1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Miss Quyên ơi, là Mầm non Bách Khoa nhé, không phải là SVD Bách Khoa thầy Dũng nhé
  2. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Toàn thể gia đình nhà mình thân mên!
    Đã lâu rồi em không post bài đâm ra không biết tình hình hoạt động của nhà mình như thế nào.
    Hôm nay ngồi loay hoay mãi để sửa cái ảnh nền tiện thể lướt qua tình hình nhà mình em thấy có một chút vấn đề cần phải giải quyêt như sau :
    Thứ nhất là sự ra đi của anh Phó trưởng ban, hình như mọi người có vẻ không quyến luyến với anh ý lắm hay sao mà em hổng thấy ai có thai độ gì cả,mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường <----- em hơi ngạc nhiên.
    Thứ hai, tình hình nhà mình dạo này im ắng quá,hổng thấy mọi người hoạt đống sôi nổi gì cả, hổng biết có phải là mọi người bận bịu với công việc lắm không mà lên diễn đàn toàn nói chuyện đâu đâu ấy.... nhìn cái diễn đàn của nhà mình dạo này tàn tạ ơi là tàn tạ hic hic
    Và cuối cùng cho em gửi lời cảm thông sâu sắc tới anh Trưởng ban, vi kể từ nay không có sự hỗ trợ đắc lực của anh KMH - phó ban nữa chắc công việc của anh đã bộn bề lại càng bề bộn hơn. Em mong anh hay cố gắng gn giữ sức khoẻ, ăn uống đều đặn và cố tìm mọi cách để cho tinh thần được sảng khoái và bằng con tim và lòng nhiệt huyết anh sẽ giúp mọi người có đươc những giây phút hạnh phúc như trong một gia đình thật.
    Thân ái và chào quyết thắng ;
    Của Chùa
  3. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này tìm đâu chốn bình yên
    Để ta say, ta quên hết muộn phiền
    Thế gian này biết ai người tri kỉ
    Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền..
  4. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

  5. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Tìm đâu cho thấy bình minh trong nắng vàng, đàn chim tung cánh bay về nơi phiêu lãng. Tìm đâu cho thấy chiều nào ai lơ đãng, và em, bâng khuân ngắm mây tan..
  6. maggieA

    maggieA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cho em hat tiep voi
    La`m sao quên những lần em vang tiếng cười, và tung tăng đón bao niềm vui đang tới, làm sao quên những hẹn hò trong nắng mới, và trong đêm .............hic, chả nhớ trong đêm thì làm nữa, hehe
    ( For me, in the night, I cry for my love!)
  7. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mình cứ hối hả chạy, miên man như trong cơn mơ, chẳng biết mình đi đến đâu, chẳng rõ đang đứng đâu... Ngắm lại những gì đã qua, giật mình, tự nhiên thấy nóng nẩy bực bội, tự nhiên thấy căm ghét bản thân, tự nhiên muốn quậy phá để trút hết cơn giận......
    Giờ thì chỉ thèm được đi ngủ, khi tỉnh dậy chắc cơn ác mộng này sẽ qua...
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Rồi sẽ qua thôi
  9. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Chắc là mót lấy vợ rùi
  10. o_zone

    o_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hi , hum nào off thông báo cho tui tham gia với nhé

Chia sẻ trang này