1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    @Tinhtinh: À, em hiểu nhầm ý của anh rồi, bao cát của em thì em cứ dùng anh ko khoái dùng chung. Chỉ tại trông em béo béo tròn tròn giống bao cát nên anh nghĩ là bao cát sống thì tập thích và hiệu quả hơn bao cát bình thường thôi......
    @Kaori: anh có phép phân thân, 6h chiều CN đang ngồi xem đá bóng với mọi người mà lại vẫn có thể phân thân lên đú đởn trên ODC đấy. He he...
    @Meggi: Chắc chiều thứ 4 tớ cũng lên đấy học, nhưng có 2 vấn đề chính
    1)Quên tiệt về Basame, chả nhớ tẹo nào......
    2) Tớ bị gái xỏ mũi dẫn đến nên chắc khó lòng mà changing partner được. Tuy nhiên....sẽ cố.
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Ừ ha hay ghê, cho em đi với, tranh thủ gặp chị gặp em... Chiều thứ 4 lịch ODC là lớp Cơ bản Latin chứ nhỉ? Chiều nay anh nhé, anh Chó yêu, chị Meggi!
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bác,các cô,các anh chị
    Đồng thân gửi các bạn,các em và các cháu nhỏ yêu quý!
    Sau lời ngỏ xin tạm rút lui ở bài viết bên trang 55.HKM em đã cha cố mà thử vừa học vừa chơi,vừa lo hạnh phúc trăm năm vừa lo công tác tổ chức chương trình.Nhưng một tháng thấm thoát trôi qua trong niềm vui,nỗi buồn,trong nụ cười,nước mắt và cả những cơn say.Em không thể làm tốt tất cả mọi việc đó.Sau nhiều đêm thức trắng cùng không biết bao nhiêu bao thuốc.Em đã quyết định,thôi đành ưu tiên việc quan trọng hơn.
    Nay viết bài này như một lá thư cũng là lá đơn,trong niềm tiếc nuối khôn cùng và tâm trạng rối bời.Xin phép được rút lui khỏi những nhạc đèn sàn nhẩy,rút lui khỏi rượu bia nhà hàng khách sạn,và cả những trà đá ven hồ.Đồng thời với tính chất không đảm bảo sự có mặt thường xuyên,cùng thời gian ít ỏi chuyên tâm thiết kế chương trình,sắp xếp lịch cùng nhiều cái khác.Em cũng xin phép rút lui khỏi cương vị "trợ lý trưởng ban".
    Từ nay không có em,chắc chắn mọi chuyện cũng chẳng đổi thay đi là mấy (có khi còn vui hơn).Nhưng thiết nghĩ vẫn nên có ai đó đứng ra với cương vị này.
    Lời cuối xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự tin tưởng của các bác cùng các anh chị.Xin cảm ơn tình cảm quý mến của các bạn,các em và các cháu nhỏ!Hy vọng rằng chúng ta vẫn sẽ luôn gặp nhiều măy mắn trong cuộc sống,công việc và hạnh phúc ... để vẫn luôn vui tươi ăn nhậu và truyền cảm xúc vào từng điệu nhẩy ngày càng điêu luyện.HKM sẽ cố gắng hết sức để lâu lâu vẫn được gặp mọi người một vài lần...cho đến ngày HKM quay trở lại!
    Hà Nội ngày 3 tháng 11 năm 2006
    Thân mến:HKM
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đến cái đoạn mà văn bác HKM nó bò chầm chậm từ 0 lên đến điểm 4 thì bác ấy lại lượn mất....
  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em biết không giờ đây khi xa em
    Anh một mình ngồi dưới trăng và hát
    Em biết không bài ca xưa anh viết
    Tặng riêng em sao như mới hôm nào...
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Có việc cần nhờ anh, nhắn tin hình như lỗi, còn gọi thì tắt máy?
    UẤT
  7. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    Tại anh mà ai bảo buổi đầu tiên
    Đã yêu em bằng tất cả trái tim
    Bằng tuyệt vọng, bằng dại khờ, anh biết...
    Và cũng chính bằng tình yêu tha thiết
    Mà hôm nay anh đã để em đi
    Đừng quay lại, đừng nhớ anh làm gì
    Thà không gặp, có lẽ hơn, có lẽ...
  8. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe bài này hay quá...
    ...Vì duyên số trách sao ko cùng chung lối, nguyện yêu anh giấc mơ ngọt ngào anh hỡi, xin hay hiểu cho nhau, vì em và anh, cả hai chúng ta đã có những bờ bến bình yên. Chuyện tình đôi ta đến trong muộn màng anh hỡi, đành vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim này. Đành thôi quên mau tình ta trao nhau, ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhé anh...
    Không ngờ cũng có ngày chỉ có mỗi Erato và Nghệ sĩ lang thang "lang thang" trong này. Let''s Fun chắc chuyển sang box văn học nghệ thuật quá.
  9. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    spam thêm phát nữa, tối mai có 2 chương trình (ODC - 5k và Bách Khoa - miễn phí) đấy, bà con dự định đi đâu nhỉ???
  10. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Giao lưu ở ODC là basame. Còn BK là DS nhá.

Chia sẻ trang này