1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuLang

    TieuLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    tối nay có off ko các bạn, Dis hay ĐQ đê
  2. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hoho, tieulang<-- nhìn cái răng sún kìa, chết cười. Nhưng mà phá đám quá đấy, người ta đang bàn chuyện vượt bão lũ đi tắm biển (chuyện vĩ đại như thế) mà ông lại bàn cái chuyện TBH với DC, chả liên quan gì đến nhau. Lại còn ngoạc miệng ra cười nữa, ặc ặc!
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đã khuya lắm rồi,đáng lẽ giờ này mình đã phải say trong giấc ngủ ngon lành để mai còn đi....Chẳng hiểu sao mình không tài nào nhắm mắt được (thật ra là về gội đầu nên phải chờ tóc khô hi hi ....).
    Vậy là dù đường xa nghìn trùng,chớp bể mưa nguồn,kẻ ở người đi....Còn lại những trụ cột kì cựu cùng một vài thành viên gửi trọn niềm tin cho người dẫn đường tận tuỵ Xách can 5 lít rượu Ninh Bình do tận tay Vinci trao cho cùng sự có mặt của trưởng ban ngay tại Discovery quen thuộc mà lòng khấp khởi,nửa mừng nửa lo.Mừng vì mọi người đến với LF ngày một nhiều,những con người trong LF ngày một gắn bó,chân tình....Nhưng lo là liệu rồi có đủ rượu ngon để cùng say trong men nhạc điệu giữa đất trời mưa bão hay không!Thôi thì cùng nhau nâng ly,cùng nhau cạn.Cùng nhau đắm say cùng nhau vui....
    Vài dòng cảm xúc trước lúc lên đường!
    Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp!
    Thân mến:HKM
  4. noskiaf

    noskiaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    mai nhớ mang mấy lít anh em lê tê fê bác ơi
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết là bão, vẫn đi. Biển động, trời u ám, cả hội vẫn ra biển chơi. Trời mưa tầm tã, quyết chí thuê ô và ghế, quây lại thành một vòng tròn, kéo đèn bật nhạc, nhảy nhót loạn xạ. Cả bờ biển dài ko một bóng người, tự dưng có một nhóm nhảy điên cuồng. Hết Ba - sa - me lại đến Bruno, lại đến dancesport ... Mấy hộ dân gần đó, nhẹ thì bảo lũ gàn, nặng thì bảo lũ điên dở người. Thích nhất dance Waltz nhanh trên bãi biển. Cảm giác không bị giới hạn, cứ lướt êm ru theo cảm xúc.... Nhưng đấy là nhìn người ta nhảy, còn mình ngồi thu lu bó gối trên hai chiếc ghế dựa, không dám chân trần trên cát lúc trái gió trở trời. Sợ rằng đêm về đau nhức ko ngủ được.
    Sáng, người ta hăm hở đi ngắm bình minh và đi tắm biển, mình chui vào một góc phòng đánh một giấc ngon lành. Ngủ gà gật, ngủ như chưa từng được ngủ, ngủ như nghiện thiếu thuốc... Đã bẩu mà, đi nghỉ ta chỉ thích ngủ, ngủ trong cái khí trời mát mẻ thoáng đãng, còn chơi là phụ. Với lị, mấy đêm trước khi đi mình đều ngủ muộn.
    Chán con bé chỉ biết ngủ, nên mình và lips nằm ngủ cạnh nhau, chị Erato ko thèm rủ mình mà chỉ rủ lips đi đua xe đạp đôi. Nghe lỏm được lời rủ rê, nên mình lồm cồm bò dậy a dua. Đi được một quãng thì bị tuột xích, nên mình và a Lê phải dừng lại sửa. Hội đằng trước, chẳng đợi gì mình, cứ thế đua ào ào làm mình... thèm. Bỏ mất cuộc đua thú vị....
    Trả xe, tranh thủ lúc người ta bận, mình bật nhạc ra nghe. Tự dưng khoái dancing trên đường phố ghê gớm. chán ánh đèn màu, chán cái sàn trơn như láng bóng, chán xiêm y lộng lẫy... chỉ thích mặc quần cộc, áo cụt, chân xỏ tông nhảy sam ba giữa đường phố không bị bó buộc bởi không gian và quy tắc. Tiếc là ko có chân salsa nào nhảy cùng... Thích lạ lùng cảm giác nhảy nhót tự do trên đường phố biển mà ko được thoả chí. Hừm hừm! Tiếc nhứt....
    Trời mưa như trút nước tiễn chiếc xe rời Đồ Sơn. Mưa giăng giăng trắng xoá, hai bên là cánh đồng vắng mênh mông đầy nước. Câu chuyện bớt phần rôm rả. Hình như ai đó đều mải mê với những ý nghĩ của riêng mình...
    Hẹn gặp lại HP! Hẹn một ngày dancing trên đường phố biển....
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 06/08/2006
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này chán lắm.
    Sau đây là các điều chán:
    1. 3 bữa bún
    2. 3 lít mồ hôi rơi.
    3. Không có sòng bạc nào được mở.
    4. Cua bé và ít quá, không bõ dính răng
    5. Không có bộ bikini nào như chị em đã bốc phét.
    6. Chưa nôn vì say rượu đã phải zdề.
    7. Buồn nhất là khi chúng mình đi thì bão mới về. (có đứa tiếc hùi hụi vì trù ẻo hụt)

    PHẦN TƯỜNG THUẬT XIN NHỜ 2 BỘ LOA LÀ ERATO VÀ KALACREAM...
    Nhớ trả lại 1 nghìn tiền thừa cho mỗi người.
  7. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui!!!!
    Tối mai(09/08/06) offline dancing tại Discovery đi. Đây là dịp cho những ai tham gia vụ HP-ĐS ôn nghèo kể khổ, cho những người không đi cắn răng vì tiếc rẻ và cho nhưng ai muốn ăn chơi, đập phá cùng Let''s fun có dịp được chứng tỏ bản thân.
    Đảm bảo các thành viên đã nhẵn mặt của Let''s fun sẽ đi đầy đủ.
    Hoan nghênh các bác trai ngon giai mới tham gia cùng let''s fun lần đầu (tạo công ăn việc làm cho ĐHS), hoan nghênh các bác gái không cần xinh chỉ cần người dẻo (để các bác trai let''s fun te ra sàn không bị trật khớp xương, như em chẳng hạn)....
    Hẹn gặp mọi người tối mai nhé!!!!
    Nhảy nào!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    2 anh chị C1LY và Lys công bố ảnh lên cho mọi người thưởng thức đi nào, ko cái vụ này nó nguội xuống mất.
    Ảnh 2 vợ chồng em thì 2 anh chị gửi bản original qua mail cho em để em mang đi in nhé. Đa tạ nhìu nhìu
    mail của em là lehoa.tran@gmail.com
  9. lhliem

    lhliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm chạy ra biển---phong viên theo chân tốp dancer
    sóng biển khá ro--rầm rầm bọt trắng xoá --------
    ÔI thấy rồi...........hihi bikini đẹp quá---bao nhiêu là bao nhiêu-cái đang nhảy sóng cài đang chơi cát---cái thì trôi theo sóng....vui qua thích quá..........bao nhiêu là màu,cái màu đỏ,cái mầu xanh,cái mầu trắng cái thì mầu da(ai mạc mầu da thi nhin như .....hog dc rõ)...tung tăng vui đùa tiéng cuời nói rôm rả trong trẻo...hì hì đúng là chị em đã chuẩn bị rất kỹ rất kỹ rồi---mác toan đồ xịn cả lại rrất thời trang nhé.....cái 1 dây,cái 2 dây,cái 3....4....5..10 dây thôi thì đủ kiểu cái cũng hôg có dây nũa.... nào là 1 mảnh,2 mảnh........lung tung mảnh và tất nhiên cũng ko có cái nào mà ko có mảnh...
    (rất tiếc hông mang theo máy ảnh vì đi gấp cho kịp)
    mà nguoi thi em nao cung xinh dep da trang hông min màng.,mắt em nào cũng to trong ngây thơ nhé....môi đỏ mũi nhỏ xinh xinh---tóc mèm mại nguơi tiêu chuẩn rã man......eo oi sao mà xinh thế.....
    Thôi chết......................................nhầm đoàn roài!!!
    th
  10. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @ ...Đồ Sơn, Hải phòng...: Tất cả số ảnh là 114 kiểu, mỗi kiểu ảnh gốc dung lượng khoảng 2M cho nên tớ ko up ảnh gốc lên mạng. 114 kiểu này tớ đã dàn dựng thêm chút nhạc, kỹ xảo và có thể xem như 1 đĩa VCD trên đầu đĩa. Vì vậy mọi người muốn lấy ảnh gốc có thể mang đĩa CD trắng gặp tớ để in giúp mọi người. Giá CD trắng rất rẻ, khoảng 3k/1 chú nên mọi người đừng tiết kiệm quá. Còn một số ảnh dùng post bài thì đã bị resize để giảm dung lượng --> chất lượng kém --> tớ cũng ko gửi cho mọi người...
    Ai lấy ảnh thì liên lạc và hẹn gặp tớ nhé

Chia sẻ trang này