1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
  2. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Oé oé...sao lại cho số linh tinh để lôi mình vào vụ này thía...
    Mà nhân vật chính để chia tay đã khẳng định là tin con vịt rui...hơ ..hơ hơ...Hoãn đi...Tối mai đê....
  3. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tin sét đánh đây, chẳng lẽ Let''s fun lại mất đi 1 thành viên máu me thế sao? Tiếc...
    Mà tình hình là buổi nhậu nhẹt chia tay chia chân mà lại thiếu nhân vật chính thì cũng hơi buồn...cười nhỉ? Khổ nỗi đang chán đời nên cũng khoái đi nhậu. Đi...
  4. Gibbon

    Gibbon Guest

    Tớ nghĩ tối mai hợp lý hơn.
  5. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Sau khi suy nghĩ, bàn bạc và liên hệ lại với khổ chủ. Let''s fun tuyên bố buổi nhậu tối nay tạm hoãn lại vì 1 số lý do sau:
    - Khổ chủ mai thi nên hôm nay ko thể uống say (mai chép nhầm tài liệu thì chít)
    - Hôm qua vừa có vụ ọp ẹp trên Dis mọi người cũng cần có thời gian và không gian để xả hơi và dành cho các mối bận tâm khác quan trọng hơn (tình củm chẳng hạn).
    - Để cho các thành viên còn kịp kéo cày trả nợ các vụ ăn chơi đập phá trước đây chứ nếu ko đến cuối tháng cứ tìm em hỏi vay tiền thì em móm.
    vân vân và ....vân vân....
    Sau 1 hồi tổng kết các lý do và ý kiến trên em xin tuyên bố chính thức buổi ọp tối nay hoãn lại, lịch thay thế sẽ công bố sau (nhưng đảm bảo là vào 1 ngày rất rất gần đấy ạ, các bác cứ chuẩn bị tinh thần đi)
    Nếu có bất cứ thông tin sai lệch nào nữa thì đừng có tin kẻo lại bị ăn dưa bở thì em ko chịu trách nhiệm nhá!
  6. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, cứ tiếc tiếc thương thương rồi quên béng mất chủ đề chính.
    Tình hình thứ 7 hứa hẹn là 1 ngày đẹp trời nên phải vui chơi chứ bà con nhỉ, nên mạn phép lên lịch chơi bời nhảy múa:
    - Lên Queen vui thú với bà con FC.
    - 5h bơi lội tung tăng tại bể nước nóng Trương Định (ôi, nghĩ tới đã thấy thèm)
    - Đi chè chén tưng bừng hoành tráng.
    - Kéo nhau đến đập phá 1 sàn nào đó. (riêng vụ này ko ép buộc bà con, vì có 1 số thành viên sức khoẻ yếu phải dưỡng sức để đi dã ngoại sớm ngày mai, vd như bác Chỉ 1 lần yếu)
    Về ngày CN, chúc bà con có 1 buổi dã ngoại vui vẻ (em chắc mẩm đi Tam Đảo 2 ngày bằng ôtô thì em tham gia, chứ đội mũ bảo hiểm đi xe máy thì em ớn lắm)
    Em đành hưởng ứng vụ đi xem phim của bác MP, ai tham gia xin đăng ký nhé, chương trình sau tuỳ cơ ứng biến. (Lại ăn uống nhảy nhót chăng, hay lại làm tour around HN)
    Tuỳ các bác! Còn nếu các bác ko hưởng ứng thì em đành độc diễn vậy. Chỉ có điều nếu có chương trình dancing ở đâu thì báo em 1 câu, em luôn có mặt.
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhầm! Mod xoá dùm!!
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 20/04/2006
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là con vịt, vì chính e nói với bác í
    24 e về nhà 10 ngày. Sau đó ghé wa HN 1ngày rồi lên Vĩnh Phúc 1 tháng. Hết 1 tháng e về HN khoảng 2 tuần thi nốt môn cuối. Thi xong lại về nhà. hết hè thì lên Hn làm luận văn hoặc thi (ko bít là e sẽ ở nhà làm LV hay ở Hn).
    Làm LV xong e cạo tóc đi tu khoảng 4 tháng (ăn chay hẳn hoi nha, ko tham lam ăn tạp...). Tháng 3/2007 e zô SG.
    Khì! Con vịt là vì thế.....
    Mai cả nhà mình lên ODC wậy đi. Lâu rùi e ko lên.... Đồ nhắm chỗ Hầm Phố chán lắm.....
  9. yellowlys_hn

    yellowlys_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sau khi post bài công bố hoãn buổi ọp ẹp. Do tính em nhân hậu từ bé nên khi nghĩ đến cảnh các bác nhà ta ko online buổi chiều nên ko biết lịch hoãn (HKM đã nhắn tin vào ĐT cho mọi người) nên em đúng 7h kém 5'''' em đến cửa Hầm Phố xem có bác nào đến thì xin lỗi. Thế mà chả có bác nào đến cả, bỏ em bơ vơ ở đấy làm cho mấy anh trông xe cứ trêu là em bé ơi chờ anh à?
    Kể ra lúc khác thì em "vâng" ngay đấy nhưng hôm qua tủi thân vì các bác chả ai đến nên tha cho mấy anh ấy Các bác làm em mất cơ hội "đong giai" rùi đấy nhé. Hôm nào cho em đong lại đê
    Cuối cùng em gọi cho C1LY, bác ấy gọi cho HKM, HKM gọi cho Deny_me, Deny_me gọi cho bạn cô ấy (dây chuyền gớm). Thế là buổi ọp ẹp hôm qua vẫn được chuyển tới quán lẩu trên đường Phạm Ngọc Thạch. Anh bạn người Pháp của Deny_me (người Pháp mà bọn em toàn nói chuyện bằng tiếng Anh với hắn, chả biết hắn có hiểu gì ko?) sau khi tợp xong ngụm rượu kêu là rượu nặng quá mà em thì cứ uống tì tì Em chả biết viết tên anh ta, chỉ biết phát âm là Ô-ghê-nhiăng. (Hic, đọc trẹo hết cả quai hàm) Đang ăn uống say sưa, nhận được tin nhắn của em khongthe: "chị ơi, học mãi ko vào, mai thi rồi, làm sao đây?" Em nhắn lại là :" em ơi đang nhậu trên Phạm Ngọc Thạch em có đến được hông?" - "Chị bảo anh Huy đến đón em đi!" Đọc được tin này HKM suýt ngất vì sợ đón em ý xong, tối đưa em về mà lúc đó thì rượu đã ngấm, e rằng có chuyện ko lành xảy ra Đành lòng phải để em ý ở nhà mà lòng bứt rứt ko yên. Cứ mải mê thương hoa tiếc ngọc mà em quên giờ về, đến khi nhìn đồng hồ thì giờ này mẹ cho ngủ ngoài đường rồi, vội vàng phóng về nhà trong 5'' gọi cửa mãi mẹ mới mở cho còn mắng là "sao mày ko đi luôn đi" (lúc đó tự rủa mình: biết mẹ cho đi như thế thì về làm gì)
    Được yellowlys_hn sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 21/04/2006
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hà hà! E đảm bảo với chị là trong trường hợp say sưa tuý luý nhất, dù không làm chủ được hành động của mình, thì ít ra e cũng biết giơ hai tay lên trời.
    Đang lộn tiết lên đây chị ạ! Cả tối lò cò nhồi như nhồi vịt, sáng nay lò dò lên lớp, mới biết là thầy giới hạn còn đâu chỉ 1/5. Tức ghê cơ! Hix hix! Hỏng bét mất vụ nhậu... Nhưng mà e không khoái lẩu. Ăn mãi một món, chán lắm....
    Tối nay nhà mình lên ODC đi. Tối e cò cưa dẫn bà chị đi theo chơi. Sau đó thả cho chị về trước, nhà mình đi ăn ốc, hén????
    Bác nào xếp lịch tối nay đi.
    Cn nhà mình ai đi nhỉ? E đang có mấy việc, ko biết tính sao?

Chia sẻ trang này