắng bắt tay bắt chân vào giúp nhau góp đồ, hướng tới mục tiêu tối quan trọng là đi chơi đâu thì đi, miễn là rẻ.
    Người mới được Welcome và người cũ vẫn lôi kéo, trêu tức nhau...
    Have good time Everyone.
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 29/07/2006
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đã bửu là thứ 5 có quyết định cuối cùng mà lị. Tớ chỉ thông báo tình hình của tớ thôi. Đã có quyết định cuối cùng đâu. Bà già khó tính!
    Nhắn TieuLang: Mặt tiền của anh ấn tượng giống như avatar vậy! Hì
  6. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ, 'ỏằ nghỏằi ỏưp 'ỏn tỏằ'i hôm 'ó nhâ, kỏằo anh chỏằ mà nhỏc nhỏằY vỏằƠ tỏằƠ tỏưp sau.
    Em bâ xinh xỏn trỏng trỏằo kia tỏằ> ko biỏt nick.
    Kỏằ còn lỏĂi nick là ice_lips hơhơ, nick thặỏằng gỏằi là ice-cream, nick YM là dirty_girl83, nick ỏằY nhà là Hà Cún, nick ỏằY school là gà quay... 1 series nick cho anh em nhỏằ> mÊi, keke.
  7. re_alhambra

    re_alhambra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đi HP, có vẻ hay đây. Cho tớ tham gia với nhé ... à mà tớ chưa từng tham gia ăn chơi vụ nào nên chẳng biết ai cả, nhưng được cái máu nhảy . liệu có được tiếp nhận ko.
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hai bên ko trùng khớp, let''s fun đi trước 5,6/08 , hội biển đi sau rùi.. 12,13/08 ... ko được dancing ngoài biển cùng nhau rồi

  9. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là đi HP nhỉ?
    Hoàn toàn ủng hộ tinh thần, về thể xác thì xin đợi đến phút cuối đã.
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bà chị già chả thông cảm cho em gì cả. Ít nhất em cũng đa co kéo, mời mọc mấy cụ, mấy mợ, mấy cô lòng thòng với Let''s fun. Nhắn tin off, pót bài, roài cả SMS. Tiếc rằng tuy một mà hai, quyền quyết định lại nằm 51% ở Mr Gấu nhà em (Y như phân chia lực trong dancing í - Thầy Dũng của em nói thế) Lão ta mà kêu mệt, kêu chán, hay là bày trò lãng mạn nào để lôi kéo em thì.. híc híc... khó từ chối lắm.
    Chuyến đi Hải Phòng tới em mong muốn vô cùng trời đất. Cầu mong lão Gấu đi công tác về sớm, làm mấy phen tí tởn, nhẩy?

Chia sẻ trang này